logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Hạ Cánh Khẩn Cấp: “Vừa Vặn” Cho Sự Trở Lại Của Dòng Phim Thảm Hoạ Xứ Hàn

Mang tâm thế ra rạp trước tiên hết để thoả sức chiêm ngưỡng dàn cast hùng hậu tung hoành trên màn ảnh rộng, Hạ Cánh Khẩn Cấp sau cuối vẫn để lại trong mình những ấn tượng tốt đẹp và đáng nhớ về một chuyến bay đầy bất ổn nhưng đủ trọn vẹn cảm xúc và thông điệp.

Chuyện phim mở đầu khi gã tiến sĩ trẻ tuổi nhưng tâm lý bất ổn Jin Seok (Yim Si Wan) ngẫu nhiên lựa chọn chuyến bay KI501 của hãng hàng không Sky Korea nhằm gieo rắc “cái chết trên không”. Sau khi thành công phát tán loại vũ khí sinh học nguy hiểm khiến nạn nhân đầu tiên tử vong trong nỗi kinh hoàng của tất cả hành khách còn lại, kẻ khủng bố nhanh chóng bị khống chế nhưng virus thì đã lây lan đến từng ngóc ngách trên máy bay, đe doạ tính mạng của hết thảy những ai xui rủi có mặt trên chuyến bay xấu số. Kể từ đây, yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp chưa bao giờ trở nên gian nan và vô vọng đến vậy.

Trải nghiệm “rung lắc” và “sang chấn” chân thật đến nghẹt thở

Như một đặc trưng của dòng phim thảm hoạ thì không thể nào thiếu những phân đoạn căng thẳng mang đến sự hồi hộp cho khán giả phải không? Về điểm này thì Hạ Cánh Khẩn Cấp, với không gian hẹp trên cao hẳn không thể mang đến cho bạn những tình huống rượt đuổi liên hồi như các phim khác cùng đề tài. Bù lại thì trong một bối cảnh khép kín như thế, đạo diễn vẫn rất biết cách thao túng tâm lý người xem khi sử dụng nhiều hiệu ứng kỹ xảo một cách hợp lý.

Từ phân cảnh mọi người cố gắng bắt lấy tên khủng bố đang chạy trốn đến máy bay rơi tự do hay gặp trục trặc bởi sức khoẻ của những người cầm lái, các góc quay gia tăng sự hỗn loạn đều được tận dụng tối đa, kết hợp phần nhạc nền dồn dập thật sự nhiều lúc khiến mình cảm giác như đang ở trên chính chuyến bay điên rồ ấy. Ngoài ra mình cũng đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc khi ánh nắng rực rỡ bất ngờ tràn vào khoang máy bay, soi sáng rõ rệt hơn bao giờ hết nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến cùng cực của hành khách.

Bữa tiệc diễn xuất thượng hạng đáng giá đến từng giây

Quả thật với vị thế của dàn cast, kịch bản dường như vẫn chưa thể khai thác triệt để năng lực của mỗi người. Tuy nhiên với thần thái mê người dường như chỉ có thể toả ra từ các diễn viên hàng đầu, màn trình diễn của họ vẫn là một điều gì đó đẳng cấp và ngất ngây vô cùng.

Vào vai vị cảnh sát tham gia điều tra vụ khủng bố lại có vợ đang mắc kẹt trên chuyến bay, Song Kang Ho tiếp tục mang đến màn hoá thân hoàn hảo đến từng milimét khi không ngừng lăn xả, thậm chí bất chấp tính mạng bằng mọi giá giúp vợ mình bình an trở về. Trong khi đó, tài tử Lee Byung Hun cũng góp vào không ít trường đoạn đầy cảm xúc của một người cha thương con, một cựu phi công nỗ lực vượt qua chấn thương tâm lý để gánh lấy trọng trách lớn lao. Kim Nam Gil cũng khiến mình không ít lần xót xa với hình ảnh anh cơ phó dù sức khoẻ có đang hao mòn vẫn gắng gượng đến hơi thở cuối cùng để chuyến bay có thể hạ cánh an toàn. “Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon đáng tiếc không có nhiều không gian toả sáng vẫn thể hiện đầy thuyết phục người Bộ trưởng hết lòng vì công dân của mình. Đặc biệt, mình muốn dành rất nhiều lời khen ngợi đến Yim Si Wan, tuy là “em út” của dàn cast nhưng cũng chứng tỏ thực lực không hề lép vế trước các tiền bối; quả thật mình sẽ nhớ lắm thay ánh mắt bệnh hoạn, nụ cười quái dị đến gai người của tên khủng bố sở hữu gương mặt mỹ nam này.

Cuối cùng, lòng người tuy có lúc lạnh giá, nhưng cũng có thể ấm áp đến vô ngần…

Sau tất cả, Hạ Cánh Khẩn Cấp như một sự tưởng nhớ sâu sắc về đại dịch Covid-19, ở đó mình như thấy được lời an ủi đến những khó khăn chúng ta đã phải trải qua lẫn lời tri ân chân thành đến những con người đã chiến đấu không mệt mỏi để thế giới có thể phần nào trên đà khôi phục như hiện nay.

Quả thật mọi thứ xung quanh căn bệnh truyền nhiệm chết người trong phim đều được tái hiện trùng khớp với thực tế (dù kịch bản được hoàn thành ngay trước khi đại dịch diễn ra): là nỗi hoang mang và nghi kỵ giữa những hành khách trên chuyến bay, là việc hạ cánh muôn phần trắc trở hệt như cách những người con xa quê phải đối diện với bao rào cản trên hành trình hồi hương khi Covid bùng nổ, là sự tẩy chay và xua đuổi những kẻ mang mầm bệnh đến từ chính dân tộc mình với lời lẽ ác ý thậm tệ từ “cộng đồng mạng”,… Thế nhưng, như lời cơ phó đã nói với bạn mình rằng “hãy thông cảm cho họ, bởi chúng ta đứng trước tai ương, đều là những con người dễ hoảng loạn và yếu đuối”, một chi tiết mà mình cực kỳ yêu thích bởi cái nhìn “thật” và “đời” hơn, không lên gân quá mức khi đối diện với sự xấu xí của lòng người.

Kể cả phân đoạn hy sinh cảm tử của các hành khách mà có lẽ với một số người hơi “kịch hoá” lại vẫn chạm đến trái tim mình một cách khó tả. Không hiểu sao khi bất giác đặt bản thân vào vị trí của họ, có lẽ mình cũng sẽ lựa chọn như vậy… chẳng phải vì cao thượng hay gì đâu, chỉ đơn giản là trong trường hợp có hạ cánh cũng chưa chắc kháng thể có thật sự hiệu nghiệm hay không, thì chi bằng dùng cách an toàn nhất mà không đâu xa chính là để bảo vệ những người thân yêu của chính chúng ta. Vậy nên, nước mắt mới vô thức trào dâng nhưng trái tim lại được ôm lấy ấm áp mới dịu dàng làm sao…

Tóm lại, bộ phim có thể không xuất sắc đến mức hoàn hảo, kịch bản vẫn còn đó những hạn chế nhưng theo mình thì Hạ Cánh Khẩn Cấp vẫn hoàn toàn xứng đáng để bạn ra rạp bởi sự chỉn chu nhất định từ cốt truyện đến diễn xuất.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)