logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước5 phút đọc

Kundo: Kỷ Nguyên Bạo Tàn – Chuyện về những “Robin Hood” thời Joseon hay vai phản diện để đời của Kang Dong Won

Được cầm trịch bởi đạo diễn Yoon Jong Bin cùng dàn cast đình đám của điện ảnh Hàn như Ha Jung Woo, Kang Dong Won, Ma Dong Seok, Lee Sung Min, Cho Jin Woong,… Kundo: Age of the Rampant (Kỷ Nguyên Bạo Tàn) có thể xem như bữa tiệc cổ trang được dàn dựng hoành tráng đầy thịnh soạn và đẹp mắt.

Lấy bối cảnh triều đại Joseon thời bạo loạn, mặc kệ dân chúng lầm than đói khổ thì bọn cường hào ác bá vẫn trơ tráo bóc lột bách tích, giăng những cái bẫy tinh vi khiến người dân vừa uất ức chịu cảnh bị cướp sạch ruộng đất, vừa cắn răng trở thành nô dịch cho chúng. Và như ông cha ta đã nói từ xa xưa, “ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”, các cuộc nổi dậy liên tiếp nổ ra và dẫu phần lớn bị đàn áp thì luôn còn đó những người sống sót không chịu khuất phục, ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc rồi lập nên phường đạo tặc chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Trong một lần chứng kiến cậu thanh niên Dol Moo Chi (Ha Jung Woo) do trót lầm lạc mà cả nhà bị sát hại còn bản thân cũng rơi vào hiểm cảnh, băng cướp Kundo vì thích thú trước thái độ khẳng khái hiên ngang của gã, liền quyết định cứu mạng anh khỏi tay bọn quan phủ ngay trước cửa tử. Được gia nhập vào nhóm thảo khấu cùng các anh hùng hào kiệt khác, Moo Chi bắt đầu ra sức rèn luyện võ nghệ, nung nấu ý định trả thù tay quý tộc tàn bạo Jo Yoon (Kang Dong Won) đã hại chết gia đình gã và cũng là kẻ thù chung của toàn thể dân đen.

Môtip giới cầm quyền ác ôn đày đoạ dân chúng cùng phe yếu thế đấu tranh đòi lại công đạo cho mình quả thật hoàn toàn không mới cho dòng phim cổ trang ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên thay vì tập trung vào yếu tố chính kịch đen tối thường thấy, bộ phim mang đến nét chấm phá mới mẻ khi sử dụng phong cách viễn Tây hào sảng như hình ảnh vó ngựa tung bay đầy oai hùng giữa hoang mạc cằn cỗi, kết hợp việc tô đậm chất sử thi qua lối dẫn chuyện theo cấu trúc chương hồi hay cách phát triển tinh thần chính nghĩa của nhân vật.

Ngoài ra, sự thật là dù phe thiện được xây dựng với lực lượng đông đảo và đa màu sắc là thế, mình vẫn ấn tượng hơn cả với kẻ phản diện hùng mạnh mà cũng đa cảm quá đỗi của Kang Dong Won. Đầu tiên phải nói là tạo hình Jo Yoon đẹp quá, gương mặt thanh tú khó cưỡng cùng cặp mắt sắc bén như dao khiến hắn dù đứng yên mưu tính hay múa kiếm điệu nghệ cũng đẹp ngây ngất lòng người. Nhưng rõ ràng là nếu chỉ có nhan sắc không thôi thì chẳng thể khiến người xem dao động đến vậy.

Cứ ngỡ là một kẻ ham mê quyền lực và địa vị nên mới giết người không ghê tay, mới chẳng từ thủ đoạn đê hèn nào để đạt được mục đích. Thế nhưng càng về cuối lại ngộ ra thứ mà đứa con hoang ấy khao khát cháy bỏng nhất, hoá ra chỉ đơn thuần là sự công nhận của phụ thân, làm tất cả những việc điên rồ bất chấp nhân tính rốt cuộc cũng chỉ vì hy vọng nhận lại được chút ngó ngàng, yêu thương từ cha ruột mà thôi. Dĩ nhiên chẳng nguyên cớ nào có thể tẩy trắng được tất cả tội ác khủng khiếp mà Jo Yoon gây nên, nhưng vẫn cứ thấy bứt rứt sao đó khi nhìn hắn chua chát hiểu rằng ngay đến một mong muốn nhỏ nhoi như thế cũng là xa xỉ, nhìn hắn thấu suốt bản chất quỷ dữ trong mình mà bất lực không thể quay đầu, và đặc biệt là nhìn hắn một phút yếu lòng để rồi lựa chọn bảo vệ sinh linh bé bỏng mà hắn đã từng truy giết tận cùng,…

"Hoa sen trắng mọc trên bùn đất dơ bẩn

Rốt cuộc là ý chí của hoa sen hay ý chỉ của thần linh?"

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)