logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương4 năm trước6 phút đọc

Momoko Kikuchi - "Nàng thơ" tạo nên Ran Mori

Gosho Aoyama - tác giả của Thám Tử Lừng Danh Conan từng chia sẻ với tạp chí Da Vinci số #5/2019 rằng thần tượng ngày trẻ của ông là Akina Nakamori và Momoko Kikuchi và Kyoko Koizumi.

Trong đó Momoko Kikuchi được cho là “nguyên mẫu”, người đẹp mà Gosho Aoyama lấy cảm hứng để vẽ nên nhân vật nữ chính Ran Mori. Nụ cười ngọt ngào, phong cách trẻ trung, độc lập mà quyến rũ, cá tính của Momoko Kikuchi đã tạo ấn tượng đến Gosho Aoyama để ông xây dựng nên Ran Mori.

Về Momoko Kikuchi, cô từng là một thần tượng nổi tiếng thuở thập niên 80. Người con gái tài sắc vẹn toàn này từng khiến bao chàng trai ngày đêm nhung nhớ, xem là “nữ thần trong mộng”.

Momoko Kikuchi sinh vào ngày 4/5/1968, ngay từ nhỏ cô đã học piano và thể hiện niềm đam mê của bản thân với nghệ thuật. Ở tuổi thiếu nữ mộng mơ với ngoại hình xin đẹp, trong sáng thanh thuần cùng tài năng âm nhạc thì Momoko đã lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển dụng trong giới giải trí và cô đã bắt đầu xuất hiện trên truyền hình từ năm 1983.

Momoko ra mắt với tư cách là một thần tượng vào năm 16 tuổi và đĩa đơn đầu tiên của cô sau khi phát hành đã dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon, còn giúp cô thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Japan Record Awards.

Năm 1985, Momoko đã lập kỷ lục là ca sĩ trẻ nhất tổ chức concert tại Budokan vào thời điểm đó, khi ấy cô mới 17 tuổi. Cô gái trẻ với giọng hát hay và ngoại hình tựa tiên nữ đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ và vụt sáng thành ngôi sao trẻ đầy triển vọng của làng nhạc xứ Phù Tang. Momoko Kikuchi trở thành nữ thần tượng của nam giới.

Vào năm 2011, Momoko Kikuchi lọt vào "Top 50 thần tượng xuất sắc nhất mọi thời đại" tại Nhật khi xếp vị trí thứ 42. Bảng thống kê này do chương trình âm nhạc Music Station thực hiện.

Thế nhưng Momoko không muốn giữ mãi hình tượng nữ idol chỉ biết hát tình ca ngọt ngào. Cô đã thay đổi, tạo nên sự đột phá để thể hiện cá tính, tài năng của bản thân. Tháng 02/1988, cô đã quyết định thành lập nhóm nhạc rock RA-MU để tháo bỏ cái mác thần tượng. Tuy nhiên nhóm nhạc của cô không gặt hái được thành công như mong đợi nhưng Momoko không nản lòng, cô chuyển hướng sang diễn xuất để tìm cách tỏa sáng.

Cô đóng phim từ năm 1984 và từ đó đến nay đều liên tục tái xuất trên màn ảnh với nhiều vai diễn hay. Lối diễn của Momoko được đánh giá là tự nhiên, giàu cảm xúc, lột tả “trọn vẹn” hình tượng cũng như tính cách, nội tâm của nhân vật. Các bộ phim tiêu biểu mà cô từng góp mặt đó là: Yell, Voice: 110 Emergency Control Room, Boys Over Flowers Season 2, Peach Girl, Angel Sign, Pantsu no Ana,...

Momoko Kikuchi không chỉ đẹp, hát hay, diễn giỏi mà còn là một học giả nổi tiếng. Cô đã nhận bằng thạc sĩ của ngành chính sách tại Viện Nghiên cứu Đại học Hosei. Sau đó được mời làm giảng viên của trường về việc giảng dạy chính sách tuyển dụng và tư vấn lập nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng thanh tra Giáo dục tiểu học và trung học thuộc Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản vào năm 2016.

Momoko Kikuchi quả là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn của Jbiz. Hiện tại cô vẫn hoạt động trong làng giải trí và làm việc, nghiên cứu về các chính sách để giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Về đời tư thì cô đã lên xe hoa hai lần, lần đầu với tay golf chuyên nghiệp Tetsu Nishikawa vào 1995, cuộc hôn nhân này kéo dài đến năm 2012 thì kết thúc. Sau đó vào năm 2019, cô đã tái hôn với Hiroaki Niihara và sống một cuộc đời bình lặng, chăm sóc cho chồng con, chăm chỉ làm việc, theo đuổi đam mê và thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ ở thế kỷ 21.

Sự tài giỏi, mạnh mẽ, kiên cường, luôn tiến về phía trước của Momoko Kikuchi có thể thấy rõ qua hình tượng của nhân vật Ran Mori.

Cre: tổng hợp

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)