Một Số Phim Điện Ảnh Ấn Tượng Của Các Đạo Diễn Nữ Hàn Quốc
Không quá khó để nhận ra sự thống trị của nam giới ở vị trí sản xuất và đạo diễn trong làng điện ảnh chuyên nghiệp xứ Hàn. Dẫu vậy trong vài năm qua vẫn ghi nhận một số dấu hiệu tích cực, chẳng hạn ở Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019, 27% các bộ phim được chiếu là do phụ nữ làm đạo diễn và so với những năm trước, đó quả thật là một tiến bộ rất lớn. Cùng với đó là sự khẳng định về chuyên môn thông qua các chiến thắng ấn tượng của phái nữ tại nhiều liên hoan phim lớn trên thế giới, đôi khi đến từ những phim độc lập kinh phí thấp. Sau đây là một số tác phẩm điện ảnh đáng chú ý được thực hiện bởi các đạo diễn nữ xứ kim chi.
VOICE OF SILENCE – THANH ÂM CỦA THINH LẶNG
Voice Of Silence xoay quanh chàng trai câm Tae In (Yoo Ah In) và người đàn ông trung niên Chang Bok (Yoo Jae Myung) kiếm sống bằng nghề dọn dẹp hiện trường và chôn cất thi thể cho một tổ chức tội phạm. Một ngày nọ, cả hai vô tình phải nhận nhiệm vụ chăm sóc một cô bé 11 tuổi bị bắt cóc tên Cho Hee (Moon Seung Ah) và hàng loạt rắc rối bắt đầu từ đây.

Tuy là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh nhưng Voice Of Silence đã mang về cho nữ đạo diễn họ Hong rất nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, như Asian Movie Pulse nhận định “Hong Eui jeong đã tạo ra một tác phẩm đầy tham vọng, mà dàn diễn viên và tính thẩm mỹ chỉ là hai khía cạnh trong câu chuyện mang đến một ẩn ý xã hội phong phú nhưng cũng nghiệt ngã”. Bên cạnh đó, Hong còn bội thu giải thưởng Đạo diễn và Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh, Baeksang, Buil Film Awards, Asian Film Awards và Korean Association of Film Critics Awards.
HOUSE OF HUMMINGBIRD – TỔ CỦA CHIM RUỒI
Lấy bối cảnh năm 1994 tại Seoul vốn là thời kì nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng cũng ghi nhận một thảm kịch đau thương là vụ sập cầu Seongsu, House Of Hummingbird tập trung vào hành trình trưởng thành từ những nỗi đau và mất mát của cô bé 14 tuổi Eun Hee (Park Ji Hoo). Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá cao không chỉ trong nước mà cả quốc tế, giành được giải NETPAC và giải Khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF), ngoài ra còn thu về 59 giải thưởng từ các liên hoan danh giá bao gồm Berlinale, Tribeca, BFI London, Istanbul, Jerusalem,…

House Of Hummingbird đánh dấu sự ra mắt của nữ đạo diễn Kim Bora. Cô cũng viết kịch bản dựa trên cảm hứng từ thời thơ ấu của chính mình và đã mô tả nó như một “bộ phim hư cấu dựa trên những trải nghiệm rất cá nhân”. Tác phẩm đồng thời là phần tiếp theo của The Recorder Exam – dự án phim ngắn tốt nghiệp của Kim và đã giành giải Nhà làm phim sinh viên xuất sắc nhất cho Khu vực phía Đông từ Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ.
A GIRL AT MY DOOR – CÔ BÉ NHÀ BÊN
A Girl At My Dooor mở đầu khi nữ cảnh sát trẻ tuổi Lee Young Nam (Bae Doo Na) chuyển công tác từ thủ đô Seoul về vùng quê heo hút ven biển. Tại đây cô gặp gỡ cô bé Do Hee (Kim Sae Ron) thường xuyên bị bố dượng và bà bạo hành dã man. Sau khi quen biết thì Do Hee liên tục tìm đến Young Nam cầu xin cô giúp đỡ mình thoát khỏi bạo lực gia đình, những sóng gió từ mối quan hệ của cả hai cũng bùng lên từ đây.

Từng gây chú ý khi tham gia tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) tại Liên hoan Phim Cannes 2014, A Girl At My Dooor xứng đáng là màn ra mắt đầy thành công của nữ đạo diễn và biên kịch Jung Joo Ri (July Jung) khi giành giải Phim đầu tay hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Stockholm. Bản thân cô cũng giành được các chiến thắng tại Buil Film Awards, Women in Film Korea Awards, Wildflower Film Awards và Baeksang Arts Awards.
KIM JI YOUNG: BORN 1982 – KIM JI YOUNG, SINH NĂM 1982
Được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nhà văn Cho Nam Joo, Kim Ji Young: Born 1982 xoay quanh cuộc đời của Kim Ji Young – một phụ nữ ở độ tuổi 30 đang phải vật lộn với chứng trầm cảm sau sinh lẫn những định kiến khắc nghiệt về giới, cụ thể khai thác các chủ đề quen thuộc trong xã hội Á Đông như chế độ phụ hệ, phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ. Bất chấp không ít tranh cãi và bất đồng từ một bộ phận nam giới tại Hàn Quốc, bộ phim vẫn đạt được thành công phòng vé và giành nhiều giải thưởng như Giải Đại Chung cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 56.

