logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hân4 năm trước10 phút đọc

LÝ DỊCH PHONG NHIỀU LẦN MUA D.Â.M - TỔNG HỢP SCANDAL CHẤN ĐỘNG CỦA MỘT "ĐỈNH LƯU"

Chỉ trong hai ngày xôn xao với nhiều tin đồn bủa vây Lý Dịch Phong - một trong "tứ đại đỉnh lưu" của Cbiz, vào 17:42 ngày 11/9/2022, sở Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc chính thức đưa ra thông báo: 

"Phía cảnh sát Bắc Kinh tiến hành phá án, đã bắt giữ diễn viên Lý XX (Nam, 35 tuổi), người này đã có nhiều lần có hành vi m.ua d.âm, tiến hành tạm giam theo pháp luật, phạt hành chính."

Ngay lập tức, bảng hotsearch của trang mạng xã hội Weibo "bạo đỏ" với tin tức Lý Dịch Phong chính thức bị "bay màu" khỏi giới giải trí  do vi phạm hành chính, nhiều lần mua d.â.m.

Trước đó một ngày, ngay vào ngày Trung Thu, sự việc bắt nguồn khi thông tin nam diễn viên có tên ba chữ vướng vào bê bối, khiến Weibo chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc phải xóa bài đăng. Sau khi cư dân mạng lùng sục thì danh tính của người này đã được tiết lộ - đó là nam diễn viên Lý Dịch Phong từng gây sốt năm 2015 với bộ phim "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", là một trong "tứ đại đỉnh lưu" của Cbiz.

Ngay khi tin tức nổ ra đã gây chấn động mạng xã hội, các fan của Lý Dịch Phong trấn an dư luận bằng cách đưa ra một số bài đăng của Lý Dịch Phong vẫn còn trên Weibo của Viện Kiểm sát Trung Quốc. Nhưng chỉ vài phút sau, những bài đăng liên quan đến Lý Dịch Phong mà fan liệt kê cũng bị cho "ra đảo". Chỉ vài phút sau, cư dân mạng tiếp tục phát hiện những trang Weibo có tích xanh gồm các giải thưởng phim ảnh lớn như Hoa Đỉnh, Kim Ưng,... cũng xóa hoặc ẩn các bài đăng liên quan đến Lý Dịch Phong.

Những "lịch sử đen" của Lý Dịch Phong liên tục bị tung ra, đào lại vô số tin đồn liên quan đến anh chàng trong suốt sự nghiệp: từ việc chơi bời cùng Vương Tư Thông và Ngô Diệc Phàm, tham gia "party thác loạn" của Seung Ri, có dính líu đến đường dây g.á.i g.ọ.i và "phòng chat đen" của Seung Ri, đã có bạn gái (thậm chí đã kết hôn), đối tượng là con gái của Cựu Thị trưởng Thượng Hải, dù đã kết hôn nhưng vẫn đi chơi g.á.i, đi du lịch đảo Samui Thái Lan và "lăn giường" cùng hot girl mạng, bị bắt vào tù từ nửa tháng trước, cho đến việc ném đá giấu tay, vùi dập các diễn viên khác như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương,... để chuyển hướng dư luận...

Tất cả tin đồn này dần dần lan rộng và hủy hoại hình ảnh tốt đẹp mà Lý Dịch Phong đã xây dựng suốt gần 10 năm trong ngành. Các thương hiệu quảng cáo hủy bỏ hợp tác, các tác phẩm bị gỡ tên, nhưng Lý Dịch Phong và phòng làm việc vẫn im lặng suốt nhiều giờ liền, khiến ai ai cũng hoang mang về mức độ xác thực của những tin đồn này.

Đến tận 22h đêm (theo giờ Trung) ngày 10.9, khi sự việc gần như không thể cứu vãn thì phòng làm việc của Lý Dịch Phong cuối cùng cũng đăng văn bản thanh minh, các ý chính trong văn bản như sau:

1. Các tin đồn trên mạng về Lý Dịch Phong đều không phải sự thật.

2. Các bên đăng tải tin đồn về Lý Dịch Phong phải lập tức xóa bài.

3. PLV Lý Dịch Phong đã giao cho luật sư toàn quyền xử lý, đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ, sẽ khởi tố sau đó.  

Tiếp theo đó, Lý Dịch Phong cũng đích thân đăng bài thanh minh cho bản thân:

"Tuy rằng đoàn đội tôi đã đăng văn bản thanh minh rồi, nhưng tôi vẫn có một vài lời riêng muốn nói.

Tôi không thể nhớ đây là tin đồn thứ hàng chục hay hàng trăm mà tôi gặp phải rồi, và không chỉ riêng tôi gặp rắc rối với những tin đồn vô căn cứ, toàn bộ ngành, trái ngành và thậm chí là cả những người bình thường. Có vô số bi kịch do tin đồn gây ra. Từ trước tới nay, tuân thủ "quy tắc" là người của công chúng thì không có quyền riêng tư, tôi cũng không muốn thanh minh quá nhiều trừ khi bắt buộc phải làm vậy. Mặc dù tôi luôn sử dụng luật pháp như vũ khí để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, nhưng việc này thường mất nhiều thời gian, đợi tuyên án thì tin đồn đã “tam nhân thành hổ” rồi (ý chỉ tin đồn được lan truyền nhiều thì nhiều người sẽ thật sự tin vào tin đồn ấy).

