Những bộ phim minh chứng "Yêu lại từ đầu" với người cũ chưa hẳn là quyết định sai lầm
Có rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc một cặp đôi chia tay. Có thể là do mâu thuẫn tính cách, quan niệm sống; có thể là do ngoại tình, những tác động từ bên ngoài như gia đình, bạn bè,... hoặc đơn giản chỉ bởi cảm thấy chán nhau. Tuy nhiên, mọi người thường có xu hướng quay trở lại với tình cũ sau một thời gian xa cách. Điều này đã trở thành nguồn đề tài khai thác cho rất nhiều biên kịch để đưa lên màn ảnh. Rất nhiều bộ phim đã chứng minh: bắt đầu lại với tình cũ chưa hẳn là một quyết định sai lầm.
1. TRỞ LẠI TUỔI 18
"Trở lại tuổi 18" là tác phẩm được làm lại từ "17 Again", bộ phim từng khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ năm 2009. Bộ phim là câu chuyện về Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun), người đàn ông 37 tuổi thất nghiệp, đang bị vợ đòi ly hôn và con cái xa cách. Ngày trẻ, Dae Young có một tương lai rộng mở với tài năng chơi bóng rổ cực đỉnh. Ở tuổi thanh xuân rực rỡ, nhiều cơ hội gõ cửa lại tràn đầy sức trẻ và tâm huyết, chàng trai 18 tuổi phải gác lại mọi ước mơ, hoài bão để lao vào đời kiếm sống, trở thành trụ cột của gia đình vì trót làm bạn gái mang thai. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, anh quên mất ước mơ cháy bỏng năm xưa bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền từ lâu đã chiếm hết trí lực.
Trong một lần quay trở lại trường cũ, Dae Young bất ngờ quay trở về hình dáng 18 tuổi khi xưa và đổi tên thành Go Woo Young (Lee Do Hyun). Cũng từ đó, hàng loạt tình huống “trái ngang” xuất hiện. Lần trở lại tuổi 18 như cơ hội thứ hai để Dae Young hoàn thành những mong ước còn dang dở, sống chuỗi ngày tươi đẹp mà anh luôn tiếc nuối, hoài niệm, để bản thân không còn phải thở dài nói “giá như” vì chưa kịp hết mình đã để năm tháng vụt mất. Đặc biệt nhất là quá trình “yêu lại từ đầu” với người vợ đã ly hôn của mình. Thông qua đó, bộ phim khiến người xem nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực, vì tình yêu, người ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ.


2. OUR BELOVED SUMMER
Câu chuyện của Choi Woong (Choi Woo Sik) và Yeon Soo (Kim Da Mi) là một liều thuốc ngọt ngào xoa dịu khán giả vào mỗi dịp đầu tuần bận rộn. Không chỉ đơn thuần là chuyện tình yêu, "Our Beloved Summer" còn là hành trình trưởng thành và vượt lên nỗi đau của hai nhân vật chính.
Phim kể về cặp đôi Choi Woong và Kook Yeon Soo quen biết và hẹn hò nhờ quay chung một bộ phim tài liệu thời trung học. Những biến cố cuộc sống khiến họ chia ly, nhưng 5 năm sau, cả hai tái hợp khi đài truyền hình muốn làm một tập đặc biệt về cuộc sống của họ hiện tại. "Our Beloved Summer" được đánh giá cao về nội dung thực tế, đặc biệt những ai còn nặng lòng với "tình cũ" sẽ rất đồng cảm khi xem bộ phim này.


4. BEFORE SUNSET
Chín năm trước, Jesse và Celine gặp nhau lần đầu tiên tại Vienna (Áo). Hai người phải lòng nhau và hẹn sáu tháng sau sẽ cùng trở lại thành phố này một lần nữa. Nhưng cuối cùng, Celine đã chẳng đến. Họ bặt tin nhau từ dạo ấy. Chàng viết lại câu chuyện tình đó trong một cuốn sách còn nàng thì giấu những kỷ niệm trong một bài hát.
Trong chín năm xa cách ấy, họ từng có thời gian cùng sống ở New York, thậm chí có lẽ từng đi ngang qua nhau mà không hề hay biết. Và rồi chín năm sau, họ gặp lại nhau ở Paris hoa lệ. Jessie lúc này đang ở cuối con đường của một cuộc hôn nhân thất bại còn nàng thì đã mất hết niềm tin ở tình yêu. Họ gần như lâm vào chính cái hoàn cảnh mà Jesse đã “tiên đoán” cách đây gần 10 năm khi chàng tìm cớ thuyết phục Celine rời tàu để xuống Vienna với mình. Đó cũng chính là lúc mà người ta quay đầu, và tìm cho mình một cơ hội để lại được yêu thương.
"Before Sunset" là bộ phim thể hiện rõ ràng nhất câu nói: "Những người yêu thương nhau, rồi một ngày sẽ trở lại với nhau". Được đánh giá là phần hay nhất trong bộ ba phim Before (Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight), phim dịu dàng và lãng mạn cũng như xứ Paris, cho người ta thêm một chút niềm tin vào tình yêu và sự chờ đợi định mệnh. Gặp sớm, gặp muộn, không quan trọng bằng gặp đúng lúc, đó mới chính là chân lý của tình yêu.


5. EMERGENCY COUPLE
Trong "Emergency Couple", Song Ji Hyo và Choi Jin Hyuk vào vai Oh Jin Hee và Oh Chang Min - cặp vợ chồng nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn sau khi kết hôn và quyết định "đường ai nấy đi". Thế nhưng nhiều năm sau, chàng và nàng vô tình cùng thực tập tại một bệnh viện và có cơ hội "yêu lại từ đầu".


6. FAMILIAR WIFE
"Familiar Wife" (Người Vợ Thân Quen) kể về cuộc sống lo toan mưu sinh hàng ngày của cặp vợ chồng Cha Joo Hyuk (Ji Sung) và Seo Woo Jin (Han Ji Min). Họ là những ông bố, bà mẹ "bỉm sữa" điển hình của xã hội hiện đại đang ngày ngày phải đối mặt, chống đỡ với các loại stress phát sinh từ nhịp sống đời thường.
Ai trong hai vợ chồng này cũng có tâm sự, nỗi khổ riêng. Và khi mọi việc vượt quá sức chịu đựng thì điều kỳ lạ đã xuất hiện, Cha Joo Hyuk "xuyên không" trở về quá khứ. Không chần chừ, anh lợi dụng cơ hội này để thay đổi số phận đời mình bằng cách "gắn kết" với mối tình đầu Lee Hee Won (Kang Han Na). Tuy nhiên, đời không như là mơ khi mọi thay đổi đều nằm ngoài dự tính của Joo Hyuk. Sau cùng, anh mới nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình và nỗ lực theo đuổi trở lại.


7. I NEED ROMANCE 2
Trong 12 năm yêu nhau, Joo Yeol Mae (Jung Yoo Mi) và Yoon Seok Hyun (Kim Ji Suk) đã chia tay nhau tới 5 lần. Lý do chia tay lần thứ 5 của cặp đôi này là do Seok Hyun chần chừ mãi không chịu cưới. 3 năm sau chia tay, Yeol Mae và Seok Hyun vẫn là bạn của nhau. Thế nhưng khi có người đàn ông khác bước vào cuộc đời của Yeol Mae, Seok Hyun lại cảm thấy ghen tuông. Từ đây, Yeol Mae và Seok Hyun mới dần phát hiện ra rằng họ vẫn rất yêu nhau.


