
Heart Blackened: Bạn nghĩ một người cha có thể đi xa đến đâu để bảo vệ con gái?
Mở màn như một cuốn phim trinh thám bí ẩn và kết thúc bằng khúc ca vang dội đến ám ảnh về tình phụ tử
Được remake từ bộ phim Silent Witness của Trung Quốc, Heart Blackened (Trái Tim Hoen Ố) là hành trình khám phá chân tướng giàu cảm xúc đằng sau một vụ án mạng gia đình của đạo diễn Jung Ji Won. Đáng chú ý hơn cả là sự góp mặt của “cây đại thụ” làng diễn xuất Choi Min Sik cùng nhiều gương mặt thân quen khác như Park Shin Hye, Ryu Jun Yeol, Lee Soo Kyung và Honey Lee.
Heart Blackened xoay quanh Im Tae San (Choi Min Sik) – vị giám đốc có máu mặt trong giới kinh doanh lẫn chính trường, hiện đang chuẩn bị kết hôn với nữ ca sĩ xinh đẹp và nổi tiếng Park Yoo Na (Honey Lee). Tuy nhiên, biến cố ập đến khi vị hôn thê bất ngờ bị sát hại dã man và nghi phạm chính, oái ăm thay không phải ai khác mà lại là con gái ruột của ông Im Mi Ra (Lee Soo Kyung), người vốn có không ít hiềm khích với bà mẹ kế tương lai.
Trong quá trình chứng minh con gái vô tội, Tae San lại đưa ra lựa chọn có phần khó hiểu khi thuê luật sư bào chữa là Choi Hee Jung (Park Shin Hye) trẻ tuổi, mờ nhạt và chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong lúc Mi Ra vì say rượu mà hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm định mệnh ấy, bước ngoặt một lần nữa xảy đến với sự xuất hiện của nhân chứng Kim Dong Myeong (Ryu Jun Yeol) – một gã phụ trách việc lắp CCTV đồng thời là fan cuồng của Yoo Na.
Xuyên suốt bộ phim là những chi tiết “tưởng vậy mà không phải vậy” nhằm đánh lạc hướng khán giả như thách bạn liệu có thể phán đoán chính xác hung thủ thật sự hay không. Nửa đầu phim diễn ra khá từ tốn nhưng vẫn đủ hấp dẫn để gợi lên tò mò với trình tự phát triển theo từng manh mối, nhưng nửa sau câu chuyện mới thực là đỉnh cao với những cú twist choáng váng được sắp đặt vừa vặn, đặc biệt là hồi kết đầy nghẹn ngào đã để lại trong mình rất nhiều dư âm.
Có lẽ chẳng cần nói ra bạn cũng có thể đoán được ngôi sao sáng nhất của Heart Blackened là ai, và quả thật chỉ Choi Min Sik, chỉ bậc thầy diễn xuất lão làng ấy mới có thể thổi hồn cho bộ phim sâu sắc đến vậy. Trong mắt người đời, Im Tae San chính là con cáo già tinh khôn luôn hành động vì lợi ích của bản thân, phát hiện người tình ra đi cũng chẳng hề tỏ chút đau buồn, thản nhiên tra hỏi con gái và thu xếp gọn ghẽ mọi việc, thậm chí tìm ra bằng chứng bất lợi cho con vẫn dửng dưng yêu cầu phát tán lên mạng vì “như thế sẽ làm tăng lợi nhuận cho công ty”. Thế nhưng càng về cuối câu chuyện, vô số lớp vỏ xấu xa quỷ quyệt của gã doanh nhân cứ lần lượt rơi rụng, trải ra trước mắt người xem chỉ còn là tấm lòng đong đầy yêu thương của bậc cha già, sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất để bảo vệ con. Hai sắc thái vừa lạnh lùng lý trí, vừa bao dung và ấm áp vô ngần đã được Choi Min Sik khắc hoạ không thể xuất sắc hơn, nên thật khó để không đắm mình trong từng cử chỉ, biểu cảm và thần thái mê hoặc của bác, để rồi cảm giác như thể bị bóp nghẹt khi bức tranh toàn cảnh của vụ án được phơi bày, khi thấm thía đến nhói lòng trước lựa chọn hẳn là chẳng dễ dàng gì của bố.
Chính vì vậy mà Heart Blackened không chỉ gói gọn trong câu chuyện điều tra phá án đơn thuần mà hơn cả thế, cái “tình” của phim hoàn toàn toả sáng ngay trong những phút cuối cùng, trong nỗi nhớ thương pha lẫn day dứt của cô con gái tiếc thay đã thấu suốt trái tim người cha quá muộn màng…
- 1
- 0Bình luận