logo-maybe-vn
Mở app

CHIA SẺ CỦA CƯ DÂN MẠNG TRUNG QUỐC: "VÌ SAO TÔI KHÔNG ĐỂ VỢ CHO CON BÚ?"

Gần đây, trên mạng xã hội Xiaohongshu, một tài khoản đã chia sẻ quyết định của hai vợ chồng về việc cho con bú sau khi sinh. Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau về quyết định này. Nội dung người chồng chia sẻ về quyết định của hai vợ chồng như sau:

"1.    Trong giai đoạn mang thai chúng tôi đã quyết định là sẽ cho con bú sau khi sinh, máy hút sữa và áo ngực cho con bú đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

2.    Vào ngày sinh hôm ấy, vợ tôi đã trải qua quá trình sinh con trong vòng 14 tiếng đồng hồ. Sau khi trở về phòng bệnh, ngay cả việc đi vệ sinh đều cần phải có người dìu đi, nỗi đau đó thực sự là vô cùng kinh khủng. Dưới tình hình như vậy còn phải cứ cách 3 tiếng đồng hồ dậy hút sữa cho con bú, vốn dĩ sinh xong là có vết mổ bên và những cơn đau giày xé cơ thể, lại thêm tình trạng tắc sữa, tôi thật sự lo lắng cơ thể của vợ sẽ hoàn toàn bị đau xé gấp bội.

Cuối cùng tôi đã nói với vợ là không cần cho con bú nữa, ưu tiên việc hồi phục sức khỏe của cô ấy mới là điều quan trọng nhất, hơn nữa còn có nhiều người mẹ không bú sữa mẹ, con cũng có thể phát triển bình thường được, hơn nữa còn thông minh xinh đẹp!

3.    Chúng tôi cũng không có thông báo cho cha mẹ hai bên, ngày sinh tôi liền nói với ý tá trực phòng bệnh rằng chúng tôi dự định không nuôi con bằng việc bú sữa mẹ. Mặc dù y tá khuyên bảo hết nước hết cái, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ chúng tôi chỗ nào có thể mua thuốc được. Hôm ấy vợ tôi liền uống thuốc, quả nhiên ngày hôm sau không còn những cơn đau xuất hiện thất thường nữa.

4.    Em bé nhỏ của chúng tôi từ khi sinh ra đã luôn uống sữa bột, chưa từng uống qua sữa mẹ. Hôm nay là ngày thứ 12 rồi, hiện tượng vàng da cũng đã hoàn toàn hết, không còn gì khó chịu nữa rồi. Lượng sữa mỗi bữa là 80ml, cứ 3 tiếng một bữa, hôm nay chuẩn bị uống hết lon sữa bột đầu tiên trong đời của bé rồi.

Đương nhiên, nhất định sẽ có người chỉ trích chúng tôi vì sao không cho con bú sữa, nói chúng tôi ích kỷ. Những nếu như sức khỏe cơ thể chúng tôi không tốt, tâm trạng không tốt, còn ai có thể tận tâm chăm sóc con chứ. Vì vậy, tôi đã chọn một cách là cả nhà đều vui vẻ, đều hài lòng như thế.

Lời cuối cùng tôi muốn nói là những người mẹ cho con bú thật sự vĩ đại!

"Bảo bối Tán Tán à, ba mẹ rất yêu con, nhưng bố càng yêu mẹ con hơn".

Dưới bài viết, tác giả còn chia sẻ thêm: “Đây là lựa chọn thích hợp nhất mà chúng tôi đã đưa ra trong hoàn cảnh lúc đó. Bởi vì con vừa sinh thì phải nằm ở phòng trẻ sơ sinh, không cách nào uống sữa mẹ được, vợ tôi phải dùng máy hút sữa nên phải ngồi dậy, vết mổ bên mấy ngày đầu rất đau, vợ tôi vốn dĩ là khó sinh, cơ thể bị tiêu hao nhiều hơn so với sản phụ bình thường, nếu như mấy ngày đầu không được nghỉ ngơi đầy đủ, thật sự là sợ cô ấy hồi phục không tốt, còn thêm các thứ bệnh đau lưng, bệnh hậu sản nữa. Ý kiến của mọi người đều là khách quan, mỗi người đều có thể căn cứ vào tình hình thực tế của mình mà đưa ra những lựa chọn về cách nuối dưỡng thích hợp riêng. Chúc gia đình mọi người luôn luôn hạnh phúc, mỹ mãn."

Bình luận của netizen:

-        Rất thích cách xử lý của các bạn. Chỉ có ba càng yêu mẹ hơn thì gia đình đó mới càng có tình yêu thương, càng hòa hợp. Cuối cùng người có lợi vẫn là người nam, bời vì chỉ có như vậy mẹ càng yêu con càng yêu chồng nhiều hơn.

-        Vẫn còn nhiều người cần phải cho con bú bởi vì tiền mua sữa bột quá đắt luôn.

-        Tôi nghĩ cho con bú sữa mẹ phục hồi tốt hơn chứ.

-        Thật ra tôi lại phù hợp với cho con bú sữa mẹ hơn, khi ra khỏi nhà không cần mang theo một đống bình chai lọ, không cần phải về nhà rửa đống bình sữa nữa.

  • 4
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
3

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)