logo-maybe-vn
Mở app

Đôi bạn thân 34 năm chợt nảy ý định làm xét nghiệm huyết thống, kết quả là…

Năm 2006, một đôi bạn thân chơi với nhau suốt 34 năm chợt nảy ý định làm xét nghiệm huyết thống. Không ngờ nhận được kết quả hy hữu khiến ai cũng sững sờ.

Chuyện là năm ấy, Mãi Xảo Linh vốn sức khỏe vẫn khá tốt đột nhiên nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư vú. Trong lúc hoang mang và lo lắng, bà quyết định gọi liền cho bạn thân Vương Linh Hà. Vương Linh Hà biết tin bèn chạy ngay tới bệnh viện, ở bên Mãi Xảo Linh. Nhờ có bạn thân quan tâm chu đáo và khuyên giải, Mãi Xảo Linh dần bình tĩnh, bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu.

Mãi Xảo Linh nằm trên giường bệnh, trông người bạn thân giống hệt mình luôn tay luôn chân, ý nghĩ 30 năm trước lại chợt nảy ra trong đầu. Bà nói: “Linh Hà này, chúng mình là xét nghiệm DNA đi. Từ bé mình đã cảm thấy hai đứa mình là chị em ruột rồi.” Vương Linh Hà sững sờ một chốc rồi gật đầu đồng ý.

Thực ra, cả hai từng phỏng đoán về quan hệ chị em ngay từ khi mới quen biết. Hai người quen nhau từ năm 1972, lần đầu gặp cũng bởi có người nhận nhầm cả hai. Hôm ấy, Mãi Xảo Linh đang gom xỉ than ở bên hồ, chợt có một cô gái cất tiếng gọi: “Vương Linh Hà, cậu đang làm gì thế? Cô giáo không cho phép ra đấy chơi đâu!” Mãi Xảo Linh ngẩng đầu, lấy làm lạ: “Mình không phải Vương Linh Hà đâu, mình là Mãi Xảo Linh.” Lúc bấy giờ, cô gái ấy mới nhận ra: “Mình xin lỗi nhé, mình nhận nhầm người, nhưng mà cậu với Vương Linh Hà trông giống nhau lắm ấy. Để mình đưa cậu đi gặp bạn ấy nhé.”

Lúc Mãi Xảo Linh với Vương Linh Hà trông thấy nhau, cả hai đều sững sờ. Mọi người xung quanh cũng thấy kỳ lạ, bởi vì trừ quần áo khác nhau ra, ngoại hình và chiều cao hai người giống y hệt.

Trái: Vương Linh Hà - Phải: Mãi Xảo Linh
Trái: Vương Linh Hà - Phải: Mãi Xảo Linh

Mãi Xảo Linh với Vương Linh Hà nhìn nhau không chớp mắt như thể đang soi gương. Tuy mới gặp lần đầu nhưng hai người đã muốn kết thân, chẳng khác nào bạn bè đã quen biết lâu năm. Từ đó về sau, hai người trở thành đôi bạn tâm giao. Cũng bởi nhà rất gần nhau nên thường xuyên qua chơi, tình cảm ngày một thêm gắn bó.

Nhà Mãi Xảo Linh rất nghèo, vì không có tiền nên chưa học hết Tiểu học đã bỏ giữa chừng. Vương Linh Hà biết chuyện, bèn dạy lại hết bài vở đã học trên lớp cho Mãi Xảo Linh. Điều kiện gia đình Vương Linh Hà khá giả, cô bé rất thương Mãi Xảo Linh nên luôn chia sẻ quần áo mới, để dành đồ ăn vặt hay hoa quả cho Mãi Xảo Linh.

Có một lần, Mãi Xảo Linh chưa làm xong việc nhà, bị chị dâu đánh mắng. Cô bé ngày ấy cực kỳ tủi thân, nhào vào lòng Vương Linh Hà kể cô bạn nghe bí mật của mình. Mãi Xảo Linh thổ lộ rằng cô bé được nhận nuôi, anh trai 20 tuổi thì bố mẹ đưa cô bé về, nhưng không phải vì muốn có một cô con gái mà cần người lao động chân tay. Từ nhỏ tới lớn, việc nhà đều vào tay cô hết.

