logo-maybe-vn
Mở app
Decade
Decade3 năm trước
Game

Dota: Dragon's Blood phần cuối - Những chi tiết mà bạn đã có thể bỏ qua. Mẹ nhân vật chính ngoại tình ???

Dota : Dragon's blood là một bộ anime dựa trên dựa trên tựa game A-Rts đình đám nổi tiếng của Valve - Dota 2. Ra đời sau sự hợp tác giữa Valve và Netflix, bộ anime đã đi qua được 2 phần và mới đây, Netflix đã tung ra Book 3 ( phần 3 ) và cũng là phần cuối cùng của bộ anime này. Cũng như 2 phần trước, vì một phần chỉ có 8 tập cộng với mục đích làm ra để bán Book nên bản thân tình tiết của bộ anime được làm quá nhanh, vậy nên sẽ còn rất nhiều điểm mà có thể bạn sẽ bỏ qua nếu không chú tâm vào nó.

Cảnh báo: Đây là một bộ anime đáng để xem, dù không thể so sánh với các bộ hoạt hình chuyển thể từ game khác, nhưng cốt truyện của Dota: Dragon's Blood không hề tệ mà vẫn có thể nói là hay. Nên nếu bạn định xem, hãy bỏ qua bài viết này bởi vì sẽ có 1 tỷ cái spoil. Hãy xem xong rồi quay trở lại cũng chưa muộn.

Tóm tắt cốt truyện 

Lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng đầy ma thuật và huyền bí trong vũ trụ Dota 2. Vũ trụ của con người, quái vật, anh hùng, ác quỷ thậm chí cả thần thánh. Câu chuyện bắt đầu về một Hiệp sĩ Rồng, Davion, người săn lùng và giết những con rồng để biến thế giới trở thành một nơi an toàn hơn. Trong một lần săn bắt rồng, anh vô tình bị một con rồng cổ đại tên Slyrak hợp nhất linh hồn và cũng như biết về sự tồn tại của con quỷ Terrorblade.

Sau trận chiến đó, anh được công chúa Mirana cùng cô gái hầu Marci giúp đỡ và anh quyết định đi theo giúp đỡ cả hai đi tìm Hiền Nhân – Invoker. Trên cuộc hành trình , bộ 3 đã gặp thêm một cô gái người Elf Fymryn đang chạy trốn sự săn đuổi của Selemene và đoàn quân của Luna. Cô tiết lộ rằng chính cô đã đánh cắp những Bông Sen khiến nữ thần Selemene nổi giận. Từ trước đó, bà ta đã và đang lợi dụng Luna cùng đội quân của cô ta như một vũ khí tối thượng để khuất phục các khu vực nổi dậy ở vùng Rừng Trăng Đêm và buộc cư dân phải tuyên bố trung thành với Mặt Trăng Hắc Ám.

Nhóm Davion và Mirana nghe lời Invoker đem trả lại những Bông Sen. Trên đường làm nhiệm vụ đó, Davion đã trôi dạt linh hồn đến nơi ngự trị của 8 con rồng cổ đại và biết được mục đích của chúng về con quỷ Terrorblade. Trong một đoạn hồi tưởng kể rằng, Invoker và Selemene đã từng có với nhau một đứa con gái, nhưng mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Điều này là do Selemene đã từ chối chữa trị cho cô bé vì cô bé coi bà ta là một người mẹ chứ không phải là một vị thần để tôn thờ. Từ điều này, Invoker quyết định hợp ước với con quỷ Terrorblade để tiêu diệt Selemene nhưng bù lại Invoker phải hấp thụ linh hồn của nhóm 8 con rồng cổ đại truyền lại cho Terrorblade. Trong những phân cảnh cuối, Selemene bị Terrorblade đấm sml và sau đó bị Invoker bắt giữ. Đội quân của Luna thất bại trước sự nổi dậy của người Elf, Davion bị nhóm Hiệp sĩ rồng do Kaden chỉ huy bắt giữ, Mirana cùng Marci trốn thoát thành công và Fymryn cũng lẩn đi với họ.

Sang đến phần 2 thì mục đích của phim cũng đã rõ ràng hơn. Các câu hỏi cũng đã được giải đáp dần dần. Mục đích của invoker thực ra không phải là trả thù bà vợ mà là muốn tái sinh Mene - Nữ thần mặt trăng hàng Real, người đã tái sinh trong thân xác của Fymryn. Mirana thì lộ ra vẫn là công chúa, nhưng là công chúa mặt trời, vì tranh đoạt ngôi vị mà trốn khỏi vương quốc tự diễn biến, tự chuyển hóa thành công chúa mặt trăng. Và phản diện chính thức của Series chính là Terrorblade và Byssrak - rồng của hư không. Cơ mà cuối phần 2 nhờ sự hi sinh một đống Waifu của anh em game thủ Marci, Lina, Winter Wyvern. Byssrak cuối cùng cũng bay màu. Và dẫn chúng ta tới BOOK 3, nơi trận chiến cuối cùng nổ ra. 

Cơ mà sang đến Book 3 thì mọi chuyện lại khác, kẻ múa rối giật dây tất cả đằng sau mọi chuyện lại chính là Invoker. Vì mục đích cứu con gái mình mà Invoker đã lợi dụng tất cả mọi người kể cả kẻ ranh ma nhất Terrorblade cũng nằm trong bàn tay của Kael. Injoker đã sử dụng 8 linh hồn của hội đồng rồng trên chiếc lò rèn vũ trụ, hợp nhất tất cả các thực tại lại làm một thực tại duy nhất. Điều đó đã khiến con gái của Invoker hồi sinh nhưng hệ quả kéo theo thì lại không hề lường trước được. Đó chính là trong vô số thực tại thì chỉ có một thực tại cũ của invoker là không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ Madmoon. Việc hợp nhất các thực tại đã khiến cho thực tại mