logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower3 năm trước14 phút đọc

“Moon Lovers” Kỷ Niệm 6 Năm Phát Sóng (29/08/2016 - 29/08/2022) (Phần 1)

Cùng nhìn lại 28 khoảnh khắc “đau cứa tim gan” của bản nhạc buồn mang tên “Người Tình Ánh Trăng”. Đến bây giờ, bạn vẫn còn day dứt vì những câu chuyện cuộc đời và tình yêu bi thương của các nhân vật này chứ? Một bộ phim mà cho tới cuối cùng, dù có cố gắng tranh đấu hay không, không ai trong số họ có được hạnh phúc…

Một bộ phim mà cho tới cuối cùng, dù có cố gắng tranh đấu hay không, không ai trong số họ có được hạnh phúc…

1. “Thiếp xin lỗi, vì đã để chàng ở lại 1 mình…

”Khoảnh khắc Go Ha Jin ở thế kỷ 21 nhận ra Wang So mà mình yêu thương qua 1 bức họa chân dung trong bảo tàng thực sự quá ám ảnh. Với mình thì đây là cảnh chia tay bi thương nhất và gây nên sự đau đớn âm ỉ mãi khôn nguôi. Không phải âm dương ly biệt hay tình cảm 2 người thay đổi, mà là sự xa cách về cả không thời gian đã đành lòng chia cắt mối quan hệ của 2 người. Nói cách khác, không thể nào có được 1 cái kết có hậu cho câu chuyện tình yêu ấy của họ. 

2. “Chỉ cần thiếp thương chàng nhiều hơn là được…

”Cả 1 đời bày tỏ sự chăm sóc, yêu thương vợ dù cho là cuộc hôn nhân sắp đặt vì gia tộc nhưng đến những ngày cuối đời của nàng, Wook lại vì đoạn tình cảm rung động với Hae Soo mà cảm thấy bất bình cho số phận mình, sinh ra những thái độ, hành động không đúng mực với 2 người phụ nữ này. Tất nhiên, vợ Wook nhận ra điều đó, và nàng đã dùng cả phần đời ngắn ngủi còn lại của mình để vun đắp cho 2 người, để nói với Wook và Hae Soo rằng họ không có lỗi. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên lưng chồng, nàng vẫn cảm thấy tình cảm đơn phương ấy của mình bấy lâu không hề phí hoài, chỉ cần nàng yêu Wook thôi là đủ rồi, không cần đáp trả

3. Wang Wook quay lưng bỏ lại Hae Soo quỳ gối trong màn mưa

Hae Soo luôn tin tưởng vào tình cảm mà Bát Hoàng Tử dành cho mình, vậy nên khi được Thượng cung Oh khuyên nhủ, cô đã coi như không nghe không thấy. Cho đến khi tận mắt chứng kiến người mình yêu quay lưng bỏ đi, cô mới tỉnh ngộ về những điều vô thường, lạnh lùng chốn hoàng cung. Cũng khó cho Wook quá. Anh bước đi mà bước chân trĩu nặng. Lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu, khi trong tay có đầy đủ cả 2 thứ, đâu có dễ…

4. “Nếu biết có người phải chết vì mình, tôi sẽ không ước được sống thêm một lần nữa.”

Go Ha Jin ở thế kỷ 21 sống trong những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời, những tưởng có thể từ bỏ cuộc sống luôn, thì trong giây phút bị đuối nước, cô đã thầm mong mình đừng ch.ết. Vậy là cô bắt đầu 1 cuộc sống mới ở thời Goryeo trong hình hài tiểu thư Hae Soo, có lẽ là kiếp trước của cô. Sự xuất hiện của Hae Soo lúc ấy mang lại sự mới lạ, trong sáng, thuần khiết cho chốn hoàng cung, sự xuất hiện của 1 cô gái với tính cách hiện đại. Thế nhưng, khi bắt đầu quen với cuộc sống ở thời đại ấy, cũng là lúc cô phải chứng kiến những người mình yêu thương nhất ra đi một cách phũ phàng, đớn đau nhất.

5. Bát Ca nhận ra mình yêu vợ.

Đó chính là tình yêu chứ không phải lòng thương.“Sao ta… lại không nói ra chứ? Rõ ràng biết nàng ấy muốn nghe câu nói đó của ta, mà ta lại chẳng nói 1 tiếng ta yêu nàng ấy. Vì ta luôn cho rằng không phải vậy. Nhưng mà Hae Soo à, thực ra tình cảm này chính là tình yêu. Ta cứ ngỡ là lòng cảm kích, không ngờ lại là yêu. Ta luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên nàng ấy…”

Thương cho Wang Wook vì mặc cảm cuộc hôn nhân sắp đặt nên tuy chàng đối xử tốt với vợ nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói ra lời yêu dành cho nàng. Tuy là kết hôn vì quyền lực nhưng tình cảm 2 người dành cho nhau vẫn nhẹ nhàng, chân thành, bởi bản chất họ không hề có lỗi. Đáng tiếc rằng mãi đến khi vợ mất, Wook mới nhận ra điều này.

6. Wang So uống rượu độc thay Thế tử

Wang So khi trở về cung là cái gai trong mắt nhiều người, không chỉ có các hoàng tử huynh đài mà còn là các mẫu hậu. Phải hi sinh và chứng minh mình không có ý tạo phản bao nhiêu thì mới lấy được lòng tin của Thế tử, cũng là người sẵn sàng xả thân cứu Thế tử trong tình thế nguy cấp nhất, nhưng rồi chàng lại bị kẻ xấu dùng kế ly gián để tiếp tục đơn độc trong cuộc chiến này, bị Thế tử quay lưng ngờ vực. Để cứu được Thế tử cũng như chứng minh sự trong sạch của mình, Wang So đã không ngần ngại uống thứ rượu được pha kịch độc vào người. Đoạn này thực sự rất thương vì khi ấy Hae Soo cũng hiểu lầm Wang So, cảm giác anh gục ngã trong cô đơn mà không 1 ai đứng về phía mình.

7. “Mẫu hậu đã vứt bỏ con…”

Không nghĩ sao mà 1 vết sẹo lại có thể thay đổi cuộc đời 1 con người như thế. Đường đường là 1 hoàng tử xứng đáng có được sự yêu thương như bao người khác, Wang So bị vứt bỏ và bị đày ải ra biên giới chiến đấu chống địch không khác gì quân lính chỉ vì 1 vết sẹo trên gương mặt, mà đó cũng là do chính mẫu hậu gây ra. Tuy bị coi thường, bị đối xử không ra gì nhưng tâm hồn ngây thơ của 1 đứa con có lẽ vẫn luôn hướng về mẹ của mình. Wang So đã mù quáng đi theo để bảo vệ và mong giành được tình thương của bà, nhưng đổi lại sự cống hiến của anh chỉ là thái độ thờ ơ, khinh ghét của mẹ.

8. “Ta sẽ trở lại tìm nàng…”

Wang So tạm chia tay Hae Soo đi xa theo mệnh lệnh của vua cha. Tuy Hae Soo giờ đã không còn là cô gái được sủng ái trong cung điện vì chống lại hôn sự với vua nhưng Wang So vẫn luôn coi trọng và yêu thương nàng như thuở ban đầu. Cảnh này bình yên mà đau lòng đến lạ, cả 2 cùng thương nhưng lại không thể thổ lộ hết lòng mình vì muôn vàn lý do. 

9. Hae Soo chấm dứt đoạn tình cảm với Bát Ca

Hi vọng rồi lại thất vọng, thất vọng rồi lại hi vọng và rồi kết cục là thất vọng, càng chờ đợi càng bị bỏ rơi, đó chính là cảm giác của Hae Soo trong tình yêu với Bát Hoàng tử. Thoáng thấy bóng hình anh, nàng vẫn luôn không ngừng trông đợi 1 ánh mắt, 1 sự dìu đỡ, chở che, 1 sự yêu thương, bảo vệ như thuở ban đầu anh hứa hẹn, nhưng lại chẳng có 1 cái gì cả. Đây là khoảnh khắc 2 người đi về 2 phía ngược nhau, xác định tình cảm lứa đôi đến đây là chấm dứt.

