logo-maybe-vn
Mở app

Cảm ơn những người phụ nữ Việt

Trên chiến trường, họ là những người lính mang trong mình một trái tim quả cảm và kiên định. Trong suốt những năm tháng gian nguy của đất nước, họ - những người phụ nữ trẻ đã dành trọn những những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời mình để chiến đấu vì độc lập , tự do của Tổ quốc. “ Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” - là 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành riêng cho người phụ nữ Việt thời chiến. Nét đẹp của họ như một nét nhẹ nhàng trên chiến trường khốc liệt.

Người phụ nữ Việt luôn gắn liền với hai từ hi sinh. Trên chiến trường họ là những người lính quả cảm, chiến đấu vì sự tự do của Tổ quốc. Trong gia đình họ là một người mẹ, người vợ hết lòng cho mái ấm của mình. Họ vẫn luôn ở đấy, phía sau người chồng làm nơi hậu phương vững chãi. Họ cũng vẫn luôn ở đấy, người bà, người mẹ luôn dành những sự tốt đẹp nhất cho những đứa cháu, đứa con.

Giờ đây trong một thế giới hiện đại, người phụ nữ Việt không ngừng chiến đấu cho những định kiến ràng buộc, chiến đấu cho cuộc sống của chính mình. Họ không ngừng nỗ lực, cố gắng vì những giấc mơ và hoài bão. Người phụ nữ Việt xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế nữa, được tự do lựa chọn cách sống, cất lên tiếng nói và theo đuổi đam mê của riêng bản thân mình.

Sau tất cả, Paper Shoot chân thành cảm ơn những người phụ nữ Việt. Cảm ơn cho những điều tốt đẹp nhất mà mọi người đã dành cho thế giới này. Chúc cho bà, mẹ, những người chị em luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cho những cô gái luôn được yêu thương, tìm được người mình yêu cũng như yêu thương chính mình. Chúc cho những giấc mơ, hoài bão mà bạn không ngừng cố gắng sẽ đến với bạn vào một ngày không xa. 

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)