logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hânmột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

MẸ CỦA UÔNG TIỂU PHI NHẬP CUỘC "PHỐT" CẢ NHÀ TỪ HY VIÊN?! CUỘC CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT THÊM TÌNH TIẾT GÂY SỐC

Chuyện tình ầm ĩ giữa Từ Hy Viên (Đại S) với chồng cũ Uông Tiểu Phi khiến truyền thông Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục phải tốn biết bao giấy mực từ khi kết hôn cho đến tận sau khi đã ly hôn. Sau 11 năm bên nhau, dù đã đường ai nấy đi, nhưng cuộc chiến tình - tiền giữa minh tinh xinh đẹp và một trong "Kinh thành tứ thiếu" có khối gia sản kếch xù vẫn gây chấn động với nhiều tình tiết khó tin.

Ngày 21/11, Từ Hy Viên đệ đơn tố cáo Uông Tiểu Phi không thực hiện theo thỏa thuận sau ly hôn, suốt nhiều tháng liền không gửi tiền chu cấp cho hai con. Uông Tiểu Phi gây sốc khi liên tục đăng bài trên Weibo cá nhân để "xé" cả nhà vợ cũ, gay gắt bày tỏ không muốn trả tiền điện cho cái nhà này nữa, không muốn "nuôi" thêm chồng mới của Đại S (DJ Koo), đe dọa sẽ nói ra chuyện xấu của nhà vợ cũ, công khai chuyện chồng của Tiểu S (em gái Đại S) ngoại tình, nuôi g.á.i,... 

Cư dân mạng sửng sốt trước hành động của Uông Tiểu Phi, còn Từ Hy Viên cũng đăng một văn bản thanh minh bày tỏ chưa từng làm điều có lỗi với gia đình Uông Tiểu Phi, chưa từng ngăn cản các con gặp mặt nhà nội, tuân thủ theo phán quyết của pháp luật.

Trước mâu thuẫn của đôi vợ chồng cũ Uông Tiểu Phi - Từ Hy Viên, mẹ của Uông Tiểu Phi - bà Trương Lan, một "người đàn bà thép" trong giới kinh doanh, cũng nhập cuộc và lên tiếng thay con trai. Bà đăng văn bản dài hai trang giấy để đáp trả văn bản thanh minh trước đó của Từ Hy Viên, nội dung như sau (lược dịch):

"Tôi có một số lời muốn nói với văn bản thanh minh của cô Từ Hy Viên: 

1. Từ cô nói từ giây phút đầu tiên gặp mặt, cô chưa từng làm tổn thương Uông Tiểu Phi (UTP) cả về thể xác lẫn tinh thần, điều này không đúng! Trên thực tế, cô đã nhiều lần uy hiếp, thậm chí dùng nhiều thủ đoạn để ép UTP thỏa hiệp, cô và luật sư của cô hiểu rất rõ nhỉ?

2. Thứ hai, cô nói rằng cô tôn trọng tôi từ tận đáy lòng. Đúng là trò đùa. Thực tế, trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn, cô đã xúc phạm tôi như thế nào, cấm tôi đến thăm cháu, đặt ra đủ thứ cấm đoán. Tôi đã luôn chịu đựng điều đó, và khen ngợi cô ấy với người ngoài, nhưng lòng tôi thì đau như dao cắt.

3. Cô ấy nói rằng ly hôn là vì lợi ích của tôi và UTP, đó cũng là một lời nói dối! Sự thật đã chứng minh rằng cô đã muốn kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc từ lâu, trong khi thủ tục ly hôn ở Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất. Tôi thề rằng UTP khi yêu ai sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không tái hôn, chỉ muốn tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Tôi chỉ có thể nói UTP đã phạm sai lầm trong hôn nhân, nhưng không vi phạm pháp luật. Còn cô vẫn luôn vi phạm pháp luật cho đến hiện tại.

4. Cô Từ nói rằng sau khi ly hôn, không có nói xấu. Điều này không đúng, cô viện nhiều lý do khác nhau để đòi đưa thêm tiền, tất cả những tin nhắn ác ý và đe dọa này đều bị giữ lại, cô không thể giả vờ.

5. Cô Từ nói rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi con một mình. Đó là bởi vì cô không thể nuôi con một mình. Cô thậm chí không biết đứa trẻ học lớp mấy, cũng không biết khi nào khai giảng. Cô ấy nói rằng UTP có thể đồng giám hộ, nhưng trên thực tế, cô đã cản trở và không cho chúng tôi thăm đứa trẻ bằng mọi cách có thể. Trong thư hòa giải của họ, UTP muốn ở cùng con trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, thậm chí chỉ ở cùng nhau một ngày thôi, cô đã từ chối một cách tàn nhẫn, và thậm chí còn ác độc hơn khi nói rằng sẽ không bao giờ để tôi nhìn thấy cháu.

6. Cô Từ nói cô tuân thủ pháp luật, chuyện này càng là lời nói dối buồn cười hơn nữa. Sự thật là cô không ngừng tìm đủ loại lý do để bòn tiền, để yêu cầu tăng khoản phí sinh hoạt!

