logo-maybe-vn
Mở app

BÀ CỤ NHỎ NHẦM KEO 502 VÀO TAI VÌ TƯỞNG RẰNG ĐÓ LÀ LỌ THUỐC NHỎ TAI

Gần đây một bà cụ họ Vương ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa trải qua một cuộc phẫu thuật viêm tai giữa do nhỏ nhầm keo 502 vào tai vì tưởng rằng đó thuốc nhỏ tai. Gia đình sau khi phát hiện đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện điều trị.

Sau khi biết về hoàn cảnh của cụ bà, Trương Hiểu Đồng - bác sĩ trưởng khoa Tai mũi họng của bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông Tây An cho biết: “Ống tai của cụ bà bị nhỏ đầy và không nhìn thấy mép tai."

Bác sĩ ban đầu xem xét sử dụng một dung môi để hòa tan keo, nhưng chế phẩm này thường dùng cho động vật và các thành phần của nó có hại cho cơ thể con người. "Có một loại keo hòa tan để thí nghiệm trên động vật, nhưng thành phần của nó có chứa benzen. Benzen có thể dùng cho động vật nhưng lại gây ung thư ở người, tôi không dám dùng cho người", Trương Hiểu Đồng nói.

Cuối cùng, bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật lấy dị vật thành công, đồng thời thực hiện phẫu thuật cắt xương chũm lần 2 để sửa thính lực. Trương Hiểu Đồng nói: "Sau khi nghĩ lại, vẫn tốt hơn nên tiến hành phẫu thuật. Túi dịch bị phá hủy không còn lại gì, tôi đã làm một làm một túi dịch nhân tạo ở nơi đó. Trong tương lai, thính lực có thể được cải thiện một chút. Ca mổ rất thành công và bệnh nhân rất hài lòng". Hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục tốt và cho biết thính lực đã cải thiện.

Về vấn đề này, Trương Hiểu Đồng nhắc nhở người cao tuổi thị lực kém, nên cất những vật dụng nguy hiểm như lọ keo ở nơi hợp lí. Nếu chẳng may nhỏ phải thì nên đi khám càng sớm càng tốt. Trước đây cũng từng có trường hợp tương tự. Theo Hàng Châu Nhật báo, ông Dư là một bệnh nhân bị viêm tai giữa mãn tính. Khi còn nhỏ, ông thường bị viêm tai giữa ở tai trái, khi phát bệnh sẽ có chất dịch chảy ra ngoài tai trái. Người ta nói bệnh lâu ngày sẽ tự nhiên trở thành bác sĩ quả không sai, mỗi khi bệnh phát tác ông chỉ cần nhỏ thuốc kháng sinh vào tai thì sẽ khỏi . Bởi vì thường xuyên bị như vậy nên ông Dư đã không còn để ý đến chuyện này nữa. Ông luôn có một lọ thuốc ở nhà, khi nào đau tai thì nhỏ thuốc vào là được. Hơn nửa năm trước, tai trái của ông Dư bắt đầu chảy máu. Ông nghĩ rằng chắc là bệnh cũ lại tái phát nên tìm lọ dung dịch trong suốt và nhỏ vào tai đầy thành thục. 

Nhưng khi vừa nhỏ vào, tai trái của ông có cảm giác bị kẹt và ông cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông nhìn kĩ lại thì thấy thứ đang cầm trên tay hoàn toàn không phải là thuốc nhỏ tai mà là một lọ keo 502. Sau sự nhầm lẫn này, tai trái của ông Dư luôn cảm thấy rất khó chịu, nhưng với sự nhẫn chịu mà ông đã trau dồi trong nhiều năm qua, ông Dư vẫn không đến bệnh viện để điều trị, việc này kéo dài hơn nửa năm.

Nửa năm sau, tai trái của ông Dư tiếp tục chảy mủ và chảy ra một chất lỏng màu vàng trắng. Cuối cùng ông đã không thể chịu đựng được nữa và đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ kiểm tra thì phát hiện có một chất rắn màu trắng nằm sâu trong ống thính giác ngoài tai trái của ông Dư và đã dính chặt vào da ống thính giác, màng nhĩ của tai trái đã bị thủng. Ngay sau đó, bác sĩ đã phẫu thuật cho ông Dư. Sau ca phẫu thuật, ông Dư đã hồi phục khá tốt và sau khi được điều trị, tai trái của ông cuối cùng đã không còn chảy dịch nữa.

Qua hai câu chuyện kể trên chúng ta cần chú ý hơn và nên cất những vật dụng nguy hiểm ở những nơi hợp lí tránh để cho người già lấy nhầm. 

  • 2
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)