logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Kỷ Niệm 2 Năm Phát Sóng Do You Like Brahms? (31/08/2020 – 31/08/2022)

Vào ngày này hai năm về trước, chúng ta đã lần đầu tiên làm quen với Chae Song Ah, cô gái có vẻ ngoài rất đỗi dịu dàng nhưng lại mang một tình yêu mãnh liệt với violin, chẳng tiếc vì đam mê mà từ bỏ con đường bằng phẳng an nhàn để dấn thân vào một hành trình đã chông gai lại còn mờ mịt chẳng thấy lối ra. Thế rồi giữa những năm tháng lưng chừng và mỏi mệt ấy, Song Ah gặp gỡ Joon Young – thiên tài piano nức tiếng gần xa lại đang chìm trong chuỗi ngày trống trải và lạc lối với sự nghiệp của chính mình. Từ ngại ngùng đến từng chút một bộc bạch nỗi lòng cho nhau, từ bạn bè thành người yêu, tình cảm giữa hai người cũng hệt như thứ âm nhạc mà họ chơi, chầm chậm mà sâu lắng, nhẹ nhàng mà khắc khoải khôn nguôi. Xoay vần trong tình yêu cùng sự nghiệp, lựa chọn từ bỏ hay cố chấp đến cùng với ước mơ, Do You Like Brahms tựa như hạt giống âm thầm gieo vào lòng bạn những nỗi buồn man mác của tuổi trẻ, để rồi đến một lúc nào đó lặng lẽ bung nở thành những đoá hoa của chữa lành và yêu thương.

Hôm nay, hãy cùng mình nhìn lại những câu thoại đáng nhớ trong Do You like Brahms và dành chút thời gian hồi tưởng đến quãng thời gian khó quên mà Song Ah cùng Joon Young đã mang đến cho chúng ta nhé!

1. “Người mà Brahms yêu cả đời vừa là đàn chị trong ngành, vừa là đồng nghiệp thân nhất và cũng là vợ của Schumann, Clara Schumann. Thân là nghệ sĩ trình diễn, Clara đã chơi rất nhiều nhạc của Brahms. Nhưng bên cạnh người phụ nữ ấy, luôn có mặt người chồng là Robert Schumann. Và thế là Brahms đã nhìn ngắm Clara ở kế bên mình mà sống cô độc cả đời như thế.

Anh có thích Brahms không?

Tại sao tôi lại hỏi anh câu đó...

Khi ấy anh trả lời tôi rằng:

Không, tôi không thích Brahms…

Sau này tôi mới nhận ra… rằng người đó chưa từng diễn nhạc của Brahms.”

2. “Đừng quá cố gắng gây ấn tượng với tất cả mọi người trong màn biểu diễn của cậu. Nếu tất cả giám khảo cho điểm 8, 9 thì cậu có thể đạt quán quân. Nhưng nhận điểm 10 từ 1, 2 vị giám khảo, và điểm 6,7 từ những người còn lại, có lẽ còn tốt hơn. Bởi vì điều đó có nghĩa, 1, 2 người ấy sẽ nhớ màn biểu diễn của cậu mãi mãi.”

3. “Song Ah ssi, cô lật nhạc phổ giúp tôi nhé?”

4. “Bởi vì người ấy đã an ủi tôi bằng âm nhạc, thay cho bất kì ngôn từ nào, nên vào một ngày nào đó, nếu tôi có lại tổn thương và cần được an ủi… tôi sẽ nhớ đến chính giây phút này đây. Nhờ như thế, dù có bị tổn thương hết lần này đến lần khác, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu.”

5. “Theo thời gian, những vết chai trên ngón tay em cứng lại, em đã nghĩ trái tim mình cũng sẽ chai sạn như vậy. Em đã nói với bản thân mỗi ngày, rằng "Giữa hai ta chẳng có gì cả, nên em rồi sẽ ổn thôi". Nhưng, em đã thích anh nhiều đến nỗi không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Em thích anh, Joon Young ssi.”

6. “Tình cảm của em dành cho anh rất quan trọng. Nhưng em cũng có những thứ khác mà em yêu thích và muốn giỏi hơn. Bây giờ, việc đỗ cao học thực sự quan trọng với em. Vì thế, em không muốn bỏ qua một cơ hội để học hỏi điều mới, chỉ vì cảm xúc của mình.”

7. “Khi thời gian qua đi, con sẽ nhớ những tổn thương do mình gây ra nhiều hơn là những tổn thương mà con nhận lấy. Vì vậy, đừng làm tổn thương ai đó quá sâu sắc.”

8. “Khi chọn quà, chúng ta đều mong đối phương sẽ thích nó. Khi giúp đỡ người khác cũng vậy, ngay cả khi không mấy mong cầu sẽ được đền đáp, thì trong lòng vẫn hy vọng nó có thể là một điều gì đó thật sự ý nghĩa đối với người kia.”

9. “Chúng ta có từ “quá” được dùng để diễn tả cảm giác khi có điều gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng. Có những mối tình khiến ta mệt mỏi chắc cũng vì thế mà ra. Lẽ ra chỉ cần yêu có chừng mực, nhưng rốt cuộc lại yêu quá nhiều.”

10. “Phải đến gặp Song Ah thôi. Nếu gặp được Song Ah, tâm trạng mình sẽ tốt lên.”

11. “Có nhiều người dù rất thích, nhưng nỗ lực thế nào cũng rất mệt mỏi vì không có đủ năng khiếu… Không hiểu nỗi lòng của người không có năng khiếu mà lại bảo biết ước mơ là năng khiếu ưu việt nhất, chỉ cần nỗ lực là đạt được… Tâm trạng của những người không có năng khiếu, anh có hiểu được không?

12. “Bất cứ khi nào tôi đến Seoul, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng cung điện vẫn luôn như vậy, thế nên tôi cứ suy nghĩ. Tôi chơi nhạc hiện đại, nhưng tôi vẫn say mê âm nhạc của Bach, Mozart và Beethoven. Tôi chỉ thích những điều không thay đổi trong suốt một thời gian dài…”

13. “Mắt tôi bất giác nhoà lệ. Thứ âm nhạc mà anh ấy tạo ra quá nồng cháy đến nỗi mọi thứ trong tâm hồn dường như chẳng còn đáng kể đối với tôi… Vì vậy, tôi chỉ biết khóc.” 

14. “Đừng chỉ cố gắng cho nhau thấy những mặt tốt của mình, hãy chia sẻ cả những nỗi đau, những khiếm khuyết để có thể nương tựa và an ủi lẫn nhau. Hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau theo cách đó.”

15. “Khi yêu anh ấy tôi đã phải chịu nhiều tổn thương, nhưng so với những tổn thương… thì hạnh phúc và sự an ủi mà tôi nhận được còn lớn hơn nhiều.”

16. “Tôi sẽ lại yêu bằng cả trái tim này và tiếp tục tiến về phía trước.”

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)