logo-maybe-vn
Mở app

Hứa Quang Hán trong Hải Cát Lạp, đúng chuẩn "boyfriend material"

Hải Cát Lạp là một bộ phim điện ảnh công chiếu vào năm 2018. Nội dung phim kể về Lưu Uyển Đình (Diêu Ái Ninh), một cô gái xinh đẹp có mối tình lãng mạn với chàng trai Văn Đường Sinh (Hứa Quang Hán), nhưng vì gặp phải một biến cố mà Uyển Đình đã phẫu thuật và biến thành nam nhân, từ đây biết bao rắc rối đã xảy ra trong cuộc đời của cô.

Hải Cát Lạp hay còn gọi là Hijra - một thuật ngữ dùng để chỉ những người chuyển giới ở khu vực Nam Á. Chuyện phim đề cập đến Hijra, đến quyền được yêu và sống đúng với bản thân của những người trẻ dẫu họ mang giới tính hay thân phận gì.

Tác phẩm này khá hay, miêu tả chân thực về cuộc sống của các bạn trẻ cùng mối quan hệ của họ, về tình yêu và tình bạn trong xã hội thời hiện đại. Trong câu chuyện này, có sự xuất hiện của anh chàng điển trai, rất nổi bật là Văn Đường Sinh. Anh ấy đúng kiểu “bạn trai trong mơ”, đáng ao ước của hội thiếu nữ vậy.

Đường Sinh lúc yêu vô cùng ngọt ngào, dịu dàng quan tâm bạn gái đến khi người ta rời đi anh cũng đau khổ lắm. Sau khi Uyển Đình trở lại với hình dáng khác biệt thì anh vẫn một lòng hướng về người mình yêu, chung thủy son sắt, sẵn sàng chấp nhận thực tại trái ngang và vượt qua định kiến để hạnh phúc bên một nửa đích thực của đời mình.

Đường Sinh không chỉ sở hữu tính cách tốt làm rung động con tim hội chị em mà điều quan trọng nữa là anh rất đẹp, quá điển trai. Hứa Quang Hán đã có một màn hóa thân rất tốt khi vào vai Đường Sinh. Mỗi lần anh xuất hiện là “gây mê” trong mọi khung hình với phong thái cuốn hút, rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt là sự kết hợp của anh với bạn diễn đã tạo nên phản ứng hóa học siêu ngọt, nhất là ở mấy cảnh hôn, cảnh thân mật thực sự là rất cuốn hút.

Hứa Quang Hán trong Hải Cát Lạp đúng chuẩn hình tượng “boyfriend material” trong mơ mà hội fangirls chúng ta kiếm tìm.

  • 0
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)