logo-maybe-vn
Mở app

TÊN SÁT NHÂN MAN RỢ G I Ế T HẠI 8 CÔ GÁI TRONG MỘT ĐÊM TẠI BẮC KINH NĂM 1999

1. Cuộc gọi kinh hoàng xé toạc màn đêm:

Vào một đêm rất đỗi bình thường của ngày 30/5/1999, khoảng 4 giờ sáng, cảnh sát trực tổng đài nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, đầu giây bên kia là giọng nói sợ hãi của một cô gái: “Có người muốn g i ế t chúng tôi, mau đến cứu chúng tôi...”

Nữ cảnh sát cũng giật mình hỏi lại: "Là ai định g i ế t chị? Đừng căng thẳng, hãy nói rõ địa chỉ hiện tại của chị!"

Giọng phụ nữ run run nói tiếp: "Là một người đàn ông, hắn cầm một con d a o, đã đ â m mấy chị của tôi! Làm ơn mau đến đây!"

Nữ cảnh sát chưa kịp hỏi địa chỉ của cô gái kia, thì bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên qua điện thoại, sau đó mọi thứ im bặt.

Cảnh sát tiến hành tra xét và nhận thấy cuộc gọi đến từ khu vực Thạch Cảnh Sơn. Lúc này, cuộc gọi thứ hai được gọi đến, là một phụ nữ trung niên: "Cảnh sát phải không? Mau mau tới đây đi, ở đây có chuyện rồi! Một cô gái trẻ n g ã xuống cầu thang, người b ê b ế t m á u, hình như cô ấy đã c h ế t rồi!

Sau khi xác nhận địa chỉ, cảnh sát tức tốc đến hiện trường. Lúc này là 4 giờ 20 phút sáng, đã có một số người dân túm tụm lại xung quanh. Ở hiện trường, một cô gái trẻ g ụ c trước một chiếc xe van ở lối vào của Tòa nhà 2, có một v ệ t m á u kéo dài từ thi thể của cô lên trên tầng. Người cảnh sát có kinh nghiệm đã từng giải quyết nhiều vụ á n m ạ n g, chỉ cần nhìn lướt qua làn da của cô gái là có thể thấy n ạ n n h â n đã c h ế t từ lâu.

Cô gái còn rất trẻ và có vẻ ngoài tầm 20 tuổi, rất xinh đẹp, với mái tóc đen dài, làn da trắng, đôi mắt to và sống mũi cao. Nhưng lúc này, khuôn mặt cô tái mét, có tới 6 v ế t đ â m trên cổ và ngực, một trong số đó gần như c ắ t đ ô i cổ. Ngoài ra còn có một vết đ â m sau lưng xuyên thấu phổi. Cô gái mặc một chiếc quần dài màu trắng, một nửa đã bị dính m á u. Thân trên chỉ mặc một chiếc áo phông màu vàng đã bị m á u n h u ộ m đ ỏ. Cô gái chân trần, không đi giày, có vẻ như cô đã vội vàng chạy trốn từ trên lầu xuống.

Cảnh sát lần theo v ế t m á u và bước đến cửa căn hộ 202 trên tầng hai. Cửa nhà này đang mở, có hai chiếc dép dính m á u nằm lăn lóc, hiện trường họ nhìn thấy khiến những cảnh sát kỳ cựu cũng cảm thấy sốc. V ế t m á u ở khắp nơi, căn hộ nhỏ nồng nặc mùi m á u t a n h, trên tường, nền đất, thành giường có nhiều v ế t m á u, cả 7 cô gái sống trong căn nhà đều bị s á t h ạ i d ã m a n. N ạ n n h â n lớn nhất mới 24 tuổi, nhỏ nhất mới 17 tuổi. 

2. Phân tích hiện trường v ụ á n:

Theo kết quả khám nghiệm t ử t h i, mỗi cô gái đã phải chịu hơn 10 nhát dao, tổng cộng 120 nhát dao chí mạng sát hại 8 cô gái. Vụ án mạng thương tâm đã gây chấn động toàn thành phố Bắc Kinh, vì vậy Sở công an thành phố Bắc Kinh đã nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm để điều tra chi tiết vụ án.

Công an thụ lý vụ án bước đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của các cô gái bị sát hại, các nạn nhân đều là nhân viên mua sắm ở một trung tâm thương mại gần đó, căn nhà ba phòng này cũng là kí túc xá nhân viên do công ty thuê. Thời gian đến ở của mỗi người cũng khác nhau, có người đã ở đây 8 tháng, có người mới chỉ ở 1 ngày. Những cô gái này đều không có mối quan hệ xã hội phức tạp nào.

Cảnh sát suy đoán, các nạn nhân đều là người miền Nam và có thói quen mở cửa sổ để thông gió, có khả năng tối hôm đó cửa sổ đã được mở. Trên cửa sổ có dấu vết bị đột nhập, đồng thời, trên ban công cũng có một số dấu chân.

