
Right Now, Wrong Then - Đúng Của Hiện Tại, Sai Của Sau Này
Giành chiến thắng giải Báo Vàng (Golden Leopard) tại Liên Hoan Phim quốc tế Locarno năm 2015, bộ phim thứ 17 của Hong Sang Soo mang đến những khám phá thi vị về cách mà các thay đổi nho nhỏ trong một cuộc trò chuyện lại có thể tạo nên bước ngoặt lớn lao cho một mối quan hệ ra sao.
Xoay quanh mối lương duyên giữa nhà làm phim nghệ thuật Ham Chun Soo (Jung Jae Young) và nữ họa sĩ Yoo Hee Jung (Kim Min Hee), phim được chia làm 2 chương nhưng không phải theo trình tự tiếp diễn, mà như giả thuyết về vũ trụ song song: vẫn hai con người ấy, cùng một thời gian và không gian giống hệt nhau nhưng mối quan hệ của họ cuối cùng lại rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác nhau…
Chương 1: Right Then, Wrong Now
Câu chuyện diễn ra vỏn vẹn trong khoảng 24 giờ tại thành phố Suwon, nơi đạo diễn Ham Chun Soo tham gia một liên hoan phim địa phương để giới thiệu và trò chuyện về tác phẩm mới nhất của mình. Tuy nhiên vì một số trục trặc mà Chun Soo vô tình đến sớm trước một ngày, anh bèn quyết định đi thăm cung điện Hwaseong cổ xưa. Thế rồi chính tại nơi đây, Ham gặp gỡ cô họa sĩ ngọt ngào nhưng có phần nhút nhát Hee Jung – người đã nghe về tiếng tăm của vị đạo diễn nhưng thừa nhận chưa bao giờ xem phim của anh.
Bởi dường như cả hai đều rảnh rỗi, họ tự nhiên dành cả ngày bên nhau. Từ quán cà phê nơi Hee Jung chia sẻ cô đã cố để bỏ rượu và thuốc lá, ở xưởng vẽ mà Chun Soo ra sức dành những lời khen có cánh cho tiềm năng hội hoạ của cô cho đến bữa tối cùng sushi và soju, Chun Soo cho thấy nhiều nỗ lực hơn để thể hiện tình cảm với người đẹp dẫu những lời tán tỉnh có chút vụng về.
Thế nhưng, cũng gã đàn ông cao hứng bảo mối quan hệ của chúng ta còn hơn cả tình bạn ấy, trong cơn say sau đó tại bữa tiệc cùng những người bạn của Hee Jung, liền bẽ bàng thú nhận bản thân đã kết hôn từ năm 23 tuổi… và phản ứng rõ ràng ngay tức thì của nàng chẳng nghi ngờ là dấu chấm hết cho sự thân mật mới chớm nở giữa cả hai…
Chương 2: Right Now, Wrong Then
Tựa như đồng hồ cát vừa được lật lại, thời gian quay ngược trở về khoảnh khắc Ham Chun Soo đứng trước cung điện. Một chuỗi tình tiết lặp lại y hệt phần đầu như phát hiện Hee Jung khi cô đang uống sữa chuối, những lời chào hỏi xã giao thông thường,.. nhưng gượm đã, câu chuyện càng nhích về sau thì bầu không khí lại càng khác đi một chút. Chính xác thì có lẽ bắt đầu từ xưởng vẽ, khi Chun Soo thay vì đưa ra những nhận xét mơ hồ có phần tâng bốc đối với Hee Jung thì lần này, anh lựa chọn nêu lên cảm nhận thẳng thắn của mình dẫu có phần không mấy dễ nghe giữa hai người xa lạ chỉ vừa mới quen, dẫu nó thật sự đã khiến cô hoạ sĩ không kìm được tức giận mà nạt anh một trận ra trò…
Sự căng thẳng lãng mạn vẫn chẳng khác mấy so với chương đầu, nhưng cảm giác lại có chút gì đó cởi mở, dịu dàng, và thật sự chân thành hơn rất nhiều… hệt như thời khắc đang chén soju thì Chun Soo khẳng khái bảo anh muốn kết hôn với cô, để ngay sau đấy lại khổ sở giãy bày “nhưng anh đã kết hôn và có hai con rồi cơ”. Nét hóm hỉnh vô ưu của Hong kể từ giây phút này tiếp tục phát huy triệt để trong những giai đoạn tiếp theo của cặp đôi. Cuối cùng kết lại bằng những gam màu tuy là có phần ấm áp đấy, nhưng cũng đáng quan ngại không kém bởi chẳng có một lời khẳng định chắc chắn nào cho tương lai, cũng chẳng có sự dứt khoát chấm dứt nào, thế nên sự mông lung lấp lửng này cảm giác còn chông chênh hơn cả…
- 1
- 0Bình luận