Người di cư sống sót sau 11 ngày bám trên bánh lái tàu chở dầu
Ba người di cư đã bị Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha bắt giữ khi đang ngồi trên bánh lái khổng lồ của con tàu chở dầu Alithini II. Họ đã ở đây trong 11 ngày, di chuyển từ Nigeria đến Quần đảo Canary (Tây Ban Nha).
Tàu Alithini II rời Lagos (Nigeria) vào ngày 17/11 và đã đi được khoảng 3.218 km trong hành trình 11 ngày đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nằm ngoài khơi tây bắc châu Phi.

Chân của 3 người đàn ông chỉ cách mặt biển khoảng nửa mét. Khi bị phát hiện, họ gặp tình trạng mất nước, hạ thân nhiệt và đang được điều trị.
Txema Santana, một cố vấn di cư cho chính quyền địa phương tweet: “Đây không phải là lần đầu tiên và sẽ không phải lần cuối cùng. Những người trốn theo tàu không phải lúc nào cũng gặp may mắn như vậy.”
Vào năm 2020, một cậu bé 14 tuổi người Nigeria được tờ El País của Tây Ban Nha phỏng vấn sau 15 ngày ngồi trên bánh lái của một con tàu khởi hành từ Lagos. Cậu bé sống sót nhờ nước mặn và thay phiên nhau ngủ ở một lỗ phía trên bánh lái với những người đi cùng.

“Chúng tôi đã rất yếu. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó lại khó đến thế này”, cậu bé nói với tờ báo.
Cũng trong năm đó, 4 người đàn ông được tìm thấy trên bánh lái của tàu chở dầu Na Uy Champion Pula, cũng đi từ Nigeria đến Las Palmas. Những người này sống sót trong 10 ngày trên biển.
Hàng nghìn người di cư và tị nạn châu Phi đã đến Quần đảo Canary trong những năm gần đây. Hình thức di chuyển đều rất nguy hiểm, chẳng hạn như đi trên những chiếc thuyền đông đúc khởi hành từ bờ biển Maroc, phía tây Sahara, Mauritania và thậm chí cả Senegal.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, từ đầu năm đến nay, hơn 11.600 người đã đến các đảo của Tây Ban Nha bằng thuyền.
