logo-maybe-vn
Mở app

Ngày càng nhiều người lớn tuổi nghiện đọc tiểu thuyết ngôn tình tại Trung Quốc

Gần đây, nhiều người trẻ tại Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng khi biết cha mẹ nghiện đọc tiểu thuyết ngôn tình mạng.

Những số liệu liên quan cho thấy trong nhóm những người tiếp xúc với phương pháp đọc sách online, tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên đạt 23,2%. Những người trung niên và cao tuổi này tìm kiếm niềm an ủi qua những tiểu thuyết ngôn tình mạng, khi bị con cái phát hiện thì họ giống như những “đứa trẻ” đã làm điều gì sai trái, chấp nhận nghe những lời “giảng đạo” của con mình.

Sau nửa tháng ở công viên nghe ngóng, phóng viên phát hiện ra rằng những người cao tuổi dường như đang phát cuồng vì những câu chuyện theo motif tổng tài bá đạo. Trong số tất cả những người lớn tuổi được phỏng vấn, có hơn 50% người đọc tiểu thuyết ngôn tình mạng.

Những câu chuyện ngôn tình với chủ đề đa dạng từ đô thị lãng mạn đến thanh xuân vườn trường,... chúng được bà Vương (một trong những người lớn tuổi được phỏng vấn) giới thiệu đầy hấp dẫn. Khi được hỏi bà thích chủ đề nào nhất, bà Tăng, gần 70 tuổi đã trả lời không chút do dự rằng: "Theo cách nói của các bạn trẻ ngày nay chính là thể loại tổng tài bá đạo."

Một số người trung niên và cao tuổi đã kể lại những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi họ nghiện đọc tiểu thuyết ngôn tình mạng. Một bà cụ xém làm cháy đáy nồi vì mải mê đọc truyện ngôn tình về nữ chính "Marry Sue", một số ông chú là giám đốc điều hành công ty nghiện đọc những câu chuyện về  "nữ tổng tài lạnh lùng", một vài dì thẩm phán cũng nghiện đọc tiểu thuyết ngôn tình, họ cảm thấy những vụ án ngoài đời còn "cẩu huyết" hơn những câu chuyện ngôn tình này.

Hoan Nhan - một cụ bà 82 tuổi đã nghỉ hưu trong một cuộc phỏng vấn cho biết: "Tôi thường không có thói quen đọc sách hay thích xem những bộ phim truyền hình lãng mạn. Nhưng trên mạng có rất nhiều đoạn miêu tả tâm lý nhân vật sống động như thật. Chẳng hạn như sự rộn ràng của mối tình đầu, điều này khiến tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, kể cả những người già như tôi đều bị mê hoặc". Bà kể rằng có lần vì mải mê đọc tiểu thuyết ngôn tình mà quên mất con cua đang hấp trong nồi.

"Tôi năm nay 82 tuổi, đã về hưu 27 năm, tuy tóc đã bạc nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, tâm hồn cũng còn "rất trẻ" . Có lẽ vì tôi sống cùng con trong gia đình có ba thế hệ nên tôi luôn có thể bắt kịp "trend" không thua gì những người trẻ tuổi chẳng hạn như lướt Xiaohongshu, Pinduoduo hay Douyin. Nửa năm trước, một người bạn trên WeChat đã gửi cho tôi những câu chuyện ngôn tình mạng và tôi hoàn toàn bị thu hút. Thành thật mà nói, tôi thường không có thói quen đọc sách, và thích xem phim truyền hình lãng mạn hơn, nhưng trong truyện ngôn tình, tâm lý và cách cư xử của nhân vật được miêu tả sống động như thật chẳng hạn như sự rộn ràng của mối tình đầu, đó là điều mà mọi người ở mọi lứa tuổi, kể cả những người lớn tuổi như tôi đều yêu thích.

Những câu chuyện có cốt truyện một tiểu thư nhà giàu đem lòng yêu một chàng trai nghèo, chàng trai phấn đấu làm việc chăm chỉ để vươn lên chính xác là chủ đề phim truyền hình yêu thích của tôi. Ngoài ra, tôi còn đọc truyện mà có rất nhiều chàng trai cùng thích một cô gái, tức là chủ đề về "Mary Sue". Tôi cảm thấy rằng đây là tình huống không thể nào xảy ra trong thực tế và cảm thấy những câu chuyện như vậy khá buồn cười.  Kể từ khi tiếp xúc với mạng Internet, cuộc sống hàng ngày của tôi xoay quanh việc mua sắm trực tuyến và lướt xem video. Lúc ban đầu tôi không nhận ra rằng đọc ngôn tình mạng chính là một cái hố không đáy, bởi vì một truyện có nhiều chương, có truyện còn dài đến vài trăm chương.

Tôi rất không thích việc phải trả tiền khi đọc tiểu thuyết mạng bởi vì tôi là một người sống rất tiết kiệm. Tuy nhiên, cuối mỗi chương truyện luôn xuất hiện tình tiết hồi hộp khiến tôi rất khó "phanh xe" và thậm chí còn làm thay đổi thói quen tiết kiệm của tôi. Trong thời gian đó, tôi đã từng bỏ ra một số tiền khá lớn để mở khóa các chương sau. Ngoài việc tiêu tốn tiền bạc, tôi còn trì hoãn rất nhiều việc. Điều khiến tôi ấn tượng nhất đó là là lần tôi luộc cua, sau khi tháo dây buộc tôi bỏ nó vào nồi và vặn lửa vừa để luộc sau đó đi đọc truyện, tôi tính là 20 phút sau sẽ tắt lửa. Tuy nhiên, tôi đã bị cuốn vào câu chuyện, chờ đợi đến đoạn nam chính tỏ tình với nữ chính, và hoàn toàn quên mất con cua trong nồi, cho đến khi cháu gái của tôi ngửi thấy mùi khét thì tôi mới nhớ ra. Vậy là món cua luộc đã thành món "cua bóng đêm", may mà đáy nổi không bị cháy thủng. Kể từ đó,  tôi đã trở thành một "người đọc có lý trí", thỉnh thoảng mới đọc truyện ngôn tình."

Chủ đề "Phải làm gì khi ba mẹ nghiện đọc truyện ngôn tình" sau khi được đăng tải lên Weibo đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm và trở thành chủ đề nóng nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có người cảm thấy chuyện này khá bình thường, thậm chí còn là chuyện tốt bởi vì so với việc để họ ra ngoài đánh mạc chược hay bị lừa mua mấy thực phẩm chức năng thì thà để họ ngồi ở nhà đọc truyện ngôn tình còn tốt hơn. Nếu đọc được truyện giống với truyện mà họ đang đọc còn có thể cùng nhau thảo luận tình tiết, không chỉ gia tăng tình cảm mà còn có thể làm cho bố mẹ và con cái hiểu nhau hơn. Đọc tiểu thuyết có ảnh hưởng tới ai đâu chứ, tại sao lại không được đọc? Một vài cư dân mạng còn hỏi ngược lại người đưa ra vấn đề này, "Chẳng lẽ  bạn không chơi game, không đọc truyện, không lướt Douyin, không có bất kì thú vui tiêu khiển nào sao? Chuyện này cũng cần đưa ra hướng giải quyết nữa hả?"

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về chuyện người thân lớn tuổi của mình thích đọc truyện ngôn tình?

  • 0
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)