logo-maybe-vn
Mở app
Lilia
Liliamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

CẬU BÉ GHI HÌNH BÀI TẬP LIÊN TỤC ĐẾN MỨC BẬT KHÓC NHƯNG VẪN LAU NƯỚC MẮT RỒI TIẾP TỤC LÀM BÀI

Gần đây, tại Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), một cậu bé 7 tuổi vừa học trực tuyến xong thì ngồi quay video bài tập trong nhà một mình, vì phát huy không tốt nên ghi hình hơn 20 mấy phút vẫn thất bại, sau đấy òa khóc vì bất lực, sau khi khóc một hồi thì lấy lại tinh thần, lau nước mắt tiếp tục ghi hình, cuối cùng cũng đã thành công và còn tự kiểm tra lại một lần cho chắc.

Bố đứa bé bày tỏ rằng bản thân và vợ sau khi về nhà thấy vệt nước mắt nên mới trích camera ra xem rồi phát hiện ra vụ việc. Sau khi xem xong, mẹ đứa bé cũng không kiềm được nước mắt, cậu bé còn quay ra an ủi lại mẹ mình. Cậu học sinh trong đoạn video vừa học xong khóa chuyển tiếp giữa mầm non và tiểu học, được biết áp lực học tập trong môi trường mới rất nặng nề.

Hình ảnh trích từ camera trong nhà
Hình ảnh trích từ camera trong nhà
  • Chúa ghét mấy bài ghi hình kiểu này luôn, học thuộc cả đoạn xong vấp một chỗ thì phải làm lại từ đầu hết lần này đến lần khác.
  • Cậu bé rất giỏi đấy chứ, chỉ mới lớp một mà đã ở nhà một mình và còn hoàn thành bài tập, đúng là không dễ dàng gì.
  • Nhìn gương mặt phúng phính khi nghiêm túc kia kìa, đáng yêu quá!
  • Ôi cái thời đại đi đâu cũng áp lực này!
  • 3
  • 3Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Lilia
Liliamột năm trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)