
FAKER cùng đồng đội gục ngã, DRX chính thức lên ngôi VƯƠNG của CKTG 2022
Theo đó thì sau loạt trận Bo5 đầy căng thẳng và kịch tính, chúng ta đã chứng kiến không ít những pha giao tranh cân não, những cú đột biến, những pha cướp bóc đầy ngoạn mục từ cả 2 phía đội T1 và DRX. Đây thực sự là một trận chung kết đầy mãn nhãn.
Hãy cùng điểm lại những pha Highlight của trận chung kết này
Ván đấu đầu tiên không có nhiều sự bất ngờ vì ngay từ đầu trận T1 đã thể hiện sức mạnh áp đảo của mình, và họ kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên, Faker trong ván đấu này đã thể hiện rằng mình không phải là hư danh khi là người sở hữu K/D/A cao nhất ván đấu với quân bài Azir quen thuộc, T1 nhanh chóng giành lấy vô số lợi thế với 4 bùa lợi rồng cùng linh hồn rồng nước và sau đó là Baron để chính thức khép lại ván đầu tiên với chênh lệch gần 10k vàng.
Những tưởng ván đấu thứ 2 sẽ gây khó dễ cho DRX khi tinh thần của họ đang xuống vì ván đầu tiên quá bết bác nhưng không, đây là một ván đấu với những pha giao tranh điên rồ, cùng những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Zeka và Kingen đã thi đấu quá tốt trong ván 2 góp phần giúp cho DRX lấy lại lợi thế trong những phút giữa trận, tuy nhiên thì một lần nữa Faker lên tiếng khi đã có những pha gánh team xuất sắc, người đi rừng của T1 là Oner cũng xuất sắc không kém, cả hai đội dằn co nhau ở thế trận cân bằng, ngang lượng tiền, ngang lượng rồng. Tuy nhiên nhờ pha đột biến tốt của Kingen bắt c.h.ế.t được Faker mà toàn thể T1 gần như tan rã, thừa thế DRX kết thúc luôn ván đấu nhanh gọn. Trận đấu này chúng ta cũng chứng kiến không ít lần Ashe của Gumayushi đại băng tiễn thất bại, tạo tiền đề cho DRX phản công.
Ván đấu thứ 3 lại là một ván đấu của đầy rẫy những pha cướp bóc, T1 luôn khởi đầu tốt hơn với lợi thế về chỉ số farm lính, thế nhưng mạng hạ gục đầu tiên cho Deft đã phần nào lấy lại lợi thế cho DRX, cả hai bên giữ thế trận cân bằng cho đến gần giữa ván đấu. DRX có cho mình con rồng đất đầu tiên, nhưng càng về sau Oner càng chơi càng hay, liên tiếp có được 2 con rồng sau đó và đỉnh điểm là pha cướp Baron đầy mãn nhãn tuy khi đó Faker đã bị hạ gục và chỉ sắp được hồi sinh, kể từ đây thế trận nghiêng hẳn về phía của T1, họ đẩy trụ nhiều hơn, kiểm soát nhiều tài nguyên hơn, thế nhưng vào khoảnh khắc quan trọng khi đang chuẩn bị ăn con rồng thứ 4 cho mình thì T1 lại mắc phải sai lầm, và người đi rừng bên phía DRX là Dyosik ngay lập tức trừng phạt sai lầm này, và có cho mình con rồng cùng với đó là mạng của Oner (Onẻ có pha tốc biến Ultimate mù mắt), DRX lấy lại lợi thế hơn người và tiến vào Baron, nhưng 1 lần nữa bất ngờ đã xảy ra, xạ thủ của T1 Gumayushi đã có 1 pha cướp Baron xuất sắc, nhờ đó T1 đánh bại DRX ở ván đấu thứ 3
Sang ván thứ 4, chúng ta một lần nữa chứng kiến sự trở lại của DRX, khi Maokai của Pyosik và Aatrox của Kingen thể hiện quá xuất sắc, DRX tạo ra quá nhiều đột biến và vươn lên áp đảo hoàn toàn T1, T1 đã không thể tạo ra phép màu nào khi Akali của Faker gần như bị đóng băng, và như thế chúng ta bước vào ván đấu cuối cùng, đây chắc chắn là ván đấu cảu lịch sử.
Ván đấu thứ 5 chắc chắn là một ván đấu lịch sử, khi cả hai đội đều có những pha giao tranh vô cùng căng thẳng với thế trận cân bằng từ đầu đến cuối, sự tỏa sáng của Kingen trong ván đấu trước được tiếp tục trong ván thứ 5 với con bài Aatrox cực kỳ mạnh mẽ của mình, và DRX đã có cho mình một lợi thế khi mang về nhiều điểm hạ gục nagfy từ đầu trận, tuy nhiên thì có vẻ DRX không hề có duyên với những con Baron, khi một lần nữa họ để mất Baron vào tay của Gumayushi, T1 lấy lại thế trận và liên tiếp lấy được nhiều trụ của DRX, trận đấu chỉ thực sự ngả ngũ tại pha giao tranh ở hang rồng ngàn tuổi, DRX may mắn lấy được rồng nhưng Faker và đồng đội nhanh chóng dịch chuyển đẩy lính hòng kết thúc ván đấu, tuy nhiên họ đã thất bại vì Kingen cũng còn dịch chuyển, và đã bảo vệ được trụ thành công, thậm chí DRX cũng hạ gục được 4 mạng của đối phương, chỉ còn lại một mình, Gumayushi bất lực nhìn DRX đẩy thẳng vào nhà chính và kết thúc ván đấu, trận đấu diễn ra hơn 40 phút với chiến thắng chung cuộc cho DRX.Và TÂN VƯƠNG của CKTG năm nay không ai khác ngoài Deft cùng các đồng đội của mình, xin chúc mừng anh với chức vô địch đầu tiên và chia buồn cùng Faker cùng T1.
- 0
- 1Bình luận