logo-maybe-vn
Mở app
leo
leo2 năm trước
Movie

List phim Hàn kết hôn giả nhưng yêu thật

Khai thác những tình tiết hài hước thú vị, những câu chuyện dở khóc giở cười của những cặp đôi oan gia nhưng lại gắn kết bằng hợp đồng hôn nhân hoặc tình cảm. Dưới đây là những K-drama có nội dung cưới trước yêu sau mà bạn có thể sẽ thích.

Love In Contract (2022)

Phim kể về cuộc sống đầy phức tạp của cô gái đa tài Choi Sang Eun (Park Min Young). Cô nàng kiếm tiền từ nghề “làm vợ thuê”, với hàng tá bản hợp đồng hôn nhân đã thành công trước đó. Bất ngờ thay, Choi Sang Eun lại vướng vào tình yêu với chàng trai độc thân trẻ tuổi Jung Ji Ho, người đã ký 1 hợp đồng hôn nhân dài hạn và luôn giấu kín danh tính của mình với mọi người. Cùng lúc này, người quen cũ - cũng là diễn viên nổi tiếng Kang Hae Jin (Kim Jae Young) muốn xóa bỏ các tin đồn liên quan đến bản thân nên đã quyết định thuê Choi Sang Eun làm vợ.

Because This Is My First Life (2017)

Nam diễn viên chính Lee Min Ki vào vai Nam Sae Hee, chủ một căn hộ cho thuê, 30 tuổi và còn độc thân, dù làm việc chăm chỉ ngày đêm nhưng vẫn nghèo. Jung So Min vào vai Yoon Ji Ho, một biên kịch chật vật với cuộc sống mưu sinh, sống trong một gia đình cực kỳ bảo thủ, vừa ế, vừa nghèo, không nhà cửa. Số phận đưa đẩy khiến hai con người xa lạ gặp gỡ nhau trong cùng một căn hộ. Cặp đôi quyết định có một cuộc hôn nhân theo hợp đồng để cha mẹ của Sae Hee sẽ ngừng sắp đặt anh ta vào những cuộc hẹn hò mù quáng và để Ji Ho có thể tìm kiếm một công việc.

Chemistry đáng yêu của Lee Min Ki và Jung So Min chính là lý do tại sao bộ phim trở lên thành công. Bộ phim cũng đầy ý nghĩa khi nói về cuộc sống của người trẻ đứng trước những lựa chọn về hôn nhân, tình yêu và sự nghiệp. Những vấn đề mà con người trưởng thành phải đối mặt để tìm được cái đích đến cuối cùng trong cuộc sống của mình.

Full House (2004)

Dù đã 16 năm trôi qua, Full House vẫn là một trong những tượng đài phim Hàn trong lòng khán giả Việt. Full House mở ra cánh cửa cho thể loại phim Hàn hài tình cảm với những tình tiết “oan gia ngõ hẹp” đã tạo nên một cơn sốt toàn châu Á.

Câu chuyện kể về một cô gái tên là Han Ji Eun mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô phải sống một mình đơn độc trong ngôi nhà do chính cha cô thiết kế và xây dựng. Một ngày kia, hai người bạn thân của cô chưa làm đám cưới nhưng họ đã có thai với nhau, nhà cô gái vốn rất giàu có nhưng vì chuyện đó mà cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ trở nên rất khó khăn và họ đã tìm cách để bán ngôi nhà của Ji Eun. Họ đưa cô một tấm vé đi du lịch Hồng Kông và bảo là tấm vé miễn phí nhưng thực ra Ji Eun sẽ phải tự chi tất cả. Nhân lúc Ji Eun không có nhà, họ bán nhà của cô cho diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lee Young Jae. Khi trở về, nhà đã bị bán mất, hoàn cảnh khiến cô phải trở thành osin cho Young Jae, và sau đó họ kí với nhau một hợp đồng hôn nhân để Young Jae tránh khỏi những scandal tình ái. Và những tình huống dở khóc dở cười xảy ra, họ phải lòng nhau lúc nào không hay. Câu chuyện còn có sự xuất hiện của giám đốc Min Hyuk người theo đuổi Ji Eun vì sự đáng yêu, trong sáng của cô và Hye Won – người mà Young Jae đã yêu suốt nhiều năm.R

Với aegyo của Song Hye Kyo cùng với sức hút bốc lửa của Bi Rain, bộ phim đã góp phần vào làn sóng Hallyu. Cặp đôi cũng trở thành một trong những OTP đời đầu của fan phim Hàn.

Marriage Contract (2016)

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2016 có sự tham gia của Lee Seo Jin và Uee. Bạn sẽ thấy đồng cảm và rơi nước mắt cho nhân vật của UEE, cũng như tình yêu ấm áp của cặp đôi.

