logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hânmột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

UÔNG TIỂU PHI "DISS" CẢ NHÀ ĐẠI S (TỪ HY VIÊN) - TOÀN CẢNH CUỘC CHIẾN GAY GẮT CHẤN ĐỘNG SHOWBIZ

Từ Hy Viên (Đại S) sinh năm 1976, là nữ diễn viên xinh đẹp người Đài Loan, co được biết đến qua nhiều bộ phim kinh điển như Vườn sao băng, Bong bóng mùa hè... Với nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần, Từ Hy Viên chính là hình tượng mối tình đầu trong các bộ phim truyền hình. 

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc - người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group.

Uông Tiểu Phi là Chủ tịch Công ty TNHH Bất động sản Hà Bắc Bắc Kinh, giám đốc Hiệp hội Doanh nhân trẻ Trung Quốc, giám đốc Alxa SEE, Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Shitongda Bắc Kinh... Tháng 6 năm 2011, Uông Tiểu Phi thay mẹ tiếp quản vị trí CEO của chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group.

Cuối tháng 9 năm 2010, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của An Dĩ Hiên. Khi đó, Từ Hy Viên đến Bắc Kinh chưa lâu, lại không quen với nhiều người, ngồi trong góc ít nói chuyện, Uông Hiểu Phi chú ý đến Đại S nên chủ động bắt chuyện.

Uông Tiểu Phi đã hẹn hò với Từ Hy Viên 5 lần, trong một bữa ăn với bạn bè, Uông Tiểu Phi đã đề nghị kết hôn, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, dù sao thời gian quen nhau của hai người họ quá ngắn ngủi. Nhưng Từ Hy Viên đã đồng ý. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2010, tin tức Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đính hôn đã gây xôn xao dư luận, họ mới quen nhau hơn 20 ngày và chỉ gặp nhau vài lần. Ngày 16 tháng 11 cùng năm, hai người đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh đám cưới được tổ chức tại Tam Á, Hải Nam vào ngày 22 tháng 3 năm 2011.

Từ Hy Viên trong hôn lễ với Uông Tiểu Phi
Từ Hy Viên trong hôn lễ với Uông Tiểu Phi

Từ Hy Viên sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2014 và bất chấp sức khỏe yếu để sinh con trai vào tháng 5/2016. Tuy nhiên theo phóng viên săn ảnh, trong 10 năm hôn nhân với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi qua lại với 5 cô gái khác nhau. Thậm chí khi Từ Hy Viên mang thai 9 tháng, doanh nhân đã dắt bạn tình về nhà, thân mật công khai trước mặt Từ Hy Viên. 

Theo Sohu, trong tin nhắn được cho là của Từ Hy Viên tâm sự với bạn thân, cô nói rằng hôn nhân của hai vợ chồng "khổ sở như trong ngục tù". Uông Tiểu Phi nhiều lần ngoại tình, tính cách gia trưởng, nóng nảy, thường xuyên say xỉn, có tin đồn còn gây ra bạo hành gia đình, chiều chuộng con gái nhưng nghiêm khắc quá mức với con trai, khiến con trai sợ hãi người bố này và không muốn gặp lại bố.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi

Sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn tích tụ suốt 10 năm chung sống, tháng 11/2021, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức ly hôn. Sau khi ly hôn, hai đứa con chung sống cùng mẹ ở Đài Loan, còn Uông Tiểu Phi ký thỏa thuận gửi tiền chu cấp mỗi tháng nuôi hai con. Đến tháng 3 năm 2022, Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo người Hàn Quốc.

Từ Hy Viên và DJ Koo
Từ Hy Viên và DJ Koo

Vào ngày 21/11/2022, Từ Hy Viên gây sốc khi khởi kiện Uông Tiểu Phi lên tòa án Đài Loan, tố cáo Uông Tiểu Phi không chấp hành theo thỏa thuận sau li hôn, không gửi số tiền sinh hoạt lên đến 5 triệu tệ chu cấp cho con. Trước cáo buộc của vợ cũ, Uông Tiểu Phi liên tục đăng bài phẫn nộ phản bác Đại S.

