logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Nothing Serious: Muôn màu muôn vẻ “chuyện 18+” của Son Suk Ku và Jeon Jong Seo

Nothing Serious đánh dấu lần đầu tiên thử sức với thể loại romcom của “quái nữ xứ Hàn” Jeon Jong Seo (Burning, The Call, Money Heist Korea), và cũng là lần hiếm hoi Son Suk Ku trở lại với dòng phim có phần nhẹ nhàng này sau quãng thời gian dài đồng hành với phim hành động chính kịch như The Outlaws 2, Designated Survivor: 60 Days hay healing nặng đô như My Liberation Notes.

Ham Ja Young (Jeon Jong Seo) hiện phải đối mặt với tuổi 29 tương đối khủng hoảng: gánh nặng nợ nần chồng chất từ các khoản vay sinh viên chưa trả được và cũng đang thất nghiệp vì đã nghỉ việc ở đài truyền hình. Mặc dù mọi thứ đang dần cải thiện khi khoản trợ cấp khởi nghiệp của Ja Young được chấp thuận, nhưng cuộc chia tay gần đây lại tiếp tục khiến cô rơi vào trầm tư.

Park Woo Ri (Son Suk Ku) là người đàn ông 33 tuổi làm việc cho một tạp chí trực tuyến và bất thình lình được giao phụ trách chuyên mục tình dục. Khi hạn chót ngày một đến gần, Woo Ri quyết định thử vận may trên một ứng dụng hẹn hò với hy vọng tìm kiếm đối tượng giúp anh có được cảm hứng viết bài. Đó cũng là khởi đầu cho một anh chàng từng trải qua nhiều phen ấm ức khi bị crush là tiền bối trong công ty trêu đùa tình cảm, bất ngờ va vào mối quan hệ dở khóc dở cười với cô nàng Ja Young nghiện rượu và sex nhưng niềm tin đối với tình yêu đích thực thì ngày càng lụi tàn sau nhiều lần bị bỏ rơi.

Nothing Serious nhìn chung là câu chuyện điển hình về hai người trẻ “sợ yêu”, tìm đến nhau thoạt tiên vì mục đích khuây khoả hoặc vì tính chất nghề nghiệp, cảm thấy thích thú khi ở bên nhau nhưng không muốn có bất cứ ràng buộc nào về mặt tình cảm. Tuy nhiên điểm nhấn của phim nằm ở việc thể hiện quan điểm cởi mở xoay quanh giới trẻ và tình dục, đặc biệt qua những góc nhìn táo bạo của phái nữ. Vì vậy bạn hãy chuẩn bị tâm lý sẽ thường xuyên bắt gặp những đoạn hội thoại đôi khi “thẳng thắn đến đỏ mặt” về ti tỉ vấn đề tế nhị, không có cảnh nóng nào quá trần trụi nhưng cũng khiêu khích chẳng kém.

Ngoài ra, bộ phim cũng thường xuyên nhấn mạnh về việc hẹn hò thời 4.0 qua sự xuất hiện dàn trải của các đoạn tin nhắn, tán tỉnh qua app hẹn hò hay phản ứng của cư dân mạng trước một drama tình ái của cặp đôi nào đấy. Thế nhưng tổng thể nội dung đối với mình cũng chỉ dừng lại ở mức độ giải trí, phần thông điệp và ý nghĩa vẫn có gì đó chưa tới, chưa sâu khiến mình xem xong thật sự không đọng lại gì mấy.

Bù lại thì chemistry của Jeon Jong Seo và Son Suk Ku đáng xem thiệt nha. Khỏi phải nói là thần thái vừa ngông nghênh vừa sexy quyến rũ của nàng thơ Burning kết hợp với cái duyên ngầm chết người của “Gu-ssi” ăn rơ với nhau cực kỳ. Thêm nữa là nền tảng diễn xuất của cả hai đều tốt nên tương tác ngọt xớt không à, những đoạn hai anh chị đối đáp trả treo nhau xem thú vị lắm luôn.

Thế nên túm lại là mình không chắc Nothing Serious có thể thoả mãn bạn nếu kỳ vọng vào một câu chuyện có chiều sâu nhất định và để lại ấn tượng sâu đậm, nhưng thời lượng chỉ 1 tiếng 35 phút cho một trải nghiệm thư giãn hài hước pha lẫn chút màu sắc mới lạ thì cũng không hẳn là quá dài phải không nào?

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)