Phim kể về Kang Hye Soo (UEE) là một bà mẹ đơn thân. Sau cái chết đột ngột của người chồng, cô một mình nuôi đứa con gái nhỏ (Shin Rin Ah). Một thời gian sau, Kang Hye Soo phát hiện mình bị u não. Để tìm người bảo hộ cho con gái, cô quyết định kí hợp đồng hôn nhân với Han Ji Hoon (Lee Seo Jin), một người đàn ông giàu có. Chênh nhau tới 17 tuổi, nhưng cặp đôi vẫn thể hiện được chemistry đầy lãng mạn.

Goong - Princess Hour (2006)

Princess Hour được chuyển thể từ bộ truyện tranh Hàn Quốc Goong của nữ tác giả Park So Hee khi bộ truyện còn chưa kết thúc. Với tiếng tăm của bộ truyện cùng dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng và cốt truyện mới lạ đã mang lại thành công vô cùng lớn và gây sốt trong cộng động những người mê phim truyền hình vào thời điểm đó tại nhiều quốc gia châu Á.

Bộ phim là câu chuyện hư cấu xoay quanh cuộc sống của gia đình Hoàng tộc Hàn Quốc tại thế kỷ 21 khi "cuộc hôn nhân chính trị" giữa Hoàng Thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon) và cô nữ sinh tinh nghịch, nhí nhảnh nhà nghèo Shin Chae Kyung (Yoon Eun Hye) cùng trường được diễn ra. Cặp đôi ban đầu đúng kiểu oan gia ngõ hẹp nhưng thời gian và sự chân thành đã khiến Thái tử lạnh lùng nhận ra tình cảm của mình.

Fated To Love You (2014)

Bộ phim năm 2014 do MBC remake lại từ bộ phim thần tượng đình đám cùng tên từng gây sốt tại Đài Loan năm 2008. Bộ phim thuộc chủ đề tình cảm lãng mạn kinh điển, bộ phim xoay quanh câu chuyện về cô gái Trần Hân Di chất phác, bình dị và chàng bạch mã hoàng tử điển trai Kỷ Tồn Hy. Từ hai người xa lạ, họ đã gặp nhau trong một đêm định mệnh và cũng chính vì màn “ân ái” ngoài ý muốn, họ đã chính thức gắn kết với nhau.

Cặp đôi bản Hàn do hai cái tên cực kì quen thuộc là Jang Hyuk và Jang Nara đảm nhận.

The Prime Minister and I (2013)

Trong bộ phim về hợp đồng hôn nhân này, Lee Bum Soo vào vai Kwon Yul – Thủ tướng Hàn Quốc, người đàn ông góa vợ 1 mình nuôi 3 đứa con. Còn Yoona đảm nhiệm vai Nam Da Jung – cô phóng viên chuyên ngành giải trí của tạp chí Scandal.

Cả hai kẻ “oan gia” này từng đụng độ nhau không ít lần khi Da Jung được giao nhiệm vụ săn tin giật gân về Thủ tướng. Tuy nhiên, mối lương duyên giữa họ chỉ thực sự nhen nhóm khi Kwon Yul đối mặt với sức ép kết hôn từ các đảng phái chính trị để duy trì hình ảnh người đàn ông mẫu mực, còn Da Jung cần tìm chồng để thỏa nguyện ước mơ dắt tay con gái vào lễ đường của người cha mắc bệnh nan y. Cả hai tìm đến nhau như một giải pháp tạm thời cho rắc rối của họ nhưng rồi lại yêu nhau lúc nào không hay biết. Từ đây một bản hợp đồng được kí kết để rồi cũng chính nó bắt đầu cho một cuộc tình trái ngang, hài hước.

So I Married an Antifan ( 2021)

Phim kể về Geun Young (Choi Soo Young) - một cô phóng viên tạp chí của một tòa soạn. Khi đang đi tìm tư liệu để viết bài báo trong buổi khai trương của một câu lạc bộ, cô đã vô tình chứng kiến được cuộc bạo lực của ngôi sao nổi tiếng Hoo Joo (Choi Tae Joon). Tệ hơn nữa là cô đã nôn lên người anh ta và sau đó bị đuổi việc. Tức giận vì cho rằng Hoo Joon đã nói với công ty đuổi việc mình, Geun Young đã quyết định đi biểu tình trước công ty quản lý của anh.

Sau cuộc biểu tình đó, cô đã nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông với tư cách là một anti fan "cứng" của Hoo Joon. Thậm chí, Geun Young còn được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế với ý tưởng cho anti fan và ngôi sao nổi tiếng sống cùng với nhau. Để nâng cao hình ảnh bản thân, Hoo Joon cũng chấp nhận lời đề nghị của chương trình. Khi tham gia chương trình, hai người họ phải sống chung với nhau và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó.

  • 1
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
leo
leo2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)