logo-maybe-vn
Mở app
Lilia
Liliamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

CÔ GÁI TRẺ TỪNG TỰ TI, CHẬT VẬT KHI BỊ XA LÁNH VÌ CÓ MẮT PHẢI MÀU XANH

Gần đây, tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), cô gái họ Âu 18 tuổi có một bên mắt là màu xanh lam đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy sở hữu nét đẹp độc lạ nhưng từ nhỏ cô ấy đã bị xem như một kẻ lạc loài.

Bạn Hồ cho hay: "Mắt tôi từ nhỏ đã như thế, từ trong bụng mẹ đã là màu xanh. Khi tôi mới sinh được vài tháng, mẹ từng đưa tôi đến vài bệnh viện kiểm tra và không phát hiện vấn đề gì, thị lực cũng bình thường. Thế nhưng mọi người vẫn hay nghĩ tôi đeo len, tôi cứ phải giải thích mãi. Thậm chí còn có người mắng tôi là quái vật mắt xanh, do đó khi học tiểu học và cấp 1 tôi đều rất tự ti."

Cô gái còn chia sẻ thêm sau khi lên cấp 3 gặp gỡ bạn bè hiện tại, cô ấy mới lấy lại được sự tự tin, học được cách phải chấp nhận sự khác biệt của bản thân. Cô cho rằng khác biệt chút cũng chẳng sao, quan trọng là phải xây dựng được sự tự tin cho bản thân.

Bình luận của cư dân mạng:

  • Ngầu đét luôn, cứ như nhân vật trong truyện tranh ấy nhở.
  • Wow, sở hữu hai màu mắt siêu ngầu luôn đó người chị em.
  • Trước khi lên cấp 3, những đứa nhỏ vẫn trong giai đoạn tìm kiếm sự công nhận từ xã hội, đám đông thường có xu hướng hạ thấp "người lạc loài", có thể là vì áp lực đám đông khiến nên khiến những cá thể khó mà hòa nhập được. Có những đứa trẻ không vượt qua được sẽ bị ảnh hưởng cả đời đấy. Từ cấp 3 lên đại học là quãng thời gian quan trọng để xây dựng lại trải nghiệm của cá nhân mình, có một nhóm bạn tốt và gia đình là chuyện rất quan trọng luôn.
  • Tôi đã nghĩ xong cốt truyện tiểu thuyết rồi: Kiếp trước là một chú mèo, kiếp này đến báo đáp.
  • Ngầu như trái bầu luôn, chị em ơi!
  • 2
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Lilia
Liliamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)