7. Cô Từ cáo buộc UTP không trả đầy đủ sinh hoạt phí cho gia đình cô ấy và cô ấy phải trả đầy đủ cho cô ấy theo thỏa thuận hòa giải, điều này hoàn toàn sai sự thật! UTP không chỉ trả đầy đủ mà còn trả thừa hơn 5 triệu tệ (~17 tỷ). Có chứng cứ rõ ràng! Tôi nghĩ cô ấy đã cùng người đàn ông khác tái hôn rồi, không nên tiếp tục kê một khoản chi phí sinh hoạt và tiền điện, khiến người đàn ông kia không ngẩng cao đầu được, còn tôi thì coi thường anh ta. UTP có thể trả thêm vài triệu, chẳng lẽ lại cố tình không trả hàng trăm nghìn tiền điện sao?

8. Cô Từ nói rằng đứa trẻ rất mong được gặp Tiểu Phi, tôi tin đây là sự thật, và đó là sự thật duy nhất mà cô Từ nói cho đến nay. Nhưng bà Từ đã ngăn cản, không cho chúng tôi gặp nhau. Cô có biết rằng qua màn hình video cháu nhớ bà nội thế nào không, làm sao cô có thể ngăn cản được chứ?

9. Cô Từ nói rằng mọi người không nên thốt ra những lời không hay hoặc làm tổn thương nhau. Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng sao lại đi uy hiếp người khác? Ai là người lan truyền những thứ phi pháp, xâm phạm quyền riêng tư, bưng bít bí mật hại người?

10. Trong quá trình đàm phán hôn nhân, cô Từ đã xúc phạm tôi như thế nào, cô Từ đã hứa sẽ không bao giờ tái hôn như thế nào?

Cô Từ đã đệ đơn kiện, và chúng tôi sẽ chờ tòa án giải quyết. Thực ra rất đơn giản, một khi số tiền được kiểm tra, chính UTP đã trả nhiều hơn chứ không phải ít hơn. Cô nên làm theo tất cả những gì cô đã nói, hãy rút đơn kiện ngay sau khi cô hiểu ra và trả lại số tiền trả thừa cho UTP. Là một người mẹ, tôi đã bỏ bê việc chăm sóc UTP khi nó còn nhỏ, và tôi vô cùng xấu hổ. Từng xu trong số tiền của tôi đều được tiết kiệm bằng cách làm việc chăm chỉ. Tôi sống không phụ thuộc vào ai, và tôi không sợ bất cứ ai..."

Không dừng lại ở đó, bà Trương Lan còn công khai đoạn ghi âm gửi tin nhắn thoại cho mẹ Từ Hy Viên, trong đó có nhắc đến nhiều câu chuyện gây sốc.

1. Trong kỳ nghỉ đông, nhất định các cháu phải về thăm bố và ông bà nội.

2. Người đàn ông kia (chồng mới Đại S - DJ Koo) sống trong căn nhà mà UTP dùng mồ hôi nước mắt để mua được, thật đúng là sỉ nhục.

3. Bà đang hại Đại S và Tiểu S đấy, Tiểu S cũng luôn muốn hại Đại S, vốn chẳng coi Đại S là người! Suốt ngày diễn, suốt ngày hút m.a t.ú.y (?), sắp hại ch*t cô ấy rồi. UTP và Trương Lan nhịn không nói vì không muốn các cháu mất đi mẹ.

3. Thật sự chia tay với UTP rồi mới liên lạc với DJ Koo sao? Đừng diễn nữa!

4. Đại S là người mẹ vô tâm, con luôn ngủ với bảo mẫu, không hề quan tâm chăm sóc con.

Dân mạng choáng váng với tin tức "hút m.a t.ú.y" của Đại S và Tiểu S, nói rằng cô mau đi kiểm tra để chứng thực, đáp trả lời cáo buộc của Trương Lan.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng soi ra tiền điện mà Uông Tiểu Phi luôn nhấn mạnh, quả thực có sự bất thường. 

Trước khi DJ Koo đến, tiền điện của nhà Đại S từ ngày 10/11/2021 đến ngày 11/1/2022 là 16.734 NDT (khoảng 58 triệu VND). Sau khi DJ Koo chuyển đến, tiền điện của nhà Đại S từ ngày 12/5 đến ngày 11/7 là 62.900 NDT (khoảng 218 triệu VND). Hóa đơn tiền điện của Đại S từ ngày 12/7 đến ngày 12/9 là 94.201 NDT (khoảng 330 triệu VND).

Dân mạng cũng không vừa khi đào ra được bê bối của Tiểu S, người "hại cả gia đình họ Từ". Được biết, trong những bài đăng kích động của Uông Tiểu Phi có nhiều lần nhắc đến một người đàn ông là "thầy Đường".  Tin đồn xuất hiện rằng Tiểu S và thầy Đường đã ngoại tình và bị chồng của Tiểu S (anh Hứa) bắt quả tang. Để bảo vệ sự nghiệp cho Tiểu S, chị gái cô - Đại S đã dùng một số tiền lớn để "bù đắp" cho anh Hứa, mong anh ta im miệng. Vậy nên căn nhà ở Thượng Hải mà chồng Tiểu S dùng để bao nuôi tình nhân chính là từ đây mà ra. Hơn nữa, số tiền này lại do Uông Tiểu Phi trả. 

Tiểu S và người đàn ông được cho là
Tiểu S và người đàn ông được cho là "thầy Đường"

Tình hình xoay chuyển, nhiều người đứng về phía Uông Tiểu Phi, cho rằng anh bị bòn tiền thê thảm, không những phải "nuôi" chồng mới của vợ cũ, còn phải giúp em vợ bịt tin ngoại tình.

Tiểu S, Đại S và Uông Tiểu Phi
Tiểu S, Đại S và Uông Tiểu Phi
  • 1
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Hân
Hânmột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)