Những di tích, cổ vật lịch sử xuất hiện trở lại nhờ hạn hán
Nhiều di tích lịch sử hàng nghìn năm tuổi đã bất ngờ xuất hiện sau một thời gian dài “ẩn náu” nhờ vào trận hạn hán trong năm nay. Ngoài các tác động tiêu cực đến nông nghiệp, đời sống và sức khoẻ của người dân, hạn hán cũng đã góp phần lớn, tạo điều kiện cho ngành khảo cổ của thế giới.
Stonehenge của Tây Ban Nha

Được mệnh danh là Stonehenge của Tây Ban Nha, vòng tròn đá Dolmen của Guadalperal gồm hàng chục viên đá cự thạch được cho là đã có từ 5000 năm TCN. Đến nay, cách chúng được dựng lên như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Bởi vì người ta thường tìm thấy các hài cốt người gần hoặc trong các mộ đá ở khắp châu Âu, nên nhiều người tin rằng vòng tròn đá này thực chất là một lăng mộ.Theo các quan chức cho biết, kỳ quan lịch sử này chỉ mới lộ ra 4 lần. Lần đầu tiên vào năm 1926 bởi nhà khảo cổ học người Đức Hugo Obermaier trước khi bị nhấn chìm trong nước vào năm 1963 bởi một dự án phát triển nông thôn. NASA cho biết lần cuối lăng mộ đá được nhìn thấy là vào năm 2019, khi châu Âu đang đối mặt với một đợt hạn hán.

Giờ đây, khi Tây Ban Nha đang đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua, với mực nước của hồ chứa Valdecanas giảm đi 28%, vòng tròn đá này lại xuất hiện. “Thật bất ngờ, đây là một cơ hội hiếm có để con người có thể tiếp cận được kỳ quan này” - một nhà khảo cổ học bày tỏ.
Tượng phật niên đại 600 năm ở sông Dương Tử, Trung Quốc

Nắng nóng kéo dài và hạn hán mới đây đã khiến mực nước sống Trường Giang (Dương Tử) ở Trung Quốc giảm mạnh, để lộ ra những pho tượng cổ ở giữa lòng sông. Theo đó, 3 bức tượng Phật cổ này được cho là xây dựng từ khoảng 600 năm trước, trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh.
Từ tháng 7, lượng mưa tại lưu vực sông Dương Tử đã thấp hơn khoảng 45% so với bình thường. Dự báo nhiệt độ cao có thể sẽ kéo dài ít nhất trong 1 tuần nữa. Đài truyền hình quốc gia cho biết có đến 66 con sống trên 34 quận ở Trùng Khánh đã khô cạn.
Thành phố cổ niên đại từ năm 500 TCN, Pháp

Vào đầu tháng 8, một con đường đã xuất hiện ở giữa cánh đồng cỏ linh lăng ở khu khảo cổ Vix, ở Bourgogne-Franche-Comté. Đây được cho là dấu vết còn xót lại của một thành phố cổ có niên đại từ năm 500 TCN, tương ứng với thời kỳ đồ sắt.
Các nhà khảo cổ học đã quan tâm đến Vix từ những năm 1953, họ đã phát hiện một chiếc bình trong lăng mộ trong cùng năm đó. Nhưng cho đến gần 70 năm sau, chỉ có 2% diện tích khu vực được khai quật, và đợt hạn hán lần này sẽ tạo điều kiện rất lớn để thúc đẩy tiến độ của các nhà khảo cổ học trong những năm tới.
Thành phố Aceredo, Tây Ban Nha

Nằm về phía tây bắc của Tây Ban Nha, ngôi làng cổ đã lộ rõ hơn trong đợt khô hạn lần này. Aceredo thuộc cộng đồng tự trị Galicia, ngôi làng đã bị nước nhấn chìm vào năm 1992 sau khi một con đập được đưa vào hoạt động. 30 năm sau, do tình trạng hạn hán khiến hồ Alto Lindoso chỉ còn 15% dung tích nước, ngôi làng lại một lần nữa lộ ra. Khung cảnh hoang tàn, gỉ sét đã khiến nó được nhiều người ví như “thị trấn ma”. 70 ngôi nhà với những bức tường được bảo quản cực kỳ tốt sau 30 năm chìm dưới nước, thậm chí những thùng bia, chai lọ rỗng cũng được tìm thấy.
