logo-maybe-vn
Mở app

THANH NIÊN 18 TUỔI GIAO NỘP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA BỐ KHI BỊ BẮT VÌ LÁI XE LÚC SAY RƯỢU

Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 10, tại Thừa Đức, Hà Bắc, Trung Quốc. Một nam thanh niên bị nghi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã bị công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Khi đó, cậu ta liền đưa ra một căn cước công dân có ghi năm sinh là 1967 và tự nhận là của mình.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Khi ảnh sát yêu cầu nam thanh niên nói tên bố mình thì cậu ta lại trả lời: "Bố tôi mất rồi." Dù viên cảnh sát hỏi dồn dập song cậu ta vẫn bình tĩnh trả lời. Thậm chí khi cảnh sát bảo: "Học thuộc quá nhỉ!" thì nam thanh niên vẫn biện hộ: "Không phải học thuộc, đó đều là thông tin của tôi mà."

Cảnh sát bất lực và nói: "Cậu hỏi người qua đường xem họ có tin cậu sinh năm 67 không?"

Cuối cùng, nam thanh niên vẫn phải thừa nhận, cái tên vừa khai ra là tên bố mình.

Kết quả, cậu ta bị phạt 2000 nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu VNĐ) vì không có giấy phép lái xe đồng thời điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng chất kích thích.

Trước sự việc này, cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến:

- "Đã không có hiểu biết lại còn mù pháp luật."

- "Đúng là đứa con có hiếu đấy."

- "Phạt vậy vẫn nhẹ quá."

  • 4
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)