logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước6 phút đọc

Đạo diễn Hur Jin Ho – Người viết tình ca của điện ảnh Hàn

Sinh năm 1963, Hur Jin Ho được biết đến lần đầu tiên với tư cách là một nhà phê bình phim kể từ năm 1987. Từ năm 1992 đến 1993, ông bắt tay vào làm phim, trong đó phim ngắn đầu tiên của Hur, For Go-chul, đã được chọn tham gia Liên hoan phim quốc tế Vancouver. Kế đến là làm việc trong đội ngũ đạo diễn của Park Kwangsu và tham gia viết kịch bản cho A Single Spark (1995).

Tên tuổi của vị đạo diễn nhanh chóng vang xa với Christmas in August (1998) ngay lập tức trở thành tác phẩm kinh điển thời bấy giờ, qua đó nhận được giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất và Phim hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Bộ phim cũng đồng thời được Nhật Bản mua bản quyền remake.

Xoay quanh những ngày cuối đời bình dị của nhiếp ảnh gia Jeong Won (Han Suk Kyu) cùng mối tình mới chớm dành cho cô cảnh sát giao thông hồn nhiên Da Rim (Shim Eun Ha), Christmas in August là một minh chứng sâu sắc về hành trình cận tử đôi khi cũng có thể trở nên dịu dàng đến thế.

Với One Fine Spring Day (2001), Hur tiếp tục nhận được Rồng Xanh cho Phim hay nhất, ngày càng củng cố vị trí của ông trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc như một bậc thầy kể chuyện melodrama.

Phim là câu chuyện tình yêu hợp-tan rất đỗi bình thường của chàng kỹ sư âm thanh Sang Woo (Yoo Ji Tae) và nhà sản xuất chương trình radio Han Eun Soo (Lee Young Ae). Thế nhưng như thường lệ, Hur Jin Ho lại cho thấy biệt tài nắm bắt cảm xúc tài tình trong từng khoảnh khắc giản đơn nhất, từ đây mang đến bao chiêm nghiệm đáng suy ngẫm về tâm thái chấp nhận và khoan dung giữa những người yêu nhau.

Tầm ảnh hưởng của vị đạo diễn tiếp tục lan sang Nhật Bản khi bộ phim tiếp theo April Snow (2005), với sự tham gia của Bae Yong Joon và Son Ye Jin đã trở thành một tác phẩm ăn khách tại đất nước mặt trời mọc.

April Snow kể về hai con người gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, vô tình biết một sự thật phũ phàng rằng vợ và chồng của họ đang là tình nhân của nhau. Sự cô đơn, đau khổ, chia sẻ lẫn cảm thông qua thời gian ở bệnh viện để chăm sóc người thân khiến tình cảm giữa cả hai vô thức nảy nở, kéo theo càng nhiều dằn vặt giữa những lựa chọn hơn bao giờ hết.

Happiness (2007) lại là sự kết hợp của hai tên tuổi lớn Hwang Jung Min và Im Soo Jung, xoay quanh chuyện tình giữa hai tâm hồn đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

A Good Rain Knows (2009) đánh dấu sự hợp tác Hàn – Trung với sự tham gia của Jung Woo Sung và nữ diễn viên Cao Viên Viên, ra mắt nhân dịp tưởng niệm một năm trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên.

Dangerous Liaisons (2012) được Hur Jin Ho chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Pierre Choderlos de Laclos. Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, phim có sự tham gia của dàn sao đình đám với tài tử Hàn Quốc Jang Dong Gun và các nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di và Trương Bá Chi.

Năm 2016, ông trở lại ghế đạo diễn để thực hiện phim điện ảnh The Last Princess, mang đến một trong những màn trình diễn chói sáng nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin.

2019 là năm đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của vị đạo diễn ở thể loại cổ trang với Forbidden Dream, một tác phẩm đẹp đẽ và giàu cảm xúc về ước mơ lẫn tình bạn vượt qua mọi rào cản về địa vị và giai cấp.

Năm 2021, Hur thử sức ở lĩnh vực truyền hình khi đồng đạo diễn drama Lost có sự tham gia của ảnh hậu Cannes Jeon Do Yeon và Ryu Jun Yeol.

Bàn về phong cách của Hur Jin Ho, nhà phê bình Kim Ji-mi chia sẻ trên tạp chí Korean Film Observatory (số 23), Hur “thể hiện tài năng xuất chúng khi nắm bắt được những khoảnh khắc nhạy cảm lúc bắt đầu và kết thúc tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ”.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)