logo-maybe-vn
Mở app
Tiểu Thạch
Tiểu Thạchmột năm trước
Xinê House

Bạn sẽ yêu "Tro Tàn Rực Rỡ" hơn sau khi biết những điều thú vị đằng sau hậu trường này

"Tro Tàn Rực Rỡ" là phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng. Gây tiếng vang với những phim như "Chơi Vơi", "Lời Nguyền Huyết Ngải", vị đạo diễn cũng nổi tiếng trong giới là người kỹ tính, cầu kỳ trong quá trình sản xuất. Có lẽ vì vậy mà mấy 7 năm "Tro Tàn Rực Rỡ" mới ra mắt chăng? Đương nhiên là còn vì những lý do khách quan như kinh phí, dịch bệnh cũng gây khó khăn ít nhiều cho dự án.

Vượt qua rất nhiều chông gai, "Tro Tàn Rực Rỡ" - bộ phim chuyển thể từ hai truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư đã hoàn thiện và chinh chiến tại khắp các LHP quốc tế. Tin vui nữa là vào ngày 02/12/2022 sắp tới, phim sẽ được chiếu tại các rạp Việt Nam, các bạn hãy mau chóng đón xem nhé.

Ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, tất nhiên "Tro Tàn Rực Rỡ" cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong quá trình sản xuất. Những sự thật hậu trường sau đây cho ta thấy được kỳ công trong quá trình sản xuất cũng như nhiệt huyết của những con người tham gia đoàn làm phim. Từ việc các diễn viên bỏ hết công việc để về Cà Mau sống 1 tháng để quen nếp sống, cũng như học nghề của các nhân vật để nhập vai, hay sẵn sàng đóng phim mà không ngại cát-xê bao nhiêu. Tất cả những điều ấy sẽ khiến bạn yêu phim hơn cũng như đảm bảo chất lượng phim.

Phương Anh Đào "xém" bị từ chối vai vì "xinh quá"

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng Phương Anh Đào "quá xinh" để vào vai Nhàn. Tuy Nhàn là mẫu phụ nữ lý tưởng "ai cũng muốn rước về làm vợ, mà làm vợ rồi chẳng ông chồng nào muốn rời nhà", nhưng trong hình dung của đạo diễn, Nhàn phải mang nét đẹp mộc mạc hơn.

Diễn viên Hạnh Thúy cũng là người chịu trách nhiệm casting, đã phải cố gắng tưởng tượng theo bác Chuyên mà vẫn không hiểu được đó là kiểu đẹp gì. Kể trong buổi họp báo ngày 10/12/2022, Hạnh Thúy hài hước chia sẻ "Có một thời gian tôi hay ghé các trường đại học để chụp lén mấy bạn sinh viên, kiểu hơi 'biến thái' luôn á. Đưa cho anh Chuyên một xấp hình để hỏi coi đẹp mộc mạc là sao thì anh Chuyên cuối cùng cũng gật đầu 'Nhàn là Phương Anh Đào đó Thúy'."

Chưa hết, Phương Anh Đào kể đến khi gặp được nhà sản xuất Bích Ngọc và đạo diễn, nữ diễn viên vẫn cảm thấy "sợ" bởi cách casting của bác Chuyên. "Bác Chuyên chỉ ngồi im thật là im, xem diễn viên có gì hợp vai, trong khi nhà sản xuất tiếp chuyện là chính". Nhưng phải nhờ "khó tính" như vậy mới đảm bảo chất lượng bộ phim đúng không?

Để Phương Anh Đào "bớt xinh" lại, mỗi ngày tổ hóa trang phải bôi răng nữ diễn viên cho hơi vàng, cũng như Phương Anh Đào phải phơi nắng một chút để bớt trắng lại, ra dáng gái quê làm lụng hơn.

Được làm nhà sư chỉ vì...stress

Trong khi hành trình tìm vai Nhàn trầy trật bao nhiêu, thì việc phát hiện ra "thầy tu không nên nết" lại tình cờ bấy nhiêu. Theo diễn viên Mai Thế Hiệp, dù đã quen biết đoàn phim từ lâu, nhưng chưa ai nghĩ anh có thể làm nhà sư cả. Cho đến một khoảng thời gian vì bị căng thẳng, tóc cứ rụng dần, nam diễn viên quyết định cạo trọc cho khỏe. Thì bấy giờ team casting mới nhắn "Anh Hiệp ơi, em tìm ra anh rồi".