Nghe Mãi Xảo Linh kể xong, Vương Linh Hà vừa đau lòng vừa kinh ngạc, bởi vì cô cũng là con nuôi. Chỉ khác là, bố mẹ nuôi rất yêu thương cô. Mãi Xảo Linh chợt ngừng khóc, đầu cô bé nảy ra suy nghĩ, “Hai chúng mình đều được nhận nuôi, lại còn trông giống nhau. Có khi nào chúng mình là chị em ruột không nhỉ?” Vương Linh Hà cũng thấy đúng, vậy là cả hai cùng lên kế hoạch tìm người thân. Nhưng bố mẹ nuôi hai nhà lại không đồng ý. Cứ vậy, ý định tìm kiếm người thân của cả hai bị dập tắt.

Vương Linh Hà và Mãi Xảo Linh dần trưởng thành và có gia đình riêng. Những năm này, cả hai vẫn luôn giúp đỡ nhau, cho dù là sau khi kết hôn, hai gia đình cũng thường xuyên qua lại, hệt như người một nhà. 

Năm 2006, sau khi nghe chẩn đoán mắc ung thư vú, Mãi Xảo Linh cảm thấy mình tựa như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chợt rất muốn tìm lại bố mẹ ruột và gốc gác của chính mình. Thêm nữa, mỗi ngày nhìn cô bạn thân bận rộn chăm sóc mình, phỏng đoán hồi nhỏ về quan hệ chị em ruột của hai người lại hiện lên trong đầu bà.

Cứ thế, đôi bạn thân 34 năm - Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà, cùng nhau làm xét nghiệm DNA. Kết quả, bác sĩ kết luận rằng: “Hai người là chị em sinh đôi.”

Phỏng đoán nhiều năm được chứng thực, hai người cực kỳ xúc động, đồng thời càng có thêm nhiều nghi vấn về gốc gác của mình. Đôi chị em đăng thông tin tìm người thân lên báo, chẳng bấy lâu sau, đã có mấy tốp người tới nhận thân. Song, điều đáng tiếc là, xét nghiệm DNA đều cho kết quả không phải quan hệ huyết thống.

Hai chị em đi tìm người thân.
Hai chị em đi tìm người thân.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng và nhiều lần thất bại đã khiến hai chị em nản lòng. Chính lúc cả hai định từ bỏ, một người tên Giả Học Khánh liên hệ với hai chị em. Trong điện thoại, Giả Học Khánh nói rằng Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà trông giống hệt người mẹ quá cố của ông. Ông chắc chắn rằng hai người là em gái thất lạc nhiều năm của mình.

Hồi ấy, sau khi sinh đôi hai chị em, sức khỏe mẹ yếu hẳn nên không còn năng lực lao động. Bố chỉ là nông dân, thực sự không nuôi nổi cả hai, bèn giấu mẹ để hai em lại ở bến xe. Về sau, mẹ lo nghĩ hai con gái nên bệnh càng thêm nặng, nửa năm sau đã qua đời. Bố cũng luôn thấy hổ thẹn, trước khi đi cứ dặn đi dặn lại rằng nhất định phải tìm được hai chị em.

Sau đó, Giả Học Khánh và Mãi Xảo Linh làm xét nghiệm DNA, kết quả đúng thật là anh em. Cách vài chục năm, cuối cùng Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà cũng tìm về được gốc gác.

Tình thân chẳng bao giờ có ranh giới, huyết thống cuối cùng sẽ kéo ta lại gần nhau. Hai chị em Mãi Xảo Linh và Vương Linh Hà bị bỏ rơi từ khi còn quấn tã, bằng một cách thần kỳ nào đó lại được nhận nuôi tại cùng một nơi, sau đó làm bạn thân suốt 34 năm. Có lẽ, đây chính là sự sắp xếp của số phận.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)