logo-maybe-vn
Mở app

BÊNH CON BỊ BẠN ĐÁNH, NGƯỜI ĐÀN ÔNG HUNG HĂNG ĐÁNH BẬT NGỬA BẠN CON VÀ CẢ ÔNG NỘI CẬU BÉ

Gần đây, chuyện một người đàn ông ở Nam Kinh (Trung Quốc) đánh người dấy lên sự quan tâm không nhỏ của dư luận. Sau khi người trong cuộc - Lỗ XX bị tạm giữ hình sự, Viện kiểm sát khu Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh đã can thiệp vào trường hợp này. Camera giám sát trong phòng đã ghi lại toàn bộ quá trình sự việc. Trong đoạn video dài 31 phút được truyền lên mạng Internet, cả nhà Lỗ XX vào nhà hỏi tại sao cậu bé đánh bạn, cậu bé chưa trả lời, Lỗ XX đã chợt vung tay đánh vào mặt cậu bé rồi nói: “Xin lỗi tôi không nhịn được.”

  • Lỗ XX bất chợt nổi cáu đánh người, dẫn đến xung đột

Trong video camera giám sát, vào 7 giờ 25 phút tối ngày 8/11, Lỗ XX và vợ vừa lôi con trai tới gõ cửa nhà ông lão. Sau khi mở cửa, ông mời cả nhà vào, sau đó gọi cháu trai trong phòng ra ngoài phòng khách.

Vợ của Lỗ XX dò hỏi: “Bố mẹ thằng bé không có nhà sao?”

Ông lão trả lời: “Bố mẹ cháu nó đều đang tăng ca, bà nội đi siêu thị mua ít đồ để tới thăm Đồ Đồ. Thật đúng là ngại quá.”

Ông lão đưa tay mời cả nhà ngồi, sau đó gọi cháu trai đang ở trong phòng ngủ lần nữa. Bé trai vừa đi ra phòng khách, vừa đáp: “Làm gì ạ? Cháu không sợ tí nào đâu.”

Lỗ XX đứng trước cửa hỏi: “Sao hôm nay cháu lại đánh bạn?” Rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn ăn ngoài cửa, chị vợ vẫn nắm tay con đứng ở cửa.

Cậu bé nói lí nhí: “Chơi trò chơi mà ạ.”

Ông nội cũng hỏi lại: “Tại sao lại đánh Đồ Đồ hả cháu? Hai cháu là bạn tốt, tại sao đánh nhau thế?” Cậu bé đứng dựa vào cửa, chẳng nói chẳng rằng.

Đồ Đồ chủ động ngồi xuống ghế rồi nhìn về phía cậu bé, cậu bé cũng bê chiếc ghế đẩu nhựa ra ngồi cạnh Đồ Đồ. Hai đứa nhỏ thử bắt đầu nói chuyện.

Lỗ XX nói với cậu bé: “Cháu không được đánh bạn biết chưa, càng không được lấy đồ đập vào người bạn.” Cậu bé quay sang nhìn anh ta nhưng vẫn im lặng.

Lúc này, mọi người trong nhà đều đang bình tĩnh, chưa hề phát sinh xung đột ngôn ngữ hay đụng chạm chân tay.

Lỗ XX nghiêng người về phía cậu bé, chỉ tay lên tai mình, hỏi: “Cháu nghe rõ chưa? Hai tai có nghe vào không?” Sau đó, bất chợt vung tay đánh vào mặt cậu bé khiến cậu ngã ngược xuống nền nhà.

Lỗ XX đánh bé trai
Lỗ XX đánh bé trai

Ông lão chưa kịp phản ứng gì nhiều, chỉ thốt một câu: “Ấy chết.” Vợ của Lỗ XX bước lên, vươn tay kéo vai Lỗ XX. Lỗ XX lên giọng, hỏi: “Về sau còn dám đánh bạn không?”

Ông lão đứng dậy khỏi ghế, kéo cháu mình dậy, chất vấn hành động của Lỗ XX. Lỗ XX đứng dậy, quát to tiếng: “Sau này còn đánh bạn hay không, mày nói nhanh lên!” Cậu bé bắt đầu khóc nấc, ông lão đi lên trước, thử chen giữa hai người để can ngăn, ông kích động hỏi tại sao Lỗ XX lại đánh cháu mình.

Lỗ XX bình tĩnh lại: “Xin lỗi, tôi không nhịn được nữa. Nhưng đúng là tôi không nhịn nổi thật.”

  • Xung đột leo thang: Ông lão giơ ghế lên đánh, bị Lỗ XX đẩy ngã bị thương

Đúng lúc đó, bà nội về tới nhà, mở cửa thấy vậy bèn hỏi: “Làm cái gì đấy hả?” Ông nội đẩy Lỗ XX ba cái, đều bị anh ta vươn tay ngăn lại. Vợ Lỗ XX đứng chắn trước người chồng, thử ngăn anh ta.

Ông lão lùi về phía sau, cúi người cầm cái ghế đẩu nhựa lên đập vào vai Lỗ XX, Lỗ XX nâng cánh tay lên chắn lại.

Ông lão lại cúi xuống nhặt dép lê lên thử đánh trả, Lỗ XX vươn tay đỡ: “Tôi không muốn đánh nhau”, sau đó đứng phía trước Đồ Đồ.