Đầu tiên, Uông Tiểu Phi tung thư mục excel ghi chép những khoản thanh toán sinh hoạt phí cho con trong suốt 1 năm qua, anh nhấn mạnh Đại S đã kết hôn với chồng mới, và mình không muốn trả tiền điện cho căn nhà của Đại S nữa.

Căn nhà mà Đại S cùng chồng mới và các con đang ở vốn là do Uông Tiểu Phi mua, từ thiết kế đến tu sửa, trả lương cho tài xế, giúp việc cũng là do anh trả, việc phải tiếp tục chi trả tiền điện cho nhà Đại S là vô lý. Thậm chí còn mắng DJ Koo (chồng mới của Đại S): "Để người khác ở trong nhà thì thôi đi, nhưng tên ăn bám như anh thì mua đệm mới mà nằm!"

Thư mục excel liệt kê khoản chu cấp của Uông Tiểu Phi
Thư mục excel liệt kê khoản chu cấp của Uông Tiểu Phi

Drama ngày càng được đẩy lên cao khi Uông Tiểu Phi không ngừng đăng bài "dằn mặt" gia đình vợ cũ, lôi kéo cả mẹ ruột và em gái Tiểu S của cô. Uông Tiểu Phi đăng bài "gửi lời" đến mẹ của Đại S và Tiểu S như sau:

"Này mẹ Từ, tôi đã cho nhà bà đủ thể diện rồi, tính mạng do ai cứu về chứ? Nhà bà có bao nhiêu con, nhà tôi chỉ có duy nhất một người con, mẹ tôi làm gì nhà bà chứ? Không cho chúng tôi thăm con, không cho đưa về Bắc Kinh? Nếu còn ép tôi nữa, thì tôi sẽ nói vài chuyện xấu của nhà bà ra đấy, nhất là con gái út của bà (Tiểu S), đúng là con hề giẫm lên đầu chị cô ta. Cứ thử ép tôi tiếp đi?"

Uông Tiểu Phi nói thêm ở phần bình luận, yêu cầu của anh ta chỉ là muốn đón con về Bắc Kinh. Mẹ của Đại S và Tiểu S cũng trả lời truyền thông:

"Hy Viên và Hy Đệ (Tiểu S) đều là nghệ sĩ, từ hồi học cấp 3 đã ra mắt công chúng, chị em họ làm gì cũng công khai minh bạch. Gia đình chúng tôi chẳng có chuyện xấu gì hết, cũng chẳng có chuyện phải xấu hổ không dám gặp người khác."

"Trẻ con không phải đồ vật. Hiện tại, bọn trẻ đã lớn và có suy nghĩ của riêng mình. Chúng tôi chẳng nói xấu hay nói gì ác ý với Uông Tiểu Phi và Trương Lan (mẹ Uông Tiểu Phi), vẫn luôn nhẫn nhịn vì hai đứa trẻ. Không cho chúng đến Bắc Kinh, chủ yếu vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, phải cách ly."

Uông Tiểu Phi phẫn nộ đăng bài đòi gặp con:

"Bà ép tôi tiếp đi, nhà bà có bao nhiêu con, còn mẹ tôi thì chẳng gặp được đứa nào, không mắng bà thì mắng ai? Con gái út của bà mà bà không quản được, đợi ngày mai tôi về (Đài Bắc), gặp mặt rồi nói, nhà bà dám gặp không?"

Không lâu sau, Uông Tiểu Phi tiếp tục đăng bài tố cáo: "Được rồi, tôi không phải nghệ sĩ, tôi không hiểu, ngày mai tôi sẽ về Đài Bắc, làm cho ra ngô ra khoai. Bắt đầu từ vụ nhỏ trước, tôi muốn tố cáo Từ Hy Đệ đã dùng Zolpidem (một loại thuốc ngủ) suốt nhiều năm mà không có sự đồng ý của bác sĩ, còn thông qua bên thứ 3 lấy chứng minh thư đi mua thuốc."

