"EM THỜI NIÊN THIẾU" – BỘ PHIM THANH XUÂN XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHÚ Ý HƠN

Vừa qua, bộ phim “Em thời niên thiếu” của đạo diễn trẻ Trương Hoa Luân được chiếu trên nền tảng Youku từ ngày 13/09 đã mở điểm douban (trang chấm điểm và bình luận phim) với số điểm 7.6, trước số điểm này không ít khán giả đã suýt xoa rằng: “Đây là bộ phim bị đánh giá thấp nhất năm nay, nó đáng lẽ phải được chú ý nhiều hơn”. Vậy bộ phim này có gì mà khiến nhiều khán giả muốn nó được biết rộng rãi hơn vậy?
Tình yêu và thanh xuân là chủ đề không bao giờ lỗi thời trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình Trung Quốc. Từ “Mùa hoa của tuổi mười sáu” năm 1989 cho đến “Bảy mươi tuổi không khóc” năm 1997, “Yêu đến tận cùng” năm 1998, rồi lại đến “Bầu trời tuổi mười tám”, “Phấn đấu” của thế kỉ 21, rồi những bộ phim gần đây nhất như “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, “Bầu trời thiếu niên phong khuyển” đều là những bộ phim thanh xuân vô cùng nổi tiếng, chúng mang theo ký ức của tuổi trẻ từ thế này sang thế hệ khác.
Bộ phim “Em thời niên thiếu” được chiếu trên nền tảng Youku gần đây cũng nhận được sự quan tâm của người xem, đưa khán giả quay về với những năm tháng của tuổi thanh xuân tươi đẹp.
"Em Thời Niên Thiếu" kể về 5 chàng trai cô gái sống tại thị trấn Ma Đường, cùng học tại một trường cấp 3, và câu chuyện vượt qua những khó khăn vấp ngã để trưởng thành. Câu chuyện kể về một thiếu nữ bên ngoài mềm mại dễ thương, bên trong vô cùng mạnh mẽ Trương Tiếu Nhiên (Trần Di Hinh thủ vai) ở đường Tuấn Mã có bốn người bạn tuyệt vời nhất. Học thần với IQ 120 Chu Thành Hải (Hà Dữ thủ vai) độc miệng sống ở đối diện; Hướng Nam hiền lành thân thiết; Châu Thuỵ đẹp trai ít nói, lớn hơn Tiếu Nhiên một tuổi; Lâm Đào, cô bé vui vẻ luôn được mọi người yêu thương, với tiền sử khi sáu tuổi đã biết nấu cơm nhưng hay “ăn dưa” nhầm.

1. Thanh xuân của những con người bình thường càng có sức hấp dẫn
“Ở Trung Quốc, một tỷ lệ lớn thanh thiếu niên sống ở các quận, làng và thị trấn. Trong bọn họ có người như cô bé A Đào có bố mẹ đi làm xa từ nhỏ, có người giống như Hướng Nam ba mẹ bận làm ăn buôn bán, những đứa trẻ phải học cách chăm nom việc nhà từ nhỏ,... Những bộ phim thanh xuân của chúng ta dường như đã không còn được chú ý nữa. Vì vậy, tôi muốn quay một bộ phim truyền hình như thế này để thể hiện cuộc sống thanh xuân của họ, và đồng thời cũng là để nói lên một số cảm nhận của tôi về tuổi trẻ.” – Đạo diễn Trương Hoa Luân chia sẻ.
Khác với những nhân vật chính trong các bộ phim thanh xuân trước đây là những người có đủ mọi tính cách nổi bật khác nhau, mỗi nhân vật trong "Em thời niên thiếu" đều là những con người bình thường, những câu chuyện trong bộ phim cũng là những câu chuyện tuổi thanh xuân quen thuộc. Bọn họ nghe những album “Fantasy”, “Diệp Huệ Mỹ” của Châu Kiệt Luân, hát ca khúc “Khi anh” của Vương Tâm Lăng, cùng đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, cũng gãi đầu gãi tai khi ngồi giải bài trong lớp.

Khán giả ít nhiều có thể tìm thấy bóng dáng của bản thân và bạn bè trong họ, giống như câu hát trong bài “Thanh xuân có lẽ”: “Tuổi trẻ có lẽ đều sẽ trôi qua như vậy”. Tuổi trẻ thực sự của những người bình thường chính là điều mà đạo diễn Trương Hoa Luân muốn thể hiện.
2.Tính chân thật là thứ những bộ phim thanh xuân cần có
Để theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, cả bộ phim đều được quay ở huyện Sơn Đông, Chương Sơn. Nhà của Chu Thành Hải được cải tạo từ một thư viện ở đó, nhà của Trương Tiếu Nhiên ban đầu là một căn nhà bỏ hoàng, nhà của Hướng Nam là sân nhà sinh sống của ngư dân địa phương.
Vì câu chuyện lấy bối cảnh khoảng năm 2008, đạo cụ xuất hiện trong bộ phim, chẳng hạn như điện thoại di động Nokia, bộ sạc đa năng, TV, thậm chí quảng cáo đều thuộc vào thời điểm đó. Các bài hát của các nghệ sĩ nổi tiếng thời đó như Châu Kiệt Luân, Vương Tâm Lăng luôn được vang lên. Việc khắc họa vô cùng chi tiết những dấu ấn của thời đại đó đã giúp bộ phim càng thêm chân thật, càng lôi cuốn.
Tuy nhiên, tính chân thực của đạo cụ và cảnh quay chỉ là nền tảng, còn tính chân thực của câu chuyện và nhân vật mới là gốc rễ của chủ nghĩa hiện thực, nhân vật phải có những hành vi đặc biệt để khán giả cảm thấy rằng cảm xúc của nhân vật là thật. Trong “Em thời niên thiếu” đã xây dựng một cách hoàn hảo chân dung một nhóm bạn thanh xuân, các diễn viên tuy độc lập nhưng bổ sung cho nhau. Có một Thành Hải trách nhiệm, một học bá Tiếu Nhiên, một Châu Thụy đẹp trai tận tâm, một Lâm Đào hài hước, một Hướng Nam dũng cảm nhưng không kém phần đáng yêu. Ngoài ra còn có nhân vật mẹ của Thành Hải và mẹ của Tiếu Nhiên dễ dàng gợi nhớ đến những người cô, dì hàng xóm ở nhà, điều này mang lại cảm giác chân thực cho khán giả.

Về phần âm thanh, bài hát mở đầu và kết thúc bộ phim cũng vô cùng bắt tai. Sự kết hợp giữa đàn phong cầm và khẩu cầm đã tạo ra xúc cảm thanh xuân chân thật nhất.
Với những yếu tố kết hợp chặt chẽ được đạo diễn Trương Hoa Luân thể hiện trong bộ phim từ khâu hình ảnh, âm thanh cho đến tuyến nhân vật. Bộ phim “Em còn niên thiếu” xứng đáng được biết đến, được phổ biến rộng rãi hơn. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ phim truyền hình, mà nó còn mang lại tràn ngập hơi thở thanh xuân cho người xem.
Bạn đã xem bộ phim này chưa, nếu chưa thì hãy mau thưởng thức nó đi nhé!
