logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Seoul Vibe: Bạn đã sẵn sàng lên xe và “cháy phố” cùng Yoo Ah In và đồng bọn?

Vào ngày 26/08, Seoul Vibe đã chính thức cập bến Netflix, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Yoo Ah In sau gần một năm gieo rắc nỗi ám ảnh trong Hellbound. Thế nhưng anh bây giờ không còn là Ah In của ngày xưa nữa rồi, bởi sự nổi loạn ngông nghênh pha chút tấu hài của anh chàng trong Seoul Vibe hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn chỉ những giây phút sảng khoái đầy phấn khích mà thôi!

Lấy bối cảnh năm 1988 vào thời điểm Hàn Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic, chuyện phim mở đầu với Dong Wook (Yoo Ah In) và Joon ki (Ong Seong Wu) vừa trở về Seoul sau khi hoàn thành xuất sắc một thương vụ ở Ả Rập Xê Út. Cả hai được chào đón nồng nhiệt bởi người bạn Bok Nam (Lee Kyu Hyung) và tiếp tục hội ngộ Woo Sam (Go Kyung Pyo) và Yoon Hee (Park Ju Hyun) tại căn cứ của cả nhóm. Thế nhưng rắc rối nhanh chóng ập đến khi vị khách không mời là công tố viên Ahn (Oh Jung Se), đã tìm tới với những cáo buộc tội danh cùng bản án tù treo lơ lửng trên đầu. Bất ngờ thay, ngay lúc này Ahn lại đưa ra một thoả thuận hấp dẫn nếu cả bọn đồng ý tham gia vào một phi vụ nguy hiểm: thâm nhập và vạch trần các hành vi phi pháp của chính phủ cũ. Trước tình thế hiểm nghèo ấy, đội quái xế chỉ còn nước chấp nhận nhiệm vụ, dấn thân vào sào huyệt của hai kẻ khét tiếng là Tướng quân Lee (Kim Sung Kyun) và Chủ tịch Kang In Sook (Moon So Ri).

Có thể nói với dòng phim thương mại thuần tuý giải trí như Seoul Vibe thì tổng thể cốt truyện nhìn chung đối với mình khá ổn, dù thời lượng lên đến gần 2 tiếng 20 phút nhưng nhịp phim nhanh, hầu như không có phút nào nhàm chán. Tuy rằng còn một số cảnh hơi “ảo ma” nhưng cũng không đến mức gây khó chịu khi mà phim vốn còn nhiều điểm nhấn tuyệt vời khác.

Trong đó đầu tiên phải kể đến sự toả sáng đồng đều của cả dàn cast. Yoo Ah In như thường lệ vẫn là trung tâm của thứ diễn xuất thượng hạng, bất kể đây có là chiếc phim không cần lắm chiều sâu nội tâm đi nữa thì anh vẫn dư sức làm mình mê mẩn trước từng nét diễn tinh tế và tỉ mỉ không để đâu cho hết. Mỗi lần trưởng nhóm Dong Wook chuyển đổi trạng thái cảm xúc thì bầu không khí của phim y như rằng cũng thay đổi theo một cách kỳ diệu. Củng cố thêm cho chemistry đậm đà của “Bbangkku fam” là sự hoá thân trọn vẹn của Ong Seong Wu trong vai cậu em út lí lắc và hồn nhiên; Lee Kyu Hyung vẫn thể hiện mượt mà khả năng chọc cười khán giả; Go Kyung Pyo lôi cuốn trong dáng vẻ gã DJ đào hoa nhưng cũng đầy ngoan cường như trong một phân cảnh bị hỏi cung và tra tấn, đặc biệt gợi nhớ đến hình ảnh không thể nào quên trong Chicago Typewriter; cuối cùng là Park Ju Hyun – tay lái môtô điệu nghệ với vẻ đẹp vừa nữ tính vừa năng động quyến rũ. Xem cái đám ngũ quái này ở chung một khung hình mới hiểu tại sao Ah In lại bảo “lúc quay phim bao giờ tôi cũng vui như được đi chơi vậy” =)))

Ngoài diễn xuất thì một điều nữa cần được tôn vinh của Seoul Vibe chính là sự dàn dựng cực kỳ có tâm từ bối cảnh đến trang phục đã khiến mình hoàn toàn đắm chìm vào Seoul đầy màu sắc của cuối thập niên 80. Như đạo diễn đã chia sẻ thì phong cách của phim nằm giữa retro và hip-hop (“hiptro vibe”) nên cảm giác phim mang lại vừa thời thượng mà cũng vui nhộn và nghịch ngợm lắm luôn. Âm nhạc cũng đóng góp không nhỏ trong việc tái tạo chuẩn chỉnh vibe 1988 giữa không khí sục sôi của Thế vận hội, với cả OST lẫn BGM đều cực kỳ bắt tai và hài hoà trong các phân cảnh đua xe sôi động và kịch tính.

Vậy nên tóm lại, Seoul Vibe xứng đáng là lựa chọn lý tưởng để bạn xả stress vào dịp cuối tuần, đặc biệt nếu bạn đang cảm thấy có chút “down mood” thì mình tin là phim có thể phần nào giải toả cho tâm trạng đáng kể đấy!

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)