Blind (Công Lý Mù): Liệu có thể là siêu phẩm tiếp theo của trinh thám Hàn?
Nếu đầu năm nay có Through the Darkness gây ấn tượng với câu chuyện của các chuyên gia tâm lý tội phạm đầu tiên tại Hàn Quốc thì ở thời điểm hiện tại, Blind đang dành trọn cảm tình của nhiều khán giả yêu thích thể loại này bởi cốt truyện lắt léo khó đoán, cách dẫn chuyện lôi cuốn cùng hệ thống nhân vật phức tạp.
Chuyện phim mở đầu bằng thi thể một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi được tìm thấy với đôi môi bị rạch nát một cách dã man. Thanh tra Ryu Sung Joon (Ok Taecyeon) tham gia điều tra và nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi Jeong Man Chun. Tuy nhiên, gã nhất quyết không nhận tội và yêu cầu được xét xử công khai.
Đáng chú ý là sau khi bị kết án tù chung thân bởi thẩm phán Ryu Sung Hoon (Ha Seok Jin), nghi phạm họ Jeong tuyên bố một câu xanh rờn rằng tất cả những bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết đều sẽ phải trả giá. Những tưởng chỉ là lời nói ngông cuồng thoáng qua, chẳng mấy chốc một nữ bồi thẩm đoàn cũng bị sát hại theo phương thức hệt như nạn nhân đầu tiên. Jeong Man Chun đã trốn thoát nhưng hắn ta liệu có phải là hung thủ thật sự? Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
Tất cả những diễn biến khó lường ấy buộc anh em thẩm phán và cảnh sát nhà Ryu cùng nhân viên xã hội Jo Eun Ki (Jung Eun Ji) – một trong chín bồi thẩm đoàn phải chạy đua với thời gian để lật mặt tên sát nhân trước khi hắn gây ra nhiều tội ác hơn. Chưa dừng lại ở đó, mạch phim còn kéo chúng ta trở về thời quá khứ xoay quanh Trung tâm phúc lợi Hy Vọng, nơi có một nhóm 5 đứa trẻ ngày đêm tìm cách trốn thoát khỏi những gã đàn ông máu lạnh thường xuyên bạo hành chúng thậm tệ. Và thế là danh sách bồi thẩm đoàn ban đầu cứ ngỡ là ngẫu nhiên hoá ra lại đều dây mơ rễ má với những tội ác ở trại trẻ năm xưa.
Bộ phim hiện nay đã đi được nửa chặng đường (8/16 tập) nhưng vẫn đang duy trì phong độ ổn định với nhịp độ nhanh và tình tiết gọn gàng. Giống như trong trò xếp hình, mỗi tập đều tiết lộ vừa đủ những manh mối mới ở cả hiện tại lẫn quá khứ, tạo điều kiện cho người xem đưa ra hàng loạt giả thuyết giữa vô số mảnh ghép hỗn độn ấy. Thủ pháp đưa tất cả nhân vật vào diện tình nghi, kể cả phe chính diện như anh cảnh sát bộc trực hay vị thẩm phán liêm chính tuy không mới nhưng vẫn được phim làm rất hiệu quả. Nó khiến bạn cảm thấy vừa không tin lắm nhưng cũng chẳng thể thôi nghi ngờ bất cứ ai.
Về diễn xuất thì bộ ba diễn viên chính đều khá là hợp vai. Cảnh sát Ryu Sung Joon của Ok Taecyeon lúc điều tra phá án ngoài khoản nóng tính thì mỗi lần nhập tâm thành hung thủ trông cũng nguy hiểm phết. Về phía Ha Seok Jin, anh khắc hoạ rõ nét một vị thẩm phán với profile hoàn hảo, vừa trầm tĩnh đĩnh đạc vừa thâm sâu bí ẩn. Thành viên nữ duy nhất được thủ vai bởi Jung Eun Ji cũng tương đối tròn vai một cô gái nhiệt huyết vì mọi người, không ngại dấn thân vào nguy hiểm và đóng góp sức mình cho những điều đúng đắn.
Đặc biệt mình thích cách xây dựng mối quan hệ của cặp anh em nhà Ryu lắm. Tính cách đối lập nên cách thể hiện tình cảm của hai người cũng khác nhau hoàn toàn. Với Sung Joon thì cậu không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình thương lẫn sự quyến luyến dành cho anh trai nhiều đến thế nào, trong khi đó Sung Hoon dù thường xuyên tỏ ra chán ghét cậu em phiền phức hay gây rối là thế, nhưng rõ ràng cũng quan tâm lo lắng chẳng kém nên mới năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ. Những tập tiếp theo có lẽ sẽ tiết lộ nhiều hơn về thân thế thực sự của hai người nên dẫu có là chuyện đau lòng ra sao, mình thật sự hy vọng biên kịch hãy nương nhẹ với cả hai vì trước mắt dù chưa rõ ràng, trong quá khứ hẳn họ cũng đã phải chịu tổn thương rất nhiều…