Chúng tôi sẵn sàng sống dưới sự soi mói bừa bãi của công chúng, và tôi cũng đã quen với việc bị chụp lén, tôi đã quen với việc âm thầm chịu đựng một số tin đồn vô hại, và tôi thậm chí có thể nói đùa về những tin đồn này với bạn bè của mình. Nhưng sự việc "XX môn" hôm nay không chỉ khiến tôi tổn hại về mặt tinh thần, mà còn thực sự ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh mà tôi đang tiến hành. Do quá trình phát triển của tin đồn từ “nam nghệ sĩ 3 chữ” đến “Lý Dịch Phong”, chúng tôi không có cách nào chủ động đứng ra hồi đáp được. Hơn nữa, vốn cho rằng đây là một chuyện rất vô lý, hơn nữa công chúng cũng sẽ sáng mắt trong chuyện này, làm sao một người nổi tiếng lại có thể biến mất không dấu vết trong vòng 15 ngày được chứ? Trong thời đại pháp luật cởi mở và minh bạch, ai có khả năng thoát khỏi hậu quả của việc vi phạm pháp luật?

Mong rằng ba chữ Lý Dịch Phong sẽ sống trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của chính mình, trong trách nhiệm xã hội của những người trẻ thời đại ngày nay, trong trách nhiệm của người của công chúng đối với lời nói và việc làm của mình, chứ không phải trong nhiệt ảo của việc gửi thư luật sư mỗi ngày để bác bỏ tin đồn, đấu tranh chống lại tin đồn mỗi ngày, và chiếm tài nguyên của công chúng mỗi ngày vì những sự việc không đáng có.

Cảm ơn tất cả các bạn đã công nhận, tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua! Xin đừng để sự việc này chen ngang ảnh hưởng đến tâm trạng kỳ nghỉ của bạn. Một lần nữa xin chúc mọi người có một mùa Trung Thu thật vui vẻ!"  

Tưởng rằng sự phủ nhận của đương sự sẽ là dấu chấm hết cho drama này, nhưng sự việc một lần nữa lại được đẩy lên cao trào hơn nữa khi blogger giải trí nổi tiếng Trương Tiểu Hàn, người trước đó từng ẩn ý về phốt của Lý Dịch Phong, đã đăng bài phản pháo gay gắt: "Càng cứng mồm bao nhiêu thì vả mặt sẽ càng đau đấy".

Hệt như một "lời tiên tri", chỉ 30 phút sau khi phòng làm việc đăng bài, tất cả văn bản thanh minh, tâm thư liên quan đến vụ việc của Lý Dịch Phong, bao gồm cả bài chia sẻ, ảnh chụp màn hình, những mục hotsearch thanh minh, toàn bộ đều "bay màu" khỏi Weibo.

Dân mạng sốc tận óc trước tình huống này, hoang mang rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lý Dịch Phong, thì có tin đồn một nhân viên của Sina tiết lộ "Đã nhận được chỉ thị cấp trên, xử lý toàn bộ hình ảnh của Lý Dịch Phong, chẳng bao lâu sẽ phong sát hoàn toàn."

Dân "hóng dưa" có một đêm mất ngủ khi sự việc ngày một phức tạp, đặc biệt là các fan hâm mộ của Lý Dịch Phong, các fan tự trấn an bản thân và khẳng định luôn tin tưởng thần tượng, chỉ "Nghe anh nói" chứ không "Nghe nói anh", sự việc bài đăng thanh minh bị xóa vô duyên vô cớ càng khiến fan hâm mộ cho rằng Lý Dịch Phong bị chèn ép oan uổng.

Tin đồn về nguyên nhân khiến Lý Dịch Phong bị phong sát một lần nữa lại bùng lên. Hóa ra trước đó khá lâu, vào tháng 5 năm nay, tin đồn một nam diễn viên mua d.â.m đã râm ran từ lâu, tình hình hiện tại vốn đã được an bài.

Theo lời blogger, sau sự kiện bài thanh minh tối qua, Lý Dịch Phong vẫn online liên tục đến rạng sáng. Ngoài ra, có thông tin rằng nguyên nhân tất cả những thứ liên quan tới bài thanh minh của anh bị xóa sạch sẽ là vì quy định mới: Những nghệ sĩ vi phạm quy chuẩn đạo đức pháp luật không có quyền lên tiếng thanh minh.

Đến chiều ngày 11/9, khi vụ việc dần lắng xuống, nhiều người cho rằng scandal lần này của Lý Dịch phong sẽ bị "triều đình xử lý lạnh".

- Để cho các đài truyền hình, nền tảng thời gian để xoá sạch, hình tượng đỏ nên có rất nhiều tài nguyên, xử lý rất khó.

- Vừa đón lễ vừa phải họp, không cho nghệ sĩ phạm pháp chiếm dụng tin trang đầu.

- Không thông báo bây giờ không có nghĩa là không thông báo, không có thông báo không có nghĩa là chuyện tốt.

Tuy nhiên, công an chính thức vào cuộc và đưa ra thông báo cuối cùng về vụ việc ồn ào mấy ngày nay: "Phía cảnh sát Bắc Kinh tiến hành phá án, đã bắt giữ diễn viên Lý XX (Nam, 35 tuổi), người này đã có nhiều lần có hành vi m.ua d.âm, tiến hành tạm giam theo pháp luật, phạt hành chính."

Thông báo này như một lời khẳng định đanh thép, cư dân mạng cũng nhận được kết quả cuối cùng sau những ngày hoang mang thấp thỏm. Vậy là sự nghiệp của Lý Dịch Phong chính thức tiêu tan, sự sụp đổ của một "đỉnh lưu" người người ngưỡng mộ do sự yếu kém trong đạo đức.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)