logo-maybe-vn
Mở app

Đại học Quảng Châu chiếu phim về nghề trang điểm tử thi trong tiết học về Sinh - Tử

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền video chiếu trích đoạn phim “Tam Duyệt có công việc mới” trong giảng đường của tiết học môn tự chọn Sinh - Tử tại Đại học Quảng Châu. Trong phim, nhờ công việc trang điểm cho tử thi, nhân vật Tam Duyệt đã ngộ ra ý nghĩa của sống - chết cũng như giá trị của sự trưởng thành. Từ một cô gái hay suy nghĩ tiêu cực, qua sự tôi luyện của thời gian, Tam Duyệt đã học được cách sống có trách nhiệm với người thân và những vấn đề của riêng mình.

Chu Y Nhiên vai Triệu Tam Duyệt.
Chu Y Nhiên vai Triệu Tam Duyệt.

Được biết, giảng viên đứng lớp - giáo sư Hồ Nghi An, là giảng viên đầu tiên ở Trung Quốc xây dựng môn học về sinh - tử này; giáo trình mà ông biên soạn cũng là cuốn tài liệu dạy học duy nhất về khoa học sinh - tử trong tại Trung Quốc.

Dạy học cho các sinh viên sinh từ những năm 2000 trở đi, giáo sư chọn phương thức giáo dục thông qua giải trí. Ông sử dụng các tác phẩm phim truyền hình, qua đó khơi dậy sự đồng cảm của sinh viên. Trong một học kỳ, các sinh viên sẽ học cách viết di chúc, ghi bia mộ, chia sẻ cảm giác khi người bên cạnh qua đời,...

Môn tự chọn này luôn là môn
Môn tự chọn này luôn là môn "hot" của trường, sinh viên tới lớp lúc nào cũng rất đông.

Những phản hồi nhiệt tình đến từ sinh viên tham gia lớp học cũng phần nào phản ánh cái nhìn của thế hệ trẻ về sự tử vong: không còn kiêng kỵ như ngày trước mà có ý thức nhìn thẳng vào cái chết và sống tốt cho hiện tại nhiều hơn.

Chia sẻ của một số sinh viên:

“Ai mà biết lúc đi học môn tự chọn Sinh - Tử, thầy giáo lại chiếu bộ phim dạo này tui đang mê mệt chứ. Những câu chuyện trong đấy xoáy vào lòng tui thật sự, chuyện nào cũng khiến tui phải nghĩ ngợi về ý nghĩa của sự tử vong. Trước kia chưa suy xét tới vấn đề này bao giờ, thực sự là hay lắm ấy. Cả nhà ơi xem lẹ đi, các đồng chí thích xem phim cảm động chắc sẽ hợp gu đấy.” 

“Bởi vì đã từng trải qua hoàn cảnh khi người nhà qua đời, nên không còn quá sợ hãi chuyện ra đi nữa. Nhưng từ nhỏ tới lớn đều thấy người lớn tránh bàn luận về cái chết, nên luôn rất mong có cơ hội nghiền ngẫm sâu hơn chủ đề ấy. Học kỳ này, lúc chọn môn vừa hay thấy khoa học sinh tử, bèn chọn luôn và ngay. Tiết học đầu tiên, thầy giáo giảng một số vấn đề bề nổi của sinh tử, còn chiếu “Tam Duyệt có công việc mới” đang phát sóng trên Bilibili. Thầy chiếu khoảng năm phút gì đó, tình tiết khá thu hút. Thực ra cái chết chẳng đáng sợ đến vậy, chúng ta không những nên vui khi chào đón sinh mệnh mới ra đời, mà cũng cần thản nhiên đối diện với sự ra đi, vì bất kể nguyên do nào.”

"Bởi yêu sự sống, nên chẳng sợ ra đi."
  • 5
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
5

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)