logo-maybe-vn
Mở app

CÔ GIÁO YÊU NGHỀ, ĐI DẠO PHỐ CŨNG TRANH THỦ GIẢNG BÀI CHO CẬU BÉ GẶP TRONG CỬA HÀNG

Câu chuyện diễn ra vào ngày 22 tháng 10, tại Hà Trạch, Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo lời của cô Trương, người ghi lại đoạn clip: "Hôm đó chúng tôi đang đi dạo phố mua đồ. Khi vào một cửa hàng bên đường, đúng lúc cậu bé ở đó đang không biết làm một câu hỏi toán học. Bạn thân tôi trùng hợp lại là giáo viên dạy toán lớp 3, nhìn thấy vậy thì "bệnh nghề nghiệp" lại nổi lên."

Thấy học sinh gặp khó khăn, cô giáo ngay lập tức
Thấy học sinh gặp khó khăn, cô giáo ngay lập tức "ra tay cứu giúp".

Bởi vì chương trình học của các trường đều tương tự nhau, cô giáo chỉ cần hướng dẫn trong khoảng 20 phút, đồng thời hệ thống lại kiến thức một lượt. Chủ cửa hàng đứng bên cạnh cũng vô cùng vui mừng, sau đó còn cùng cô giáo trao đổi các phương pháp học tập.

Cư dân mạng cực kỳ chú ý đến biểu cảm căng thẳng của cậu bé.
Cư dân mạng cực kỳ chú ý đến biểu cảm căng thẳng của cậu bé.

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước "lớp học bất đắc dĩ" này, đồng thời để lại rất nhiều bình luận thú vị:

- "Ông chủ, như vậy thì chắc chắn phải giảm giá cho cô giáo rồi."

- "Chắc nội tâm của đứa nhỏ kiểu muốn chạy mà không trốn nổi."

- "Ôi nhìn biểu cảm của đứa nhỏ kìa, hình như sợ quá, đến nỗi ngồi im luôn."

- "Cô ấy đúng là một người giáo viên tận tâm."

- "Hóa ra không phải chỉ có mỗi tôi mắc bệnh nghề nghiệp như vậy."

- "Đứa bé kiểu, sau này không bao giờ làm bài ở cửa hàng nữa."

  • 1
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)