Nhật Bản: người đàn ông 70 tuổi tự thiêu để phản đối tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho cố thủ tướng Shinzo Abe

Truyền thông địa phương cho biết, một người đàn ông đã tự thiêu gần văn phòng thủ tướng Nhật Bản vào hôm nay 21/9 sau khi bày tỏ sự phản đối đối với lễ tang cấp nhà nước cho cựu lãnh đạo bị ám sát Shinzo Abe .
Người đàn ông khoảng 70 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân, trong khi một cảnh sát cố gắng dập tắt ngọn lửa cũng bị thương.
Truyền thông cho biết, ông này đã bất tỉnh khi được tìm thấy nhưng sau đó nói với cảnh sát rằng mình đã cố tình tẩm dầu để tự thiêu. Một lá thư về lễ tang cấp nhà nước của Abe cùng dòng chữ "Tôi mạnh mẽ phản đối mạnh mẽ" được tìm thấy gần đó.

Cảnh sát từ chối xác nhận vụ việc diễn ra vào ngày sinh nhật lần thứ 68 của Abe.
Hãng thông tấn Kyodo và các hãng truyền thông khác cho biết cảnh sát đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương sau khi có báo cáo về một người đàn ông "chìm trong biển lửa".
"Tôi đã nghe nói rằng cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị bỏng gần khu vực văn phòng chính phủ và tôi biết rằng cảnh sát đang điều tra", Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nói trong một cuộc họp báo.
Vài giờ sau, một phóng viên có mặt tại địa điểm này đã nhìn thấy một đám cỏ và bụi cây bị cháy xém cùng cảnh sát và phương tiện truyền thông gần đó.
Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản , đã bị ám sát vào ngày 8 tháng 7 khi đang vận động tranh cử và một lễ tang do nhà nước tài trợ để vinh danh ông, sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 9.
Nhưng lễ tang cấp nhà nước rất hiếm ở Nhật Bản, và quyết định này đã gây ra tranh cãi. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn một nửa công chúng phản đối ý tưởng này.
Abe là chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản và vẫn là một nhân vật nổi bật của công chúng sau khi từ chức vì lý do sức khỏe vào năm 2020.
Ông đang vận động cho các ứng cử viên của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử thượng viện ở vùng Nara thì bị bắn bởi một người được cho là có quan hệ với Nhà thờ Thống nhất .
Vụ ám sát đã gây chấn động dư luận quốc tế, nhưng quyết định của Thủ tướng Fumio Kishida cho phép tổ chức tang lễ cấp nhà nước đã gây tranh cãi .
Quan điểm dân tộc chủ nghĩa diều hâu của ông Abe không được ủng hộ. Ông cũng bị phản đối bởi những cáo buộc dai dẳng rằng trong việc có liên quan đến chủ nghĩa thân hữu.
Buổi lễ cho cố Thủ tướng Abe dự kiến tiêu tốn ít nhất 1,7 tỷ yên (12 triệu USD).

Kishida, hiện đang ở New York để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã bảo vệ kế hoạch, nhấn mạnh nhiệm kỳ kỷ lục và vị thế quốc tế của Abe đồng nghĩa với việc ông xứng đáng với buổi lễ.
Tetsuya Yamagami , người đàn ông bị buộc tội bắn Abe, được cho là đã phẫn nộ với nhà thờ vì tư cách thành viên của mẹ anh ta và các khoản quyên góp quá lớn khiến gia đình anh phá sản.
Nhà thờ, có các thành viên đôi khi được gọi một cách thông tục là “Moonies” theo tên người sáng lập Hàn Quốc Sun Myung Moon, đã bị buộc tội gây áp lực khiến các tín đồ thực hiện các khoản quyên góp lớn – nhưng bị phủ nhận.
Trong khi Abe không phải là thành viên của nhà thờ, và cái chết của ông đã khiến giáo phái này phải chịu sự giám sát mới cũng như mối quan hệ của nó với các chính trị gia ở Nhật Bản .
Cuộc điều tra của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Kishida cho thấy khoảng một nửa các nhà lập pháp có quan hệ với giáo phái này.
Ông đã cam kết rằng đảng sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nhà thờ, đồng thời phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Tang lễ cấp nhà nước của Abe sẽ được tổ chức tại Budokan, Tokyo, một địa điểm lớn cho các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao.
Các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nằm trong số những người dự kiến sẽ tham dự.
