logo-maybe-vn
Mở app
daisy
daisy2 năm trước
Trốn Tìm

HY SINH, NHẪN NHỊN - LÀ GIỮ GÌN HẠNH PHÚC HAY BẠO LỰC TINH THẦN

Bài viết này dành cho những người phụ nữ đang bị "ép" phải hy sinh bởi định kiến xã hội. Và bài viết này dành cho những người dù đã được sinh ra và lớn lên ở thời đại tiến bộ nhưng vẫn lầm tưởng hy sinh là đức tính cần có của phụ nữ Việt.

Chúng ta thường có những nhìn nhận người phụ nữ Việt Nam là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, luôn nhẫn nhịn và hy sinh cho gia đình, họ xem trọng tình yêu gia đình và đặt nó là ưu tiên hàng đầu. Từ những suy nghĩ ngày xưa về người phụ nữ đó mà ngày nay sự hy sinh và nhẫn nhịn đâu đó vẫn còn gắn chặt với hình ảnh của người phụ nữ. Những hy sinh, nhẫn nhịn không phải là một truyền thống dân tộc mà nó là một hủ tục truyền miệng gây ra nhiều tổn thương cho người phụ nữ và con cái của họ. 

VẪN CÒN NHIỀU GIA ĐÌNH CHO RẰNG PHỤ NỮ KHÔNG HY SINH LÀ ÍCH KỶ

Trong nhiều gia đình, và ngay trong chính gia đình của mình, mình chứng kiến được mẹ mình, người phụ nữ luôn là người phải nỗ lực để vun vén hạnh phúc gia đình, cố gắng để làm hài lòng gia đình chồng và là người vợ toàn vẹn trong mắt của chồng. Họ phải gạt đi những niềm vui bên ngoài để chăm lo gia đình, làm thật tốt và chăm chỉ để được ghi nhận nhưng mọi người xem đó như là trách nhiệm của người phụ nữ. Họ nghĩ rằng nếu làm khác đi thì sẽ bị đánh giá là không được dạy dỗ tử tế.

Và đến khi người phụ nữ ấy không hy sinh, hay chăm lo cho bản thân của họ nhiều hơn thì lại bị chỉ trích là ích kỷ. Đơn cử như việc họ đi làm, đi ăn uống với đồng nghiệp không kịp về nhà nấu cơm và chăm sóc cho con cái đúng lúc thì lại bị quy chụp là chỉ biết sống cho bản thân, không biết hy sinh gì cho gia đình. Hay đôi khi họ xảy ra những mâu thuẫn với mẹ chồng, họ tâm sự và chia sẻ với chồng nhưng điều họ nhận lại chỉ là câu nói “Em đừng ích kỷ như vậy, nhẫn nhịn một xíu đi”. 

Hy sinh, nhẫn nhịn - Là giữ gìn hạnh phúc hay bạo lực tinh thần
Hy sinh, nhẫn nhịn - Là giữ gìn hạnh phúc hay bạo lực tinh thần

BẠO LỰC TINH THẦN ĐANG DIỄN RA SAU SỰ HY SINH, NHẪN NHỊN 

Nhiều người phụ nữ lầm tưởng rằng sự hy sinh, nhẫn nhịn chính là phương pháp hiệu quả để giữ gìn tình yêu của họ, vun đắp cho mái ấm gia đình mà không hề hay biết họ đang phải chịu đựng một hình thức bạo lực về tinh thần. 

Sự hy sinh chỉ đúng khi người đó tự nguyện và họ cảm thấy hạnh phúc với điều đó, và lúc này hy sinh có thể hiểu là bao dung. Còn nếu những hy sinh là sự ép buộc và quy nó là hiển nhiên, là trách nhiệm thì đấy chính là bạo lực tinh thần. Có những người phụ nữ xem việc bị bạo hành, nhận những lời chửi mắng, trách móc từ chồng là điều bình thường và họ dễ dàng bỏ qua sau những lời dỗ dành hay từ những lời khuyên từ người lớn như “ai chẳng thế” “Chuyện này không có gì lạ”. Để rồi họ luôn phải âm thầm chịu đựng, học cách làm hài lòng người khác và trở thành một hình mẫu mà mọi người mong muốn.

Để thoát ra khỏi những bạo lực tinh thần, người phụ nữ cần học cách trân trọng bản thân mình, trân trọng những nỗ lực và cố gắng của bạn thân. Học cách cân bằng trong suy nghĩ và tôn trọng cảm xúc. Làm những điều mà mình tự nguyện, đừng nghĩ nó là trách nhiệm rồi tự ràng buộc bản thân phải làm theo.

HY SINH QUÁ NHIỀU DẪN ĐẾN OÁN TRÁCH

Như quan điểm của khách mời Ngamazing trong Trốn Tìm podcast tập 16: https://www.youtube.com/watch?v=9zsaW4X351o. Khi bạn hy sinh vì một điều gì đó bạn sẽ kỳ vọng để có được nó, và khi kỳ vọng càng nhiều nhưng không được đáp ứng sẽ dẫn đến tâm lý oán trách. Hiểu một cách đơn giản giống như việc một người phụ nữ chọn từ bỏ một cuộc hẹn với bạn để ở nhà nấu cơm cho chồng ăn, nhưng trùng hợp hôm ấy người chồng lại đi ăn với đối tác. Lúc này những câu hỏi bủa vây họ, rằng tại sao lại như vậy, tại sao những hy sinh của mình không được đền đáp. Tại sao người phụ nữ phải chọn hy sinh và nhẫn nhịn mãi như vậy?

Tóm lại, người phụ nữ có quyền được chọn làm điều mà mình muốn, sở hữu cuộc sống mình thấy thoải mái. Hy sinh cũng vậy, nó là một sự lựa chọn mà chỉ bản thân mỗi người mới có quyền quyết định chọn hay không, thế hệ chúng ta hãy nên ngưng hiểu nhầm hay áp đặt hy sinh là một đức tính cần có. 

Và cuối cùng là cảm ơn những người đã gạt bỏ tư tưởng này và hiểu cho phụ nữ, hạnh phúc là đến từ sự tự nguyện, không phải là áp đặt. Chúc cho tất cả phụ nữ Việt Nam luôn hạnh phúc dù đó là ngày nào trong năm

  Nguồn tham khảo: Psychological facts - Tâm lý học và Xã hội học Việt Nam

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
daisy
daisy2 năm trước
Trốn Tìm

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)