Theo phân tích, ba trong số bốn cô gái đã chết trên giường của họ. Rõ ràng là họ bất ngờ bị tấn công và giết chết khi đang ngủ. Có một cô gái ngã xuống đất, dường như đã phản kháng với hung thủ trước khi chết, nhưng cô đã không có khả năng thoát khỏi lưỡi dao lạnh lẽo của kẻ sát nhân.

Cô gái lớn tuổi nhất (24) nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ phía Nam, khi cô mở cửa kiểm tra tình hình, tên hung thủ bất ngờ đâm một nhát vào ngực cô. Cô gái vùng vẫy chạy về phòng ngủ phía Bắc, để lại vết máu phun ở phòng khách. Cô gái cố gắng hết sức để đóng cửa lại, nhưng hung thủ đã đạp tung cửa và đâm cô vài nhát dao.

Lúc này, ba cô gái còn lại trong phòng đã bị đánh thức, hung thủ lập tức dùng dao đâm vào hai người. Một người bỏ chạy trong tuyệt vọng và kêu cứu. Thấy cô kêu cứu, hung thủ đuổi theo và dùng dao đâm chết cô. Cô gái tuyệt vọng chạy trốn xuống cầu thang với vết thương đau đơn, bị hung thủ truy đuổi và sát hại, cuối cùng ngã xuống tử vong trước xe van.

Lúc này, hung thủ quay lại phòng ngủ phía Bắc thì thấy cô gái còn lại đang gọi điện báo cảnh sát nên lao lên đâm cô ấy tử vong. Đây là lý do tại sao cuộc gọi đầu tiên cảnh sát nhận được đột nhiên bị gián đoạn.

Sau khi giết tất cả tám nạn nhân, hung thủ sợ một số người vẫn chưa chết nên đã đâm tiếp từng người một, cuối cùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các chuyên gia cho rằng, tuy dã man hung tàn nhưng có khả năng đây là lần phạm tội đầu tiên của hung thủ, bởi hắn đã để lại rất nhiều bằng chứng tại hiện trường!

Đầu tiên, hung thủ để lại dấu chân tại hiện trường. Theo phân tích, trong số những dấu chân ngổn ngang tại hiện trường, có dấu chân vết tất của một người đàn ông bê bết máu.

Thứ hai, ước tính hung thủ mất ít nhất 20 phút mới giết được tám cô gái. Trong khoảng thời gian này, các nạn nhân đã nhiều lần la hét kêu cứu, hai bên xảy ra xô xát khiến nhiều người trong cả tòa nhà nghe thấy. Nếu không phải do những người này ích kỷ giả vờ như không nghe thấy, rất có thể hung thủ đã bị bắt, hoặc cảnh sát tới kịp.

Tên hung thủ rõ ràng đã lật tung ví và túi xách của nạn nhân, nhưng tiếc rằng trong đó chỉ có vài chục nhân dân tệ. Trong ngăn kéo có 20.000 nhân dân tệ tiền mặt và 8 điện thoại di động nhưng tên tội phạm không tìm thấy. 

Cuối cùng, một số vết máu đã được tìm thấy tại hiện trường. Theo phân tích, vết máu không thuộc về 8 nạn nhân. Có vẻ như hung thủ đã vô tình đâm vào ngón tay của hắn ta trong khi xô xát với nạn nhân và để lại bằng chứng DNA quan trọng.

Trước những bằng chứng được tìm thấy, cảnh sát đau đầu về mục đích phạm tội của kẻ sát nhân. 

Nếu là vì tiền, tiền mặt trong ví của nạn nhân và một số trang sức vàng bạc bên giường, khoảng 30.000 nhân dân tệ trong ngăn tủ ở phòng khách không hề bị lấy đi. Hơn nữa, việc cướp tiền trong ký túc xá đông người như thế này rõ ràng không phải lựa chọn thông minh. Ngoài ra, liệu hung thủ có cần thiết phải giết 8 người để cướp tiền không? Nếu là vì "cướp sắc", thì cả 8 nạn nhân không hề có dấu vết bị cưỡng hiếp hay quấy rối tình dục. 

Trước sự ra tay tàn độc của hung thủ, mục đích trả thù cũng được cảnh sát nghĩ đến, nhưng cảnh sát không tìm thấy ai có khả năng thù hận nạn nhân, các cô gái hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, chứ đừng nói là gây sự, mâu thuẫn. Tóm lại, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được động cơ của kẻ sát nhân.

3. Xác định nghi phạm

Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đến hỏi chuyện cư dân trong khu nhà. Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân và gọi điện báo cảnh sát là một phụ nữ tên Lý Lâm. Chồng của Lý Lâm - Triệu Liên Vinh bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm vì có dấu hiệu khả nghi.

Triệu Liên Vinh 37 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì làm một công nhân nhà máy, là hàng xóm của 8 cô gái, sống ở phòng 203 ngay bên cạnh căn hộ xảy ra án mạng. Theo điều tra, Triệu Liên Vinh là chưa từng có tiền án, tiền sự, hắn sống nội tâm, không giỏi ăn nói, trông lúc nào cũng ủ dột.

Người dân sống xung quanh hiện trường đều khai có nghe thấy tiếng động kì lạ trong đêm đó, nhưng chỉ Triệu Liên Vinh, rõ ràng có ở nhà tối hôm đó, nhưng lại khai không nghe thấy gì cả. Trong một tòa chung cư cũ kỹ, cách âm kém, Triệu Liên Vinh sống ở ngay bên cạnh lại không nghe thấy gì? 

Ngoài ra, khi cảnh sát thẩm vấn vợ của Triệu Liên Vinh là Lý Lâm, cô đã vô tình khai rằng: "Khi tìm thấy cô gái nằm trên vũng máu ở cầu thang, tôi vô thức nhìn lên và thấy rằng đèn nhà tôi đang sáng." Nói cách khác, Triệu Liên Vinh lúc đó đã ngủ dậy. Tại sao 4 giờ sáng anh ta đã dậy, vì sao lại quả quyết không nghe thấy gì?

Do đó, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ Triệu Liên Vinh và lập tức tiến hành điều tra anh ta. Đồng nghiệp của anh ta ở nhà máy nói rằng, họ không yêu quý gì Triệu Liên Vinh. Khi bị sếp phê bình thái độ làm việc, Triệu Liên Vinh không dám cãi lại, nhưng sau lưng thì dùng thuốc hạ độc con chó cưng của sếp. Bố của Triệu Liên Vinh đã phải cầu xin rất nhiều, thậm chí quỳ xuống thì ông sếp mới miễn cưỡng không sa thải Triệu Liên Vinh.

Cảnh sát đối chiếu dấu chân và DNA tìm thấy ở hiện trường với Triệu Liên Vinh. Kết quả xác định, Triệu Liên Vinh chính là hung thủ đã sát hại dã man 8 cô gái.

4. Lòng tham nhen nhóm và sự tàn độc của kẻ sát nhân

Cách đó hơn một tháng trước, Triệu Liên Vinh thấy 8 cô gái trẻ đẹp sống trong căn hộ 3 phòng ngủ bên cạnh, hàng ngày khi gặp các cô gái, anh ta còn gật đầu lịch sự chào hỏi. Hắn nghe vợ kể chuyện và biết rằng một số cô gái đến từ Phúc Kiến, họ là nhân viên bán trang sức trong một trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Kinh.

Triệu Liên Vinh phát hiện ra cửa sổ ban công trong nhà các cô gái luôn mở và cửa ban công thậm chí không đóng cả đêm. Hắn nghĩ rằng những cô gái này giàu có nên quyết định ra tay cướp.

Vài ngày trước khi gây án, Triệu Liên Vinh đã chuẩn bị dao găm và găng tay.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 30/5/1999, Triệu Liên Vinh lẻn vào nhà bên cạnh theo đường ban công. Sợ rằng tiếng bước chân sẽ đánh thức các cô gái, Triệu Liên Vinh không đi giày mà chỉ mang một đôi tất đen.

Quá trình gây án đúng như những suy đoán trước đó của cảnh sát. Sau khi gây án, hắn lục tung khắp nhà, chỉ thấy trong ví có hàng chục nhân dân tệ. Hắn thấy mình đã ở hiện trường 25 phút, sợ rằng sẽ bị phát hiện nên vội vàng rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Triệu Liên Vinh cởi đôi găng tay và ném xuống cống thoát nước của nhà mình. Ban đầu, anh ta định ném con dao găm xuống một con sông gần đó vào ngày hôm sau, nhưng không lâu sau, vợ anh ta là Lý Lâm đi làm muộn trở về và gọi cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đến khiến hắn không còn cách nào khác là ném con dao găm xuống cống.

Triệu Liên Vinh thú nhận rằng hắn ta đã rất bối rối sau khi phạm tội, thậm chí không buồn thay tất của mình. Nói cách khác, đôi tất đen mà anh ta đi ở sở cảnh sát chính là đôi tất anh ta mang khi phạm tội. Cảnh sát đã lấy chiếc tất đi xét nghiệm thì phát hiện trên đó có nhiều vết máu, được xác định là máu của các nạn nhân.

Vào ngày 15/6/1999, Triệu Liên Vinh chính thức bị phê chuẩn bắt giữ, bị kết án tội Chiếm đoạt tài sản, Cố ý giết người với tình tiết cực kỳ nghiêm trọng. Ngày 21/7/1999, toà án Nhân Dân trung cấp số 1 Bắc Kinh áp giải Triệu Liên Vinh thi hành án tử hình xử bắn.

Sáng sớm ngày 21, thời tiết cực kỳ nóng và nhiều mây, Triệu Liên Vinh mặc áo phông, quần xanh đậm, giày vải da lộn màu đen, sắc mặt tái nhợt. Trước khi thi hành án tử, nhìn thấy phóng viên, hắn vẫn cười:

"Tôi đã mong chờ ngày này từ lâu rồi, tội tôi nặng quá…"

  • 10
  • 3Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
7

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)