Ông lão quay người giơ cái ghế bàn ăn đập về phía Lỗ XX, Lỗ XX đưa hai cánh tay lên, tiến tới đẩy cả ông lão và cái ghế lùi về sau. Ông lão kêu thất thanh một tiếng, bà nội đằng sau giữ Lỗ XX lại, vợ anh ta cũng giơ cánh tay ra can chồng.

Lỗ XX xông lên đẩy ngã ông lão
Lỗ XX xông lên đẩy ngã ông lão

Sau khi ông nội ngã xuống đất, vợ Lỗ XX đẩy Đồ Đồ ra phía cửa, hai tay thử đẩy chồng ra ngoài cửa. Lỗ XX tránh thoát khỏi cuộc khắc khẩu của vợ mình và hai ông bà, không thể nghe rõ ra lời của ai với ai. Giữa lúc đó, Lỗ XX chỉ thẳng vào cậu bé, quát to hỏi: “Mày nói tao nghe, về sau còn đánh bạn nữa không? Không chứ gì? Được, nhớ mồm đấy.”

Vợ Lỗ XX định đỡ ông lão dậy nhưng không được. Ông lão nói với bà: “Cậu ta đánh thằng bé ngã ngửa xuống đất!”

Lỗ XX kích động, tiến lên một bước, lớn tiếng: “Tôi không nhịn được nên mới đánh thằng bé, ông đánh tôi làm cái gì!” Sau đó tiếp tục cãi nhau với bà nội, còn thốt ra lời thô tục: “Bà xem ghi hình chưa, rõ là thằng bé lấy đồ đập vào gáy con tôi.”

Trong lúc ấy, vợ Lỗ XX cố gắng đẩy chồng dần dần ra xa chỗ tranh chấp. Lỗ XX thuận theo bước về phía cửa. Ông lão đứng dậy, hô “Đừng có đi”, rồi bắt đầu nhấn số di động. Bà nội vừa dỗ cậu bé vừa bảo: “Báo cảnh sát, báo cảnh sát mau.”

Lỗ XX tiếp tục tranh cãi với bà nội ngoài cửa nhà, ông nội gọi điện thoại. Vợ Lỗ XX quay ngược lại phòng khách thu dọn ghế đổ dưới đất, dỗ cậu bé đang khóc to, nói “Ngại quá” rồi dìu ông lão ngồi xuống ghế.

Lỗ XX lại vào trong nhà to tiếng tiếp, cậu bé vẫn khóc mãi.

  • Vợ Lỗ XX chăm sóc ông lão bị thương xong, cùng đi về đồn công an

Ông lão thử đứng dậy, nhưng chân phải bị thương nên không dậy được.

Sau khi Lỗ XX ra ngoài cửa, ông lão gắng gượng đứng dậy, lao vào phòng bếp như muốn lấy thứ gì. Cậu bé vừa khóc vừa hét: “Không muốn, không muốn đâu.” Vợ Lỗ XX kéo cửa phòng lại, bà nội lao vào bếp ôm lấy ông nội, ngăn cản ông lấy đồ trong bếp, “Không cần thiết, không cần phải vậy đây.”

Ông lão bị kéo về phòng khách xong lại tiếp tục giãy dụa muốn vào phòng bếp, cậu bé khóc gọi: “Ông nội ơi đừng mà, ông nội đừng mà.” Vợ Lỗ XX khuyên: “Ông báo cảnh sát để cảnh sát xử lý đi.”

Giữa lúc này, mọi người vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, ông lão thì rên rỉ vì đau đớn, cậu bé cũng khóc lớn, không nghe ra nội dung đoạn đối thoại là gì. Vợ Lỗ XX đỡ ông ngồi xuống ghế, xem xét vết thương.

Sau khi cả nhà Lỗ XX tới 8 phút 50 giây, bố cậu bé về tới nhà nhấn chuông cửa. Lúc hai ông bà tường thuật lại với con trai chuyện đã xảy ra, vợ Lỗ XX vào phòng bếp rót ly nước lạnh để chườm chân phải cho ông lão.

Bố cậu bé bình tĩnh nghe ông lão kể chuyện, xoay người về phòng cởi áo khoác rồi ra phòng khách. Ông lão kích động định đứng dậy, vợ Lỗ XX khuyên: “Ông đừng cử động, đang bị thương mà, báo cảnh sát xử lý đi. Tôi thực không ngờ bố thằng nhỏ lại thế này.” Vừa nói, vợ Lỗ XX vừa vuốt ngực cho ông lão.

Sau 18 phút nhà Lỗ XX tới, phía cảnh sát gõ cửa vào nhà, Lỗ XX đi vào theo sau. Ông lão lại đứng dậy đi vào phòng bếp nhưng bị mọi người cản lại.

Phía cảnh sát đã tới nhà
Phía cảnh sát đã tới nhà

Phía cảnh sát ghi tên từng người trong nhà, sau khi nắm bắt tình huống, Lỗ XX ra ngoài cửa đầu tiên. Ở đoạn cuối của video 31 phút, cảnh sát mời ông lão tới đồn để điều tra, vợ Lỗ XX đỡ ông lại đứng lên, mặc áo khoác giúp ông.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)