logo-maybe-vn
Mở app

Trung Quốc: Kế toán bị lừa gần 860 nghìn NDT (~3 tỷ VND), cảnh sát vào cuộc phá án trong vòng 8 phút

Cô Đàm hiện đang là kế toán của một công ty tại Nam Kinh. Cô bị kéo vào một nhóm trò chuyện vào vài ngày trước, hai kẻ gian đã để ảnh đại diện giống bà chủ và ông chủ của cô để dàn dựng vụ lừa đảo.

Sau khi cô Đàm chuyển tổng cộng 867 nghìn NDT (~3 tỷ VND) theo yêu cầu của "bà chủ" thì bà ấy bảo cô chuyển thêm 200 nghìn NDT (~670 triệu VND), đến lúc này cô ấy mới cảm thấy không ổn và gọi điện thoại xác thực, sau khi chắc chắn đây là lừa đảo thì cô liền báo cảnh sát. Phía cảnh sát đã nhanh chóng điều tra số tiền được chuyển và liên hệ bộ phận tài chính để chặn cuộc giao dịch, lấy lại toàn bộ số tiền chỉ sau 8 phút 12 giây.

Cô Đàm chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn vì họ đã chặn và khóa số tiền tôi vừa chuyển đi. Nếu không lấy lại được số tiền này, tôi e rằng mình phải dùng cả đời cũng chưa chắc trả hết được."

Cô Đàm tặng cờ cho cảnh sát thành phố Nam Kinh
Cô Đàm tặng cờ cho cảnh sát thành phố Nam Kinh

Vào vài ngày trước, cô ấy được thêm vào một nhóm trò chuyện, sau khi nghĩ hai người trong nhóm là ông chủ và bà chủ thì cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Trong nhóm trò chuyện, "bà chủ" và "ông chủ" dàn dựng vở kịch vờ như đang nói về chuyện hợp đồng, sau đấy bảo cô Đàm chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Vì tài khoản công ty giới hạn số tiền tối đa trong một lần chuyển khoản nên cô Đàm đã chia thành chín lần chuyển khoản, trong đấy tám lần là chuyển 100 nghìn NDT (~337 triệu VND), một lần là 67 nghìn NDT (~224 triệu VND).

Biên nhận chuyển khoản 67 nghìn NDT (~224 triệu VND)
Biên nhận chuyển khoản 67 nghìn NDT (~224 triệu VND)

Sau khi chuyển khoản thành công, "bà chủ" bảo cô ấy chuyển thêm 200 nghìn NDT (~670 triệu VND), nhận thấy điều không ổn cô đã gọi điện trực tiếp để hỏi. Bà chủ thật đã trả lời rằng không hề có chuyện này và cũng chẳng có nhóm trò chuyện nào ở đây cả, càng không phải nói đến chuyện chuyển khoản.

"Nghe đến đây, tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi nghĩ mình đã gặp kẻ lừa đảo, không thể lấy lại tiền được nữa. Tôi rất sốt ruột", cô Đàm kể lại.

Tuy rất hoảng loạn nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cung cấp cho cảnh sát thông tin về tài khoản công ty và tài khoản kẻ lừa đảo. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay điều tra, liên hệ bộ phận tài chính khóa số tiền đấy lại ngay tức thì, cố gắng để lấy lại toàn bộ số tiền.

Vương Cương, cảnh sát thành phố Nam Kinh trả lời phỏng vấn: "Từ lúc cô Đàm gọi điện báo án đến lúc khóa số tiền lại, tổng cộng chỉ dùng hết 8 phút 12 giây. Vì chúng tôi đã chặn cuộc giao dịch kịp thời nên tiền chỉ mới chuyển vào tài khoản cấp một của kẻ lừa đảo, vẫn chưa chuyển vào tài khoản cấp hai nên chúng tôi đã ngăn cản kịp."

Hiện giờ 867 nghìn NDT (~3 tỷ VND) đã được trả về tài khoản của công ty cô Đàm đang làm việc. Đồng thời, cảnh sát cũng nhắc nhở người dân khi trước khi chuyển khoản phải xác thực kĩ càng với đối phương rồi mới thực hiện.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)