logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Open Ending: Cách kết thúc một bộ phim khiến người xem suy nghĩ theo nhiều hướng

OE – Open Ending đây là loại kết mở, thường được sử dụng rất nhiều trong các bộ phim, truyện nổi tiếng hiện nay. Nó đem lại cảm giác tò mò, đôi chút hụt hẫng cho người xem, song đây là loại kết phim có thể là hài lòng tất cả mọi người nhất vì mỗi người sẽ có suy diễn về tương lai của câu chuyện theo mong muốn của mình. Đây cũng là cái kết tạo sự tò mò và nhằm nhắn gửi đến khán giả để bắt đầu cho những phần tiếp theo của bộ phim.

Top phim được kết mở khiến bạn suy nghĩ là gì?

HOÀNG TỬ GÁC MÁI

Câu hỏi được đặt ra khi xem kết phim là: Liệu chàng trai mà cô nàng Park Ha (Han Ji Min) gặp ở cảnh cuối cùng là Yong Tae Yong của thế kỉ 21 hay là Thái tử Lee Gak trong bộ dạng Yong Tae Yong?

Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng, các mọt phim đã đưa ra tận 3 lời giải thích khác nhau. Theo ý kiến đầu tiên, người chạm mặt Park Ha đích thị là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Home Shopping Yong Tae Yong chứ không phải ai khác. Bởi vì cái cách anh gửi bức vẽ chân dung kèm theo lời hẹn giống y như lần ở New York vào 2 năm trước. Dường như sau khi tỉnh lại, Tae Yong đã nhớ ra Park Ha cũng như cuộc hẹn với cô. Thế là anh chàng quyết định tiếp tục kế hoạch còn đang dang dở. Chuyện Tae Yong và Park Ha đến với nhau cũng là điều có thể lý giải. Nguyên nhân là vì cả hai thực sự có duyên phận.

Trái ngược với lời giải thích trên, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng, chàng trai xuất hiện trước mặt Park Ha chính là Lee Gak. Nếu để ý kĩ, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy hành động chắp tay sau lưng của anh. Đây là một trong những thói quen đặc trưng của chàng Thái tử Chosun. Trong khi đó, Yong Tae Yong lại không thường làm như vậy. Điều này đã dẫn đến kết luận, người Park Ha gặp là Lee Gak trong bộ dạng của Yong Tae Yong. Sau khi qua đời ở Chosun, linh hồn Thái tử điện hạ đã "xuyên không" về Seoul thế kỷ 21 và nhập vào thể xác Tae Yong để tiếp tục chuyện tình còn dang dở.

Về lời kết luận thứ 3, Từ câu nói của Tae Yong: “Sao em lại muộn vậy? Anh đã ở đây chờ em lâu lắm rồi đấy”, các bạn này cho rằng, ngụ ý của Tae Yong là sự chờ đợi từ cách đây 300 năm khi anh còn ở Chosun chứ không phải từ 2 năm trước ở New York. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ của mình. Giờ đây, người đang đối diện với Park Ha chính là chuyển kiếp sau 300 năm của Thái tử Lee Gak. Đây cũng là phần phân tích nhận được nhiều sự đồng tình nhất.

49 DAYS

49 Days xoay quanh việc cô gái trẻ Shin Ji Hyun ( Nam Gyu Ri) bị hôn mê sau tai nạn giao thông và có cơ hội tỉnh lại nếu được ba người không phải người thân thực sự khóc thương cho cô. Tuy nhiên, đến cuối cùng, dù có được ba giọt nước mắt thuần khiết, Ji Hyun vẫn phải sang thế giới bên kia. Đây là một cái kết rất bất ngờ và khiến cho khán giả có nhiều ý kiến trái chiều.

Cái chết của nhân vật Shin Ji Hyun khiến khán giả vô cùng thất vọng và phẫn nộ. “Tại sao lại để Ji Hyun phải chết. Sau 49 ngày vất vả và khó khăn như vậy, cuối cùng nhân vật này vẫn phải chết. Tôi không hiểu thông điệp bộ phim muốn truyền tải là gì. Nếu như theo kết thúc này chắc chẳng ai còn muốn cố gắng nữa vì cuối cùng cũng không đạt kết quả gì”, nhiều khán giả nhận xét. Thậm chí rất nhiều người xem còn trút giận lên biên kịch khi nói: “Đáng ra người phải lên thang máy là biên kịch của phim.”

Nhiều người xem cảm thấy buồn vì cái chết của Ji Hyun, nhưng có khán giả lại cho rằng, nếu Ji Hyun sống lại, rồi công ty của bố cô không bị phá sản và cô có được tình yêu đẹp,… thì hành trình 49 ngày của cô không nhiều ý nghĩa. Cái chết của Ji Hyun, cuối cùng đã giúp cô nàng tự đánh giá lại bản thân, các mối quan hệ với mọi người, chứ không đơn giản chỉ là dành 49 ngày chỉ để giành giật sự sống.