Từ Hy Đệ (trái), Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi
Từ Hy Đệ (trái), Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi

"Từ Hy Đệ, cô giẫm lên đầu lên cổ chị cô để ngoi lên, nếu chị cô gặp chuyện thì cô vui lắm, nếu cô sống không tốt lại báo chị cô. Ghê tởm... Tổ chức sinh nhật cho mẹ cô, ngày lễ của gia đình, có ngày nào mà tôi không đứng ra sắp xếp? Suốt mười mấy năm nay do một mình đứa con rể người Bắc Kinh như tôi ở Đài Bắc sắp xếp. Còn chồng cô đâu? Tôi hỏi chồng cô đang làm gì ấy! Thì ở ngay quán club dưới tầng nhà cô tìm 'g á i' đấy! Cái nhà ở Thượng Hải mà cô bỏ tiền ra mua, trong đó nuôi nhiều g á i lắm! Đừng có mà ép tôi!"

"Em rể cô ở Thượng Hải có bao nhiêu nhân tình, lúc tôi ở Đài Bắc đều đã gặp hết rồi, ai ai cũng đều là em gái nhỏ của cô, thế mà em gái cô còn đến ép tôi? Người mà cô ta hận nhất chính là cô đấy, không sao, đừng để con tôi bị cuốn vào đó là được." 

Uông Tiểu Phi liên tục bày tỏ ghét cay ghét đắng, ghê t ở m Tiểu S. Việc lôi kéo mẹ và em gái của vợ cũ vào mớ bòng bong giữa Uông Tiểu Phi và Đại S khiến cư dân mạng mỉa mai Uông Tiểu Phi đang ghen tuông khi vợ cũ đã có người mới.

Vụ việc ồn ào ầm ĩ này khiến mục hotsearch của trang mạng xã hội Weibo liên tục bị chiếm giữ suốt 1 ngày, trước áp lực dư luận và sự công kích liên tục của Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên (Đại S) đã đăng văn bản thanh minh:

"Từ giây đầu tiên quen biết Uông Tiểu Phi đến nay, tôi chưa từng tổn thương đến thân thể cũng như trái tim của anh ấy, từ đáy lòng tôi cũng rất kính trọng Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan. Về lý do ly hôn, vì suy nghĩ cho Tiểu Phi và gia đình anh ấy, tôi đã chủ động đề xuất rằng duyên số của đôi bên đã cạn, yêu được thì buông được. Về việc giám hộ của các con, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giành quyền giám hộ cá nhân mà vẫn luôn đồng thuận cùng nhau nuôi con, tôi và Tiểu Phi đều đồng ý với nhau, bằng chứng là văn bản hòa giải của tòa án có hiệu lực pháp luật, và tôi tuân theo pháp luật. Bọn nhỏ đều rất mong ngày mai gặp lại bố, cũng mong Tiểu Phi đừng block tôi, khiến tôi không thể kịp thời nhắc nhở anh ấy đừng nói ra những lời trong lúc kích động. Tôi rất xin lỗi vì đã đem đến năng lượng tiêu cực cho công chúng."

Cứ ngỡ câu chuyện đã hạ màn, nhưng Uông Tiểu Phi vẫn chưa dừng lại khi chia sẻ bài viết văn bản thanh minh của Đại S và cay cú bình luận: 

"Được rồi, nếu cô thật lòng với bố mẹ tôi thì cô về Bắc Kinh đi? Ngày lễ Tết cô có về không? Cũng chẳng ai chăm sóc bố mẹ tôi! Ở lại Bắc Kinh thì ch*t chắc?"

Bất ngờ hơn nữa, hôm nay truyền thông Đài Loan cho biết, Uông Tiểu Phi thật sự có mặt tại sân bay để từ Bắc Kinh về Đài Loan. 

Suốt một ngày dân mạng "ăn dưa bổ phổi" trước tin tức của Uông Tiểu Phi, còn đùa rằng Uông Tiểu Phi về Đài Loan "đòi lại nệm" rồi~

Cnet hiểu sự tức giận của Uông Tiểu Phi khi vợ cũ đã tái hôn mà vẫn phải "nuôi" cả chồng mới của vợ cũ. Nhưng phần lớn cho rằng nếu như đã ký thỏa thuận sau ly hôn thì Uông Tiểu Phi phải gửi tiền chu cấp theo đúng bản thỏa thuận.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Hân
Hânmột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)