10. “Không sao, nàng vẫn xinh đẹp lắm…”

Không biết là do 2 người diễn cảm xúc quá tốt, hay do khung cảnh, nhạc phim quá hợp mà cảnh tượng hội ngộ đau lòng đến lạ. Trong những tháng ngày Wang So ra trận, Hae Soo đã bị đày xuống làm nô tì. Đôi tay của cô đã trở nên chai cứng vì phải lao lực quá nhiều, chân thì bị đánh đến bầm dập, khập khiễng, trên gương mặt xinh đẹp đầy những vết thương,… Mình cảm nhận được sự xót thương trong ánh mắt Wang So qua cái nhíu mày của anh khi nhìn thấy cô, nhưng rồi anh lại mỉm cười nhẹ nhàng, nâng niu đôi tay ấy để nói những lời dịu dàng nhất. Còn cần gì hơn 1 chàng người yêu như thế này bên cạnh lúc khó khăn chứ?

11. Wang Moo bị sát hại nhẫn tâm

Trong 8 vị hoàng tử, Wang Moo là 1 trong số ít người không tham quyền vị. Thế nhưng, số phận an bài cho anh trở thành Thế tử, là người nối ngôi vua cha. Vì điều này mà Wang Moo ngày càng khó sống và trở thành mục tiêu của những kẻ phản diện khi vua cha qua đời. Đúng như số mệnh, quãng đường làm vua của anh thật ngắn ngủi, và cái chế.t cũng thật quá đau đớn.

12. Baek Ah đỡ lưỡi kiếm của Woo Hee công chúa

Woo Hee là công chúa nước Hậu Baekjae, vua cha và thần dân của cô đều đã ra đi dưới lưỡi kiếm của quân vua Goryeo, vì thế nàng ôm mối hận thù sâu sắc với đất nước này đặc biệt là vua. Điều mà nàng không ngờ tới đó là nàng lại nên duyên gặp gỡ và đem lòng yêu Thập Tam Hoàng tử Baek Ah. Chàng là 1 người mê vẽ, mê chu du thiên hạ ngắm nhìn bách tính, không quan tâm đến chiến tranh, thế sự hay quyền lực, 1 tâm hồn hết sức thiện lương, trong sáng. Khi nhận ra Woo Hee tập múa kiếm cho lễ hội để nhắm vào cha mình, Baek Ah không những không trách cứ nàng mà đã xông ra đỡ lấy thanh kiếm để nàng không bị vướng vào rắc rối. Đó là cách Baek Ah bảo vệ người mình yêu. Còn về Woo Hee, có lẽ chẳng có ai lại muốn làm đau người mình yêu cả.

13. “Tôi đã nhẫn nhịn và cũng chờ đợi rất lâu. Bởi vì tin rằng nhất định sẽ hạnh phúc nên mới chờ đợi đến giờ.”

Ngay cả người đứng về phía nàng cũng khuyên Hae Soo nên từ bỏ hôn ước với Bệ Hạ. Vì ai cũng biết Wang So sẽ luôn kiên định đến cùng để thành thân với Hae Soo nên họ tìm đến nàng. Họ đưa ra những hệ lụy và chứng cứ để thuyết phục Hae Soo lùi lại 1 bước. Vì tình yêu dành cho Wang So, sao nàng có thể vững lòng đến cuối được chứ? Nói cách khác, Hae Soo không còn lựa chọn nào khác, dù nàng van xin cũng không ai nghe, dù nàng đau khổ cũng không thay đổi được điều gì. Từ bỏ hôn ước chính là cách nàng yêu và mong người mình yêu được bình an.

14. “Thành thân với ta nhé?” “Thiếp không thể. Ngoài sự an ủi đối với Bệ Hạ thì thần thiếp không có gì cả. Thần thiếp không thể thành thân với chàng được.”

Wang So lường trước được tất cả những khó khăn mình phải đối mặt nếu lấy người mình yêu, nhưng khác với tất cả những vị vua lúc đó, chàng vẫn kiên định chọn theo trái tim mình. Vậy nên lúc này, sự cứng rắn và cương quyết, ủng hộ của Hae Soo là điều quyết định. Nhưng chắc hẳn, nàng đau lòng lắm, đã chờ đợi lâu đến vậy rồi mà… 

BÀI TƯƠNG TỰ
Sunflower
Sunflower3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)