logo-maybe-vn
Mở app

NGHE NÓI BẠN CUNG BỌ CẠP

Bọ Cạp là cung hoàng đạo cần ít đọc những bài viết như này nhất. Bởi vì Bọ Cạp không thích bị định nghĩa. Họ cho rằng họ là chính họ chứ không phải là cung Bọ Cạp. Không phải là một nhân vật mỏng manh, tàn nhẫn và xui xẻo. Thật sự có thể nói Bọ Cạp là cung hoàng đạo hay thay đổi nhất.

Nhiệt tình mà vô tình, cô độc cùng náo nhiệt cẩn thận cùng liều lĩnh. Nhũng từ dường như không liên quan hoặc thậm chí trái ngược nhau. Cả hai cùng có thể xuất hiện trong một Bọ Cạp. Bởi vì Bọ Cạp có một nội lực mạnh mẽ. Họ từ chối bị thao túng bởi hoàn cảnh hoặc bất cứ ai. “Tôi muốn thế nào sẽ là thế ấy, nếu như không hợp lý tôi sẽ làm cho nó hợp lý". Do đó những người có năng lượng của Bọ Cạp vượt trội thường có ý chí mạnh mẽ. Những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì mục tiêu của mình.

Nếu như Thiên Bình luôn luôn tìm kiếm sự cân bằng thì thứ mà Bọ Cạp theo đuổi chính là con d a o của Bàn Cổ thuở khai thiên lập địa. Bọ Cạp ghét sự mập mờ, ghét sự thái bình được tô son trát phấn. Họ thà đứng trên mũi d a o mà nhảy múa còn hơn. Vì vậy thế giới của họ được chia thành đen và trắng, trái đất nặng và đám mây nhẹ. Sự hỗ độn sẽ khiến họ không thở nổi. Thay vào đó hãy nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, vượt qua khó khăn, cảm nhận những thăng trầm của cuộc sống. Trải qua niềm vui và nỗi đau tột độ.

Bọ Cạp trải nghiệm sâu sắc về tất cả mọi thứ thay vì đi chậm mà không có cảm giác. Vì thế Thiên Bình có thể là cung hoàng đạo dễ thỏa hiệp nhất. Nhưng Bọ Cạp thì hoàn toàn ngược lại. Bọ Cạp là cung hoàng đạo kiên định nhất.

Nói đến đây rất dễ để người ta nghĩ đến một đặc điểm khác của Bọ Cạp: thù dai. Cung này 100% là thù dai. Họ sẽ ghi nhớ tất cả những gì xảy ra khi họ bị tổn thương. Sẽ không vì thời gian mà mọi thứ dần xóa nhòa. Không giống như Cự Giải chỉ nhớ những cảm xúc tức giận hay sự thất vọng. Bọ Cạp sẽ nhớ rõ mồn một từng thứ một. Nhớ từng biểu cảm, cử chỉ, lời nói, thái độ thậm chí cả thời tiết vân vân và mây mây. Họ vẫn có thể kể lại sau nhiều năm.

Mặc dù họ không cần thiết phải dùng đến các biện pháp trả đũa. Thậm chí vẫn tiếp tục làm bạn với người trong cuộc. Nhưng chuyện đó sẽ mãi mãi là cái gai trong tâm trí bọ Cạp. Bọ Cạp là như vậy, trắng đen đúng sai. Bề ngoài có thể không nói quá nhiều. Nhưng thực tế trong lòng họ rõ hơn ai hết.

Yêu đương đối với Bọ Cạp - nhiều người có thể cau mày khi nghe thấy câu này. Bởi vì theo tính cách của Bọ Cạp nó sẽ khiến mọi người cảm thấy cung hoàng đạo này lạnh lùng. Thật sự Bọ Cạp đòi hỏi rất cao ở nửa kia. “Cao” ở đây không phải là ngoại hình hay nền tảng gia đình mà họ muốn nửa kia mạnh mẽ. Làm cho Bọ Cạp cảm thấy đáng tin cậy và năng lực về giá trị cá nhân. Tất nhiên điều này không nói lên rằng Bọ Cạp đang lợi dụng bạn. Bọ Cạp khinh thường điều đó. Bạn cho Bọ Cạp bao nhiêu họ sẽ trả lại gấp đôi. Nhưng nếu bạn không cho đi Bọ Cạp sẽ rất rất bất an trong tình yêu.

Đây có lẽ là dấu hiệu của các cung Nước. Một thước đo giá trị và khả năng cung cấp của bên kia, có thể mang đến cho cung hoàng đạo này cảm giác an toàn ở mức độ lớn nhất. Cho nên Bọ Cạp không hề lạnh lùng. Khi nói đến yêu đương họ cũng sẽ như bao cung khác. Sẽ lo được lo mất, sẽ hỏi những câu như “Anh có yêu em không?" chẳng hạn. Nếu như bạn thích Bọ Cạp và ngược lại hãy đừng làm những điều cho họ thấy bất an. Hãy chắc chắn để nhìn thấy trái tim mềm mại dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của họ.

Bọ Cạp là cung hoàng đạo siêu thích hợp để làm bạn. EQ của họ rất cao, chỉ cần bọn họ muốn họ luôn nhìn ra nhu cầu trong nội tâm bạn. Đây không phải ý gì xấu cả, trên thực tế chòm sao này đối xử tốt với bạn là thật lòng họ muốn vậy. Lúc nguy cấp, Xử Nữ có thể góp tiền cho bạn, móc nối quan hệ giúp bạn thậm chí chăm sóc mèo giúp bạn. Còn Bọ Cạp có thể vì bạn mà không tiếc mạng sống. có lẽ không tiếc mạng sống không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng logic của Bọ Cạp là không muốn bạn mình chịu đau. Cung hoàng đạo này rất cực đoan yêu hận đều có.

Theo một cách nào đó Bọ Cạp rất giống Sư Tử. Bọ Cạp cũng bảo vệ sự thiếu hụt, tự hào và khao khát quyền lực. Nhưng Bọ Cạp không giống Sư Tử ở chỗ không ngây thơ và bộc trực. Bọ Cạp như những bông hoa lộng lẫy khoe sắc kiêu hãnh trong rừng già. Không nở cũng không tàn vì ánh nhìn của bất cứ ai. Chỉ trải qua những lớp chông gai và thử thách mới cảm nhận được vẻ đẹp của sự cô đơn.

  • 1
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)