4 lý do Mưa Không Rơi Trên Vùng Đất Vô Thần là trải nghiệm xem tuyệt vời chẳng kém Muốn Gặp Anh
Được thực hiện bởi ekip của Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day) với sự tham gia của một trong những biên kịch đã làm nên siêu phẩm này là Giản Kỳ Phong, Mưa Không Rơi Trên Vùng Đất Vô Thần (Rainless Love in a Godless Land) tuy không tạo được tiếng vang rầm rộ như người tiền nhiệm nhưng đã lần nữa cho thấy sức sáng tạo độc nhất vô nhị của phim Đài ngày nay, và dĩ nhiên là vẫn cực kỳ đáng xem nếu bạn đang tìm kiếm một điều gì đó hoàn toàn khác biệt với những motip thông thường của phim truyền hình. Dù ôm đồm rất nhiều chủ đề nào là bí ẩn, tâm linh, tình yêu, đạo đức, đức tin, văn hoá lẫn môi trường thì mọi thứ đều được kết hợp hài hoà tạo nên một câu chuyện thực sự khó quên.

Lấy cảm hứng từ thần thoại của bộ tộc Ami, bộ phim diễn ra ở bối cảnh ngày tận thế gần kề, trong đó trước trận mưa cuối cùng trút xuống trái đất, toàn bộ các thần được lệnh phải rời đi. Thế nhưng kế hoạch rút lui này lại bất ngờ bị đảo lộn bởi cô gái người phàm tên Tạ Thiên Đệ - một hướng dẫn viên du lịch lạc quan, tươi sáng và có niềm tin sâu sắc vào thần linh. Bước ngoặt xảy đến khi nhân duyên giữa cô và thần hộ mệnh Orad được nối lại, kéo theo hàng loạt diễn biến điên rồ khiến vận mệnh lần lượt xoay chuyển và rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

1. Sự kết hợp hoàn hảo của truyền thuyết dân gian trong lòng một câu chuyện hiện đại

Có thể nói việc sử dụng những câu chuyện thần thoại hấp dẫn về bộ lạc Ami làm tiền đề là một lựa chọn quá đỗi độc đáo và khôn khéo của đội ngũ sản xuất. Nhờ đó chúng ta lần đầu tiên được nghe đến những cái tên lạ tai như Kakarayan (Đấng sáng thế toàn năng với quyền lực tối cao), Kawas (vị thần ban phước lành được giao trọng trách trong mỗi lĩnh vực riêng) bao gồm Thần Mưa Orad, Thần Mây Toem, Thần Gió Fali,… Đặc biệt, mỗi tập giới thiệu một đoạn intro hoạt hình ngắn về các tích cổ xưa từ thuở hồng hoang thực chất cũng liên kết mật thiết đến nội dung của tập đó. Nhờ vậy không chỉ tăng thêm sự phong phú của cốt truyện, mà còn truyền tải hiệu quả văn hoá bản địa, bản sắc dân tộc đặc sắc của xứ Đài.
2. Thước phim ý nghĩa về mối liên hệ giữa môi trường và con người
Làm thế nào để truyền tải một thông điệp tương đối khô khan như bảo vệ môi trường mà không nặng tính giáo điều, rao giảng hẳn không phải là điều dễ dàng. Và Mưa Không Rơi Trên Vùng Đất Vô Thần đã xử lý được vấn đề tương đối nan giải này một cách nhịp nhàng và vừa vặn.

Bộ phim ngay từ đầu đã cho thấy Kakarayan quyết định sơ tán tất cả các Kawas khỏi trái đất, thu lại những phước lành đã ban cho nhân loại bởi con người dường như không biết điểm dừng trong việc huỷ hoại môi trường và thiên nhiên. Những hình ảnh tả thực về dịch bệnh, ô nhiễm sông ngòi, cạn kiệt tài nguyên,… được lồng nghép xuyên suốt mạch phim, đặt ra vô số trăn trở về tình trạng đáng báo động của hành tinh chúng ta và tha thiết nhắn nhủ con người hãy hành động trước khi quá muộn.
3. Kịch bản cực hack não mà vẫn lớp lang mạch lạch đến phút cuối cùng
Ai đã xem Muốn Gặp Anh hẳn cũng đã biết đến mức độ xoắn não không phải dạng vừa của phim, nhưng với Mưa Không Rơi Trên Vùng Đất Vô Thần thì mọi thứ thậm chí còn được nâng cấp đến độ choáng váng hơn nhiều. Đó thật sự là một ma trận đúng nghĩa đi từ trí nhớ, ký ức đến phản chiếu thời gian liên tục đan xen giữa hiện tại, quá khứ và tương lai.

Xem phim bạn khó lòng mà không đặt ra những câu hỏi “tại sao thế này”, “cớ sao thế kia”, và đôi khi cứ vỡ lẽ ra một mắt xích thì lại có một giả thuyết khác làm lung lay hoàn toàn. Thực tế đến 2/3 chặng đường thì diễn biến vẫn còn tương đối rõ ràng, nhịp phim nhìn chung khá từ tốn nhưng bạn đừng vì vậy mà mất tập trung, bởi những cú twist đắt giá nhất đều hội tụ ở các tập cuối đòi hỏi sự xâu chuỗi cặn kẽ với tất tần tất các tình tiết trước đó.
4. Sự hoá thân trọn vẹn của cà dàn cast
Về phía Tăng Chi Kiều, nữ diễn viên thể hiện ổn áp một cô gái luôn sở hữu nguồn năng lượng tích cực, lương thiện và vui vẻ dù trong tim vẫn còn những vết thương lòng từ thời thơ ấu bị bỏ rơi. Nam chính của Phó Mạnh Bá đích thực là một nhân vật được chú tâm xây dựng với rất nhiều chuyển biến bất ngờ nhưng cũng đầy cảm xúc nhất: từ một Thần Mưa lãnh đạm, bình thản trước mọi chuyển dời của đất trời hay chàng trai hết mực cưng chiều và bảo vệ người mình yêu, cho đến khoảnh khắc bàng hoàng phát hiện chân tướng chính là phân cảnh diễn xuất ấn tượng nhất.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hai tên tuổi của điện ảnh Đài Loan trong vai thứ chính là Kha Giai Yến và Trịnh Nguyên Sướng. Ngoài thực lực không phải bàn thì visual lẫn thời trang của chị Yến trong phim này đỉnh cao hết chỗ nói, mỗi lần xuất hiện là toát lên cả một bầu trời khí chất của Thần Mây Toem ma mị và thâm sâu. Trịnh Nguyên Sướng cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong những phân cảnh bùng nổ và điên cuồng theo đuổi mục đích của mình. Cuối cùng là màn cameo chất lượng không kém của Hứa Quang Hán chỉ tương tác với chị Yến có vài phút thôi mà cặp đôi của Muốn Gặp Anh vẫn biết cách gây thương nhớ lắm ấy.

Túm lại thì dù có mê phim Đài hay không, Mưa Không Rơi Trên Vùng Đất Vô Thần vẫn là bộ phim vô cùng xứng đáng để bạn dành thời gian đắm chìm. Xem để bước chân vào thế giới thần thoại thực hư lẫn lộn; để nhận thức rõ nét hơn về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường; để thêm tin yêu vào giá trị của bản thân, tin rằng chúng ta luôn có thể là phước lành, là phép màu diệu kỳ của ai đó… bởi lẽ không gì tồi tệ bằng việc phủ định sự tồn tại của chính mình.

