logo-maybe-vn
Mở app

Trung Quốc: Mua điện thoại trên mạng nhận được ốp lưng

Gần đây, anh Trương đã nhìn thấy một mẫu điện thoại trên mạng, giá cả trên thị trường gần 10 nghìn NDT (~33 triệu VND) nhưng đối phương chỉ bán với giá hơn 4000 NDT (~13 triệu VND). Sau khi trả tiền cọc, đầu tiên anh Trương nhận được một túi đồ ăn vặt, đối phương vội vàng xin lỗi, hứa rằng sẽ giao lại ngay, hi vọng anh Trương sẽ trả nốt số tiền còn lại. Thấy đối phương có thái độ thành khẩn, anh Trương đã trả nốt 1850 NDT (~6,2 triệu VND), nhưng lần thứ hai lại nhận được một cái ốp lưng. Lúc này, đối phương lại bảo anh Trương trả 398 NDT (~1,3 triệu VND) để được thêm vào một nhóm trả hàng…

Mẫu điện thoại kẻ gian rao bán
Mẫu điện thoại kẻ gian rao bán

Anh Trương vốn là nhân viên ở một xưởng điện tử nọ. Một hôm, anh ấy thấy một mẫu điện thoại đang có giá hơn 4000 NDT (~13 triệu VND), giá thị trường xấp xỉ 10 nghìn NDT (~33 triệu VND). Mức giá hời này khiến anh Trương cảm thấy hứng thú, anh ấy đã kết bạn với đối phương trên Wechat thông qua đường dẫn trên mạng. Sau khi trao đổi, giá còn giảm xuống không ít. Vì lần đầu giao dịch với đối phương nên anh Trương cũng khá cẩn trọng trong việc thanh toán.

Anh Trương (tên giả) kể lại: "Tôi cũng hơi sợ nên khá cẩn thận, trả trước 2000 NDT (~6,7 triệu VND), đợi khi nhận được hàng mới trả nốt số tiền còn lại là 1850 tệ (~6,2 triệu NDT).” Không lâu sau đó, anh ấy đã nhận được hàng nhưng lúc mở ra thì anh vô cùng sốc.

Hộp thức ăn trong lần nhận hàng đầu
Hộp thức ăn trong lần nhận hàng đầu

“Điện thoại tôi đặt mua trên mạng khi giao đến lại là hộp thức ăn”, anh Trương nói. Sau đấy anh ấy vội liên lạc lại với đối phương thông qua Wechat, người đấy liên tục xin lỗi bảo gửi nhầm hàng và không cần trả lại hộp thức ăn. Đối phương hứa sẽ nhanh chóng gửi chiếc điện thoại mà anh Trương đã đặt, mong anh ấy thông cảm và trả nốt số tiền còn lại. Thấy đối phương thành khẩn như thế, anh Trương đã trả nốt 1850 NDT (~6,2 triệu VND) còn lại. Khi được phóng viên hỏi sao không nhận hàng mới thanh toán thì anh Trương trả lời rằng lúc đấy đối phương gửi mã vận đơn và ảnh cho anh ấy nên cũng không nghĩ gì nhiều mà chuyển nốt chỗ tiền còn lại.

Chiếc ốp lưng trong lần nhận hàng thứ hai
Chiếc ốp lưng trong lần nhận hàng thứ hai

Hai ngày sau, hàng được giao đến. Lần này thứ trong gói hàng lại khiến anh Trương vô cùng sốc. Anh tức giận kể lại: "Tôi đã đợi vài ngày nhưng lại nhận được một cái ốp lưng. Không có điện thoại mà chỉ có cái ốp này đây!”

Anh ấy liên hệ đối phương lần nữa, vẫn là những câu xin lỗi và bảo rằng tạm thời không có hàng nên sẽ hoàn cho anh ấy 850 NDT (~ 2,8 triệu VND) trước. Đồng thời, kẻ gian bảo anh Trương tham gia vào một nhóm khách cần hoàn hàng.

“Tôi đã kết bạn qua Wechat vì người đó nói cần có cách để trả tiền lại. Tôi được bảo phải vào một hội nhóm và thanh toán 398 NDT (~1,3 triệu VND). Lúc đấy, đầu óc tôi cũng không tỉnh táo, tiếp tục trả số tiền đấy. Vừa chuyển tiền thì đối phương đã chặn tôi”, lời kể đầy tiếc nuối của anh Trương.

Sau khi nhận ra mình bị lừa, anh ấy vội báo cảnh sát. Cảnh sát phản hồi: "Chúng tôi đã điều tra nhưng lịch sử trò chuyện và thông tin Wechat của kẻ gian đều là giả. Đây là một vụ lừa đảo qua mạng điển hình. Đối phương đã bẫy từng chút một để nạn nhân dần tin tưởng rồi bị mắc lừa.”

Hiện vụ án vẫn trong quá trình điều tra.

  • 4
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)