logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Lettermột năm trước
Earth

Bạn đang đóng tiền mạng để xem những gì?

Từ khi có sự xuất hiện của internet, nhiều nền tảng xây dựng nội dung đã ra đời. Từ là một công cụ để kết nối công dân trên toàn cầu, bây giờ mạng xã hội dần trở thành một công cụ kiếm tiền của nhiều người trẻ. 

Mỗi lượt like, lượt share hay một dòng bình luận dần trở nên quan trọng đối với những người kiếm tiền bằng cách xây dựng các nội dung trên mạng xã hội. Từ những video bình thường về cuộc sống, những chia sẻ thú vị trong học tập, những cách ăn uống khỏe đẹp thì giờ đây một phần nổi của tảng băng chìm mạng xã hội dần lộ diện. Những video biến chất, bất chấp làm mọi thứ điên rồ để thu hút lượng tương tác, kiếm tiền trên những nền tảng "content bẩn" và vô nghĩa.

Gần đây có thể thấy những video về những mâm thức ăn siêu to khổng lồ, những lần mukbang với bộn bề thức ăn vô cùng lãng phí. Chúng bị lãng phí một cách vô tội vạ, thức ăn mà ngoài kia còn rất nhiều người cần chúng thì đang bị lãng phí một cách công khai trên mạng xã hội. 

Vì thế bài viết này dùng để giới thiệu cho mọi người một người sáng tạo nội dung dựa trên nền tảng của tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia với những người cần giúp đỡ. 

Surthany Hejeij là một cô gái sử dụng mạng xã hội để lan tỏa lòng nhân ái của mình và một phần lên tiếng phê phán những người sáng tạo nội dung mù quáng. Trong mỗi video của cô là một vài hình ảnh ngắn từ những video thu hút hàng triệu lượt xem về sự điên rồ lãng phí thức ăn của mình, và đối lập với nó, với những gì họ lãng phí, cô đã tạo nên những mâm đồ ăn siêu to khổng lồ từ chính căn nhà của mình. Chúng không để câu like, câu view như một trò ngớ ngẩn, chúng được đóng gói cẩn thận và đem đến cho những ai cần. Những người vô gia cư, những người sống trong khu ổ chuột, hay những em bé da màu, những hoàn cảnh khổ đau tại một vùng nào đó, bất kì ai cần nguồn thức ăn đó hơn tất thảy những người sáng tạo nội dung mù quáng kia.

Không ít lời khen ngợi, không ít lời thán phục vì sự xinh đẹp từ diện mạo bên ngoài đến cả trái tim ấm áp bên trong. Phải chăng đó mới chính là những gì chúng ta nên ủng hộ trên mạng xã hội. Mỗi lượt like, lượt share của bản thân mỗi người đều có ý nghĩa rất lớn. Bạn thích chúng vì chúng ý nghĩa, hay đơn thuần chỉ vì chúng lạ và điên rồ? Mỗi cái like và dòng bình luận của bạn là những động lực thúc đẩy content bẩn ngày càng nhiều, không có người xem sẽ không có người làm, không có người ủng hộ thì nội dung bẩn sẽ không tồn tại.

Thức ăn chúng ta lãng phí mỗi năm là 2/3 trên tổng lượng thức ăn mà con người ta có thể sản xuất. Nhưng ở ngoài kia của thế giới lại có đến hàng trăm thậm chí là hàng nghìn, hàng triệu người phải lay lắt với cái đói, lay lắt với sự thiếu thốn lương thực. Từng có một bài viết về vùng dân phải ăn bùn để sống, từng có bài chia sẻ về món ăn đặc sản của những khu ổ chuột là thức ăn thừa. Có vạn người cần nhưng bạn lại ủng hộ cho những kẻ lãng phí. Nói vui như mọi người hay nói, hãy sử dụng tiền đúng nghĩa, bạn đóng tiền mạng để xem những thứ ý nghĩa hơn và có thể giúp ích cho chính bạn và cho cả xã hội. Nhớ nhé, hãy lướt qua những nội dung bẩn, và để lại một lượt like cho những nội dung ý nghĩa như trên.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Letter
Lettermột năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)