MEMORIES OF ALHAMBRA

Với nội dung kỳ ảo liên quan đến game rất mới lạ và gây tò mò, nhưng Memories Of Alhambra lại đánh mất hết cảm tình của người xem vì cái kết không thuộc thể loại nào. Jin Woo (Hyun Bin) dùng chiếc chìa khóa lên thiên đường để sửa lỗi cho các nhân vật NPC (Người hóa nhân vật máy tính do bị nhiễm virus). Sau đó, bản thân anh cũng biến mất do việc sửa lỗi của chiếc chìa khóa. Nhiều năm sau, khi khán giả hy vọng rằng có một tia hy vọng mở ra cho sự đoàn tụ của hai nhân vật chính, Heeju (Park Shin Hye) và Jin Woo thì không, phim lại kết ngay phân đoạn đoàn tụ của hai người.

Khán giả thậm chí còn không biết rằng Heeju có thật sự tìm thấy Jin Woo hay không, hay cô chỉ đơn giản là nhận lầm người? Đây là một cái kết mở, nhưng nó thực sự khiến người xem mất hứng, thất vọng và cảm thấy bất công cho nhân vật chính.Chuyện tình của nam nữ chính không thành mà cũng không biết kết thúc như thế nào.

HOTEL DEL LUNA

Ở tập cuối phim, khách sạn Del Luna đã định ngày tan biến, đồng nghĩa với việc tất cả đều sẽ ra đi và bà chủ Jang Man Wol (IU) cũng vậy. Trước đó Chan Sung (Yeo Jin Goo) đã chấp nhận sự thật Man Wol ra đi là lẽ tất yếu, anh và khán giả tự hiểu Man Wol đã sống vất vưởng trên trần gian 1300 năm, đến lúc cô nên về miền "cực lạc" để thôi kiếp đời qua từng ấy thời gian.

Chị em nhà Hong - biên kịch của Hotel Del Luna cũng đã giải thích và xác nhận cảnh cuối phim chỉ là những gì mà Goo Chan Sung tưởng tượng ra, hay thậm chí chỉ là điều khán giả mong muốn. Họ nói như vậy là lựa chọn tốt nhất vì không thể cứ miễn cưỡng ép buộc phim vào một cái kết đẹp và hoàn hảo.

Man Wol và Chan Sung đã từng hứa với nhau nếu kiếp này họ không thể ở bên người mình yêu thì chắc chắn, kiếp sau sẽ bù đắp cho họ và lời hứa gặp lại trong một kiếp sống nào đó đã khiến cả hai đủ can đảm để chia tay. Thái độ tích cực của Man Wol lúc bước lên cây cầu âm phủ đã nói lên điều đó, thay vì tập 15 trở nên lưỡng lự và buồn bã lúc đi cùng Chung Muyn. Dù thế nào, cảnh đầu tập 16 cũng chứng minh cho khán giả thấy Chan Sung mãi thuộc về Man Wol khi tiền kiếp của cậu còn xuất hiện trước cả Chung Muyn - người tình nhiều ân oán của Man Wol. Thành ra để nói Hotel Del Luna có cái buồn cũng không hẳn, nó thiên về kết mở hơn vì chắc chắn "sợi chỉ đỏ" sẽ còn kết nối cặp đôi Man - Chan trong một kiếp sống nào đó không còn những khổ đau và nước mắt.

HOA DU KÝ

Trong tập cuối của Hoa Du Ký, Son Oh Gong bị mất trí nhớ và sống tách biệt. Jin Sun Mi quay về trần gian để giúp Son Oh Gong tháo vòng kim cô. Quanh đi quẩn lại, Tề Thiên Đại Thánh nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc bên Jin Sun Mi, song đó cũng là lúc cô biến mất hoàn toàn. Trước khi Jin Sun Mi ra đi, Son Oh Gong đã tặng cho cô một con mắt của mình, dùng nó làm dấu ấn để anh có thể tìm được cô. Sau đó, Son Oh Gong nhờ Sa Ngộ Tĩnh chuyển lời tới Ma Vương rằng anh sẽ xuống âm phủ "quậy" một phen để tìm cho ra Jin Sun Mi. Hành trình Hoa Du Ký kết thúc với lời tuyên bố của Son Oh Gong trên con đường vắng: "Hãy đợi anh. Anh đến tìm em. Vì anh yêu em".

Hàng loạt khán giả đã vô cùng phẫn nộ với cái kết lửng lơ này, bởi đến cuối cùng, Jin Sun Mi và Son Oh Gong cũng không thể bên nhau. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây là cái kết đẹp vừa đủ. Bởi nếu Jin Sun Mi tiếp tục sống thì cô cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy sinh - lão - bệnh - tử. Son Oh Gong có lẽ phải chờ đợi hàng trăm năm giống như Ma Vương để được gặp lại người con gái mình yêu. Thế nên, việc để Jin Sun Mi thoát khỏi kiếp phàm trần, xuống âm ti đợi Son Oh Gong giải thoát có vẻ hợp lý hơn.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)