Về quê để sống cho ra dáng miền Tây

Bảo Ngọc Doling phải học ép chuối, phơi chuối, lái xuồng máy. Quang Tuấn học nghề ở lò than. Lê Công Hoàng học chài lưới và Phương Anh Đào vào bếp nấu nướng mỗi ngày. Tất cả những cảnh lao động có thể chỉ xuất hiện một xíu trên phim, nhưng mỗi giây đều trông phải chân thật, không được lúng túng. Thế nên tất cả diễn viên đã phải bỏ hết công việc để về Cà Mau sống một tháng cho nhập vai.

Bảo Ngọc trở thành cao thủ lái ghe

Quả ngọt sau chuỗi ngày học hỏi, rèn luyện tác phong đã giúp Bảo Ngọc Doling, thành viên nhỏ nhất đoàn trở thành cao thủ lái xuồng máy. Thậm chí cô bạn còn chở cả đoàn phim đi quay khắp nơi.

Quang Tuấn nhập vai trót lọt

Diễn viên Quang Tuấn sẽ tiếp tục vào vai "hành" phụ nữ khác. Cũng như các bạn diễn, anh phải học nghề mà ở đây là nghề làm than ở Cà Mau. Vốn là người điển trai, anh không ngại lăn lê đen đúa trong xưởng. Kết quả là nhập vai trót lọt, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không cần chỉnh sửa gì nữa.

Nguyễn Ngọc Tư làm cố vấn cho phim

Thêm một điều nữa khiến chúng ta an tâm về khía cạnh văm hóa của phim, đó là sự xuất hiện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong vai trò cố vấn đoàn phim. Chị tham gia sửa thoại, tư vấn phong tục để mọi thứ diễn ra chính xác nhất. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là người miền Bắc nên ông rất cần sự hỗ trợ quý giá này.

Diễn viên Hạnh Thúy chia sẻ trong họp báo, kể lại kỷ niệm khi chuyển thể truyện của Tư thành kịch và có mời nhà văn đến xem, thì NNT đã từ chối với lý do: "Đó là tác phẩm của bạn, không phải tác phẩm của tôi. Và tôi rất cảm ơn vì bạn đã mời nhưng Tư xin phép không đến tham khảo tác phẩm đó. Bạn gửi kịch bản, Tư sẽ nhận nhưng chắc là sẽ lâu lắm mới đọc. Để mọi người không còn so sánh nữa Tư mới đọc".

Bản thân nữ diễn viên Hạnh Thúy khi vào vai Loan khùng trong "Củi mục trôi về" cũng quyết định thoát khỏi hình ảnh nhân vật trong truyện gốc, cố gắng không liên kết, không so sánh để có thể tự cảm nhận và hóa thành phiên bản Loan khùng của chính mình.

"Anh có bao nhiêu tiền tụi em cũng làm"

Và điều cuối cùng, đó là tình cảm và tâm huyết của những con người trong dự án "Tro Tàn Rực Rỡ". Bởi không có mấy nhà đầu tư mặn mà với dòng phim nghệ thuật, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng nhà sản xuất Bích Ngọc cũng đã chật vật trong một thời gian dài đi xin đầu tư từ các LHP quốc tế. Các diễn viên cũng chờ đợi rất lâu và một khi nhận dự án là sẵn sàng đầu tư toàn bộ thời gian và công sức vào vai diễn. Một bộ phim mà bản thân những nhân vật trong đó yêu quý công việc đến vậy, chắc chắn là một tác phẩm đáng xem.

"Tro Tàn Rực Rỡ", sản xuất bởi An Nam Productions/ Hợp tác với Fleur De Lys - Viet Vision, phát hành bởi CGV sẽ có mặt tại rạp chiếu trên toàn quốc từ ngày 02/12/2022.

  • 3
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Tiểu Thạch
Tiểu Thạchmột năm trước
Xinê House

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)