Từng là một diễn viên giàu kinh nghiệm và sau này quyết định theo đuổi con đường làm phim song song với sự nghiệp diễn xuất, Kim Ji Young: Born 1982 là bộ phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Kim Do Young. Là một độc giả nhiệt thành của cuốn tiểu thuyết, cô chia sẻ bản thân rất đồng cảm với câu chuyện và cảm thấy cực kỳ biết ơn khi được trao cơ hội chuyển thể nó.
A SINGLE RIDER – ĐỘC HÀNH
A Single Rider là câu chuyện của Kang Jae Hoon (Lee Byung Hun) – giám đốc chi nhánh thuộc một công ty chứng khoán lớn ở Hàn Quốc nay đang đối mặt với sự nghiệp trên bờ vực sụp đổ. Chìm đắm trong khủng hoảng công việc, Jae Hoon lại cảm thấy vợ mình là Soo Jin (Gong Hyo Jin), hiện sống ở Úc và có dấu hiệu không chung thủy. Anh quyết định mua vé máy bay, ghé thăm cô ấy để kiểm tra tình hình và sau đó đau đớn phát hiện điều anh lo sợ đã trở thành sự thật. Song song cạnh đó là cuộc gặp gỡ giữa Jae Hoon với Ji Na (Sohee), cô sinh viên Hàn Quốc cầu cạnh anh giúp đỡ lấy lại số tiền tiết kiệm đã bị những kẻ đồng hương lừa gạt.

Gây chú ý khi được cố vấn bởi đạo diễn bậc thầy Lee Chang Dong và còn có sự góp mặt của tài tử Lee Byung Hun, A Single Rider dẫu chưa hoàn hảo vẫn để lại những ấn tượng nhất định qua góc nhìn đậm tính chiêm nghiệm của đạo diễn Lee Joo Young về nhân sinh và sự cô độc của cõi người. Bộ phim tâm lý chính kịch này cũng đã mang về cho cô các đề cử Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Baeksang, Rồng Xanh và Buil Film Awards.
LITTLE FOREST – KHU RỪNG NHỎ
Little Forest kể về Hye Won (Kim Tae Ri) trở nên mệt mỏi với cuộc sống thành thị xô bồ và quyết định trở về quê sau khi trượt kỳ thi ứng tuyển làm giáo viên. Tại đây, cô gặp lại những người bạn thời thơ ấu là Run Sook (Jin Ki Joo) và Jae Ha (Ryu Jun Yeol). Thoạt tiên Hye Won dự định chỉ đến thăm trong vài ngày, nhưng cuối cùng cứ thế trải qua các mùa lần lượt đến rồi đi, từ đó cô dần tìm được cách để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của mình trong khi xoay xở với những ký ức từ mối quan hệ phức tạp với mẹ.

Đạo diễn Yim Soon Rye từng nói rằng cô hy vọng tác phẩm có thể “chữa lành và xoa dịu thế hệ trẻ của Hàn Quốc,” đồng thời tin rằng thông điệp của bộ phim sẽ chạm đến tất cả mọi người trên thế giới. Nẳm trong danh sách nhà làm phim nổi bật của Làn sóng mới điện ảnh Hàn cùng với Bong Joon Ho và Park Chan Wook, Yim Soon Rye không chỉ là một đạo diễn nổi tiếng mà còn đảm nhiệm cả vị trí sản xuất, biên kịch và nhà hoạt động tích cực.
THE TRUTH BENEATH – TỘI ÁC ẨN GIẤU
The Truth Beneath là hành trình tìm kiếm con gái điên cuồng của người mẹ Yeon Hong (Son Ye Jin), khi cô bé Min Jin (Shin Ji Hoon) đột nhiên biến mất đầy bí ẩn ngay ngày đầu tiên vận động tranh cử của bố mình là Kim Jong Chan (Kim Ju Hyeok).

Từng đảm nhận vị trí trợ lý đạo diễn cho Sympathy for Lady Vengeance, đạo diễn Lee Kyoung Mi tiếp tục có cơ hội cộng tác với nhà làm phim họ Park khi ông là cố vấn và đồng biên kịch của The Truth Beneath. Vì vậy có thể bắt gặp một số sắc thái quen thuộc đậm chất “Park Chan Wook” qua các trường đoạn bạo lực và đen tối, nhưng vẫn thể hiện dấu ấn của Lee trong nỗ lực kể một câu chuyện ám ảnh về tình mẫu tử thách thức mọi giới hạn đạo đức. Bộ phim cũng mang lại cho cô các giải thưởng tại Korean Association of Film Critics Awards, Chunsa Film Art Awards, Women in Film Korea,…
