logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Law Cafe: Một bộ phim ấm áp và chân thành về tấm lòng đứng về những người yếu thế

Dựa trên tiểu thuyết webtoon nổi tiếng cùng tên,The Law Cafe đánh dấu sự tái hợp đầy hứa hẹn của Lee Seung Gi và Lee Se Young sau drama Hoa Du Ký. Dù thuộc chủ đề tình yêu và luật pháp đã quá quen thuộc với mọt phim Hàn, bộ phim vẫn cho thấy nhiều biến tấu thú vị từ đề tài cũ và ngày càng chứng minh là một tác phẩm đáng xem từ cốt truyện đến diễn xuất.

Câu chuyện bắt đầu khi Kim Yu Ri (Lee Se Young), nữ luật sư xinh đẹp và cá tính quyết định từ bỏ công việc ở hãng luật để mở một quán cà phê tư vấn pháp lý cho người dân. Trong quá trình ấy, cô vô tình thuê trúng mặt bằng của tòa nhà do bạn cũ Jung Ho (Lee Seung Gi) làm chủ - một thiên tài ngành luật nay lại lui về ở ẩn và sống như gã vô công rồi nghề. Các tình huống dở khóc dở cười bắt đầu từ đây khi trái tim của hai người một lần nữa xáo trộn, xen lẫn những thước phim đầy ý nghĩa về hành trình đấu tranh vì những bất công còn tồn đọng trong xã hội.

Phải nói là mình cực kỳ thích ý tưởng về một tiệm café tư vấn pháp luật của Yu Ri ấy, dẫu ban đầu cả anh bạn Jung Ho lẫn những người xung quanh đều can ngăn rằng cô nàng chỉ đang làm một việc vô bổ, sẽ chẳng đi đến đâu đâu thì rốt cuộc… Yu Ri theo thời gian đã khẳng định ý tưởng của cô mới thiết thực và tốt lành đến thế nào, đã vậy còn lôi kéo thêm rất nhiều thành viên nhiệt huyết tham gia cùng nữa chứ. Vì như lời cô luật sư đã nói đấy, nếu có thể hỗ trợ và giải quyết các vấn đề cho khách hàng trước khi mở phiên tòa thì đỡ biết bao nhiêu, bởi ai cũng biết ra toà vốn là việc tốn kém thời gian và tiền bạc vô cùng, đặc biệt với những người không có điều kiện tài chính thì chắc chắn sẽ càng khó khăn và gian nan trăm bề. Vì vậy mà nỗ lực giúp họ được đền bù thoả đáng, trả lại công bằng ngay bên ngoài phòng xử án của Yu Ri và “đồng bọn” mới đáng trân quý làm sao.

Mạch phim chủ yếu hướng vào các án dân sự, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta như tai nạn lao động, xây dựng cẩu thả dẫn đến việc cách âm kém của chung cư, bạo hành trẻ nhỏ, bạo lực học đường… tất cả đều được khắc hoạ chân thực và xử lý hợp tình hợp lý, khiến người xem dễ đồng cảm với những bất công mà các nạn nhân phải gánh chịu và phần nào thoả mãn khi thủ phạm trả giá đích đáng. Song song với từng vụ án nhỏ lẻ là cuộc chiến trường kỳ thầm lặng và chắc chắn còn đầy rẫy cam go ở phía trước nhằm vào Công ty xây dựng Dohan – thủ phạm trong cái chết oan uổng của bố Yu Ri năm xưa.

Đóng góp vào phần nội dung ổn áp và vẫn đang giữ vững phong độ qua nửa chặng phim thì không thể không kể đến hai tài năng diễn xuất Lee Seung Gi và Lee Se Young. Seung Gi năm ngoái đã quá trời làm mưa làm gió với vai gã sát nhân thái nhân cách trong Mouse, Se Young thì cũng gây thương nhớ chẳng kém khi hoá thân thành nàng cung nữ nhiều tâm sự Deok Im. Không biết có phải vì hai tác phẩm trước nặng tâm lý quá không mà sang phim mới hai anh chị bung xoã hết cỡ :))) cả anh cựu công tố lẫn chị luật sư đều xéo sắc, võ mồm không ai chịu ai, mà đáng buồn cho anh có gân cổ cãi mấy cuối cùng cũng cun cút chịu thua cô nàng “tánh lóng như kem” mà thôi :v Bonus Se Young vai này thật sự là đỉnh cao visual, xinh ơi là xinh thêm gu thời trang tắc kè hoa cực xịn nữa!

Dông dài vậy đủ rùi nên túm lại là ai chưa xem thì đừng ngần ngại thử ngay nha mọi người. Phim vừa nhân văn healing mà chemistry của LeeLeee couple dễ thương lắm. À spoil nhẹ là tập mới nhất anh chị ta vừa có quả kiss siêu cháy luôn hiu hiu...

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)