logo-maybe-vn
Mở app

Học sinh trường Trung cấp nghề luyện tập 5 tiếng mỗi ngày lội ngược dòng thành sinh viên đại học Bắc Kinh

Lý Chí Uy, sinh năm 2004, đến từ thôn Lý ở thị trấn Lục Khuyên thuộc huyện Đông Minh, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bố mẹ cậu đều làm nghề nông.

Vào năm lớp bảy, Lý Chí Uy đã được phát hiện bởi huấn luyện viên Hách Chấn Vỹ của đội điền kinh trường Trung cấp Đông Minh trong một lần thi chạy ngắn. Năm 2019, Lý Chí Uy vì thành tích các môn văn hóa không được như ý nên khi tham gia bài thi tuyển thẳng dành cho học sinh chuyên thể thao của trường Trung học Số 1 tỉnh Đông Minh, với thành tích đứng thứ ba trong hạng mục thi chạy 200 mét, cậu ấy không đạt yêu cầu tuyển sinh nên đã rớt. Sau đó, Lý Chí Uy được huấn luyện viên Hách Chấn Vỹ mời đến trường Trung cấp Dạy nghề tại huyện Đông Minh để tập chạy ngắn.

Lý Chí Uy lúc tập luyện
Lý Chí Uy lúc tập luyện

Lý Chí Uy lúc mới bắt đầu học ở trường Trung cấp có thành tích chạy ngắn không mấy ấn tượng nhưng rất cần cù, mỗi ngày đều luyện tập hơn 5 tiếng đồng hồ. Thành tích của cậu ấy nhanh chóng lọt vào top đầu của đội. Trong vòng ba năm, Lý Chí Uy liên tục tham gia thi đấu, nhận được hơn mười huy chương.

Tuy cuộc sống có chút không như ý, nhưng cậu ấy tin tưởng rằng "cần cù bù thông minh". Khi người khác đang nghỉ ngơi thì cậu ấy bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật chạy. Sau khi tập trung huấn luyện được ba tháng, cậu ấy giành được giấy chứng nhận vận động viên cấp II của nhà nước, thành tích chạy ngắn 100 mét trước kia rơi ra khỏi top 100 nhưng giờ đây tên cậu ấy chễm chệ ở vị trí hạng hai toàn tỉnh.

Lý Chí Uy cùng gia đình nhận giấy báo trúng tuyển
Lý Chí Uy cùng gia đình nhận giấy báo trúng tuyển

Sau khi tập huấn và trưởng thành hơn, vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, Lý Chí Uy đã tham gia bài thi vận động viên trình độ cao của đại học Bắc Kinh. Với thành tích 10 giây 64, cậu ấy đã lập thành tích tốt nhất từ trước đến nay của bài thi này.

“Tuy tôi đã từ trường Trung cấp thi vào đại học Bắc Kinh, nhưng tôi không nghĩ đây là cái mọi người hay gọi là lội ngược dòng. Trong đấy có sự giúp đỡ của huấn luyện viên và cũng có cả sự hỗ trợ của trường.” Khi nhắc đến huấn luyện viên, Lý Chí Uy bày tỏ rằng mình rất biết ơn huấn luyện viên, vì thầy ấy đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều từ việc huấn luyện cho đến những vấn đề trong cuộc sống. “Ví dụ khi nhà thầy ấy có món gì ngon sẽ gọi điện cho tôi, bảo tôi đến nhà thầy ăn cơm”, cậu ấy chia sẻ.

Lý Chí Uy cùng giấy báo trường đại học Bắc Kinh trên tay
Lý Chí Uy cùng giấy báo trường đại học Bắc Kinh trên tay

Ngày 18 tháng 7, Lý Chí Uy nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Bắc Kinh, thành công trở thành sinh viên ngành Truyền thông Báo chí của ngôi trường danh giá này.

Lý Chí Uy bảo không lâu sau đấy, cậu ấy sẽ đại diện thành phố Hà Trạch tham gia hội thao của học sinh trung học tỉnh Sơn Đông và hội thao tỉnh Sơn Đông. Do đó vào ngày hôm sau nhận được giấy báo, cậu ấy đã quay về sân tập chạy.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)