logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky3 năm trước5 phút đọc

Faces of Anne – Bộ phim kinh dị nhiều ý nghĩa ẩn dụ

Tuần trước có The Menu thì tuần này có Faces of Anne là một bộ phim kinh dị cũng mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ. Đây là một tác phẩm thuộc dạng high concept xoay quanh nhân vật nữ chính có khả năng biến đổi khuôn mặt mỗi 2 phút. Một cô gái tỉnh dậy trong phòng bệnh bí ẩn và không nhớ mình là ai. Cô chỉ nghe cô gái khác ở phòng bên cạnh nói mình tên là Anne.

Chỉ sau một vài câu nói qua lại, Anne hoảng sợ vì gương mặt cô bỗng nhiên thay đổi. Các y tá lập tức ập vào tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Bác sĩ tâm lý đến và nói với Anne rằng liệu cô có đang bị ảo giác? Tối hôm đó, cô gái phòng bên gọi Anne đi trốn nhưng nhanh chóng bị một con quái vật đeo mặt nạ hươu s.á.t h.ạ.i. Sáng hôm sau, Anne phát hiện ra nhiều cô gái cũng bị nhốt ở đây và dần nhận ra sự thật kinh hoàng.

Faces of Anne chứa nhiều chi tiết ẩn dụ xoay quanh một cô gái thay đổi khuôn mặt sau 2 phút.
Faces of Anne chứa nhiều chi tiết ẩn dụ xoay quanh một cô gái thay đổi khuôn mặt sau 2 phút.

Mình chỉ để ý đến bộ phim này do có nhiều diễn viên nữ cùng đóng chung một vai và cái ý tưởng nhân vật chính bỗng nhiên thay đổi gương mặt sau vài phút khá thú vị. Và Faces of Anne đúng là chứa rất nhiều chi tiết ẩn dụ, nói về mặt trái của mạng xã hội và tâm lý của con người. Nếu phân tích kỹ đoạn này thì có lẽ sẽ spoil kha khá phim nên mình chỉ nói sơ qua rằng các tình tiết và lời thoại đều có sự liên kết chặt chẽ.

Những hành động của Anne, những lời nói, cách suy nghĩa của cô đều phản ánh những gì diễn ra sau đó. Vì thế mà bạn phải chú ý thật kỹ để có thể hiểu được vì sao mọi thứ lại xảy ra theo hướng như thế. Phim như một vòng lặp khép kín cho thấy sự tù túng của những người bị giam trong chính tâm trí của mình, không thể tìm được lối thoát, không thể tự thay đổi và luôn đi vào vết xe đổ dù có tác động ra sao đi nữa.

Phim nói đến sự ám ảnh của việc chán ghét cuộc sống chính mình.
Phim nói đến sự ám ảnh của việc chán ghét cuộc sống chính mình.

Cũng vì chính cảm giác tù túng đó mà bối cảnh của phim khá ngột ngạt và u ám. Bệnh viện trong phim lúc nào cũng hoang vắng, âm u và mang đến cảm giác c.h.ế.t c.h.ó.c đến nghẹt thở. Mỗi cánh cửa sẽ dẫn đến một căn phòng mới, lúc là rạp phim, khi là nhà hàng… Nhưng điểm chung của nó là đều hoang tàn và cũ nát. Chúng như một miền ký ức xa xăm đầy ám ảnh không ai muốn nhớ đáng nhưng vẫn luôn ám ảnh tâm trí.

Faces of Anne tận dụng khá tốt phần âm thanh và ánh sáng trong việc hù dọa. Chiếc mặt nạ hươu nhìn không mấy đáng sợ nhưng cách con quái vật có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu và s.á.t h.ạ.i các cô gái một cách man rợ thì khá ghê rợn. Nó cứ thế tiến lại gần họ với một áp lực căng như dây đàn cho dù có trốn ở bất kỳ đâu đi chăng nữa. Ngay cả khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, cái bệnh viện quỷ ám và con quái vật lại kéo Anne trở lại và kết hợp khéo léo với những gì diễn ra trước đó.

Phim tận dụng tốt bối cảnh và những màn hù dọa giật gân.
Phim tận dụng tốt bối cảnh và những màn hù dọa giật gân.

Về diễn xuất thì chắc hầu hết nữ diễn viên trẻ của Thái Lan có mặt trong phim này. Trong đó thì Aokbab Chutimon và Minnie Phantira là hai cái tên nổi nhất cũng như có diễn xuất tốt nhất nên xuất hiện sau cùng. Cả hai đều phải thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp nhất của Anne cũng như khám phá ra sự thật xoay quanh những sự kiện quái dị xuyên suốt phim.

Nhìn chung thì Faces of Anne là một phim kinh dị khá ổn áp. Nhưng nếu bạn không để ý liên kết các tình tiết ở đoạn giữa phim thì có thể sẽ cảm thấy nhàm chán.

BÀI TƯƠNG TỰ
Ducky
Ducky3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)