logo-maybe-vn
Mở app
cà chua
cà chuamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

CHÀNG TRAI KÉO BĂNG RÔN, MỞ LOA, ĐẾN NHÀ VỢ ĐỂ ĐÒI TRẢ LẠI SÍNH LỄ

Những ngày gần đây, câu chuyện về một chàng trai đang phải đối mặt với sự đổ vỡ trong hôn nhân nên đã lái xe đến nhà vợ, treo băng rôn khẩu hiệu đồng thời mở loa yêu cầu vợ trả lại sính lễ đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 27 tháng 11, anh Lý Thủ Ninh, "nhân vật chính" trong câu chuyện này đã có một số trao đổi với phóng viên.

Được biết, Lý Thủ Ninh là một nông dân, vì để cưới vợ anh đã phải tốn 510 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), trong đó còn có cả tiền đi vay.

Thế nhưng, hai vợ chồng mới kết hôn được 33 ngày mà vợ anh đã dọn về nhà mẹ đẻ và đòi sống ly thân. Anh cũng đã đề nghị ly hôn, song vợ lại không đồng ý.

Vì để sớm giải quyết chuyện này, cũng là để đòi lại một phần tiền sính lễ, Lý Thủ Ninh bất đắc dĩ mới phải lái xe đến nhà vợ như vậy.

Mẹ vợ của Lý Thủ Ninh lại cho rằng, những lời nói của con rể mình không hoàn toàn đúng sự thật, do vậy cần phải đợi phán quyết từ tòa án.

Cư dân mạng cũng đã để lại nhiều luồng ý kiến về sự việc này:

- Tốt nhất là đừng nên kết hôn, tiền đó tự mình tiêu.

- Vậy tính ra là mỗi ngày sống chung tương đương với khoảng 15 nghìn tệ (khoảng 51 triệu VNĐ) rồi, đắt phết đấy.

>> Nhưng mà hình như là vấn đề do người chồng trước. Người vợ có bầu rồi mới đi đăng kí kết hôn, còn bị chồng năm lần bảy lượt bắt nghỉ việc, nếu không chịu nghỉ việc thì sẽ nhốt ở bên ngoài. Sau khi người vợ xảy thai thì nhà chồng lại bắt cô ấy về nhà mẹ đẻ vì không muốn chăm sóc.

- Bây giờ hôn nhân lại biến thành một cuộc giao dịch rồi, à không phải là một vụ lừa đảo mới đúng.

>> 550 nghìn tệ đó hình như tiền sính lễ chỉ là một phần nhỏ thôi, còn lại là tiền tổ chức đám cưới, thuê nhà. 

...

  • 223
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
215
cà chua
cà chuamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)