VỀ NHÀ SAU NỬA THÁNG CÔNG TÁC, NGƯỜI BỐ PHÁT HIỆN BỂ CÁ TRÊN TẦNG THƯỢNG ĐÃ BIẾN THÀNH MÓN CÁ KHÔ.
Gần đây, ở Tứ Xuyên Trung Quốc, một người đàn ông trở về nhà sau chuyến công tác hơn nửa tháng, chợt nhớ ra ao cá trên mái, anh lên kiểm tra thì phát hiện ao cá đã khô cạn, chỉ còn lại những mảnh vải, bùn nứt và đàn cá đã khô thành cá khô.

Cô Từ, người quay video cho biết, cha cô đã trở về vào ngày 22. Vào ngày 23, ông mới nhớ ra bể cá trên sân thượng. Trong bể có khoảng 20 đến 30 con cá vàng và cá chép. Nhà cô thường bơm nước lên sân thượng để đề phòng sân bị khô nứt, thuận tiện nuôi luôn cá ở trên đó, thỉnh thoảng mới phải lên cho cá ăn.

Được biết nhà cô đã nuôi cá được 10 năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này. Nguyên nhân một phần là do mấy ngày nay thời tiết ở Mi Sơn, Tứ Xuyên khô nóng, nhiệt độ khoảng 40 độ và không có mưa. Được biết mô hình nuôi cá này khá phổ biến ở Tứ Xuyên.
Bình luận của cư dân mạng:
"Không biết lũ cá đã tuyệt vọng thế nào khi nước cứ cạn dần."
Cá: "Hãy lên tiếng vì chúng tôi! Tui khổ quá mà..."
