Những ông bố, bà mẹ đơn thân trong phim Hàn
Cuộc sống của những bậc cha mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng bởi những lời dèm pha và định kiến xã hội cùng với đó là nỗi khổ cực khi phải một mình nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Câu chuyện về những “single mom”, “single dad” trong phim Hàn dưới đây sẽ khiến bạn cảm động.
Reply 1988

Lấy bối cảnh tại một khu phố nhỏ ở Seoul những năm 80 bình dị và yên tĩnh với những câu chuyện về tình người ấm áp, Reply 1988 đã mang đến cho người xem những phút giây lắng đọng, ngọt ngào của tình cảm gia đình thiêng liêng. Một trong số đó là câu chuyện về bà mẹ đơn thân Kim Sun Young (Kim Sun Young) và “bố Taek” (Choi Moo Sung).
Vì một mình nuôi con nên “mẹ Sun Woo” (Go Kyung Pyo) luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường trước mặt con cái dù phải đối diện với nhiều chuyện đau khổ. Trong sâu thẳm tâm hồn của người mẹ ấy luôn là tình yêu thương vô bờ bến dành cho những đứa con bé bỏng. Trong khi đó tình cảm chân thành giữa bố Choi Moo Sung với Choi Taek (Park Bo Gum) khiến người xem cảm động. Choi Moo Sung là một người lầm lì, ít nói nhưng luôn hành động một cách dứt khoát để bảo vệ con của mình. Gánh vác cả vai trò làm mẹ nên công việc chăm con của bố của Choi Taek không hề dễ dàng chút nào. Thế nhưng, ông luôn cố gắng hết mình vì tình yêu thương bao la dành cho con cái, dù chẳng khi nào nói ra những lời yêu thương sướt mướt.
Was It Love?

"Was It Love?" là câu chuyện xung quanh một người mẹ đơn thân No Ae Jeong (Song Ji Hyo), một nhà sản xuất phim và là một bà mẹ đơn thân sống cô đơn 14 năm, với quá khứ phải tạm dừng ước mơ ở giảng đường đại học khi mang thai và chật vật với cuộc sống ngoài xã hội để nuôi con. Cuộc sống của No Ae Jeong trở nên xáo trộn khi 4 người đàn ông cùng lúc bước vào cuộc đời của cô.
Thông qua cuộc sống của Noh Ae Jung với con gái, người xem có thể thấy những khó khăn mà một bà mẹ đơn thân phải trải qua khi tự mình nuôi dạy một đứa trẻ và cố gắng sống trọn với ước mơ, sự nghiệp của riêng mình.
When the Camellia Blooms

“When the Camellia Blooms” kể về cuộc sống của Dong Baek ( Gong Hyo Jin), một bà mẹ đơn thân đưa con về tỉnh lẻ sống và phải chạy việc trong quán ăn để kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống của Dong Baek là cuỗi ngày phải chịu đựng ánh mắt dò xét cùng những lời bàn tán từ hàng xóm xung quanh. Bộ phim cũng phản ánh một cách rõ nét những điều mà một bà mẹ đơn thân phải chịu đựng khi mã xã hội vẫn còn quá nhiều người tôn thờ các định kiến. Tuy nhiên, anh chàng Hwang Yong Sik (Kang Ha Neul) đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Dong Baek, khiến cô có nhiều suy nghĩ mới về quan điểm tình yêu của bản thân. Bằng tình cảm chân thành và xuất phát từ trái tim, Yong Shik đã chứng minh tình cảm của mình dành cho Dong Baek. Mặc dù rất yêu Yong Sik nhưng với Dong Baek con trai vẫn là mối quan tâm lớn nhất. Sự hy sinh hết lòng của Dong Baek cho con trai vô cùng chân thành và cảm động.
One Spring Night

“One Spring Night” kể về cô nàng Lee Jung In (Han Ji Min) quyết định chấm dứt mối tình 7 năm với người bạn trai hoàn hảo, Kwon Ki Seok (Kim Joon Han) là trưởng phòng ở một ngân hàng, gia đình giàu có, đẹp trai, thông minh. Joo Ji Ho (Jung Hae In) là một dược sĩ với trái tim ấm áp, vì một sự cố trong quá khứ với bạn gái thời đại học đã biến Joo Ji Ho đã trở thành một ông bố đơn thân. Sống trong tình cảnh "gà trống nuôi con" bấy lâu đã khiến trái tim của ông bố đơn thân Joo Ji Ho có phần nguội lạnh, không còn suy nghĩ đến những câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng nữa. Nhưng Jung In đã xuất hiện và khiến trái tim của Yoo Ji Ho rung động lại một lần nữa sau những đổ vỡ trong quá khứ. Câu chuyện trong phim là một hành trình lãng mạn tuyệt đẹp không chỉ bao gồm tình yêu mà còn là tình thân đầy ngọt ngào, cảm động.
Welcome to Waikiki

Rất nhiều người xem của “Welcome to Waikiki” cho biết họ đôi lúc rưng rưng nước mắt trước hoàn cảnh của Yoon Ah, bà mẹ đơn thân còn quá trẻ. Sự giúp đỡ và tình cảm mà mọi người trong nhà trọ dành cho Yoon Ah là một câu chuyện hết sức cảm động.
Marriage Contract

Hye Soo (UEE) vào vai một người mẹ đơn thân sau khi chồng cô qua đời. Tuy nhiên con gái cô lại đang đứng trên vực thẳm mồ côi khi mà Hye Soo được chẩn đoán có một khối u trong não. Để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống, cô đã ký hợp đồng hôn nhân trong vòng 100 ngày với một doanh nhân giàu có. Bạn có thể sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến cuộc sống cơ cực của một người phụ nữ mong manh, yếu đuối nhưng phải khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ để có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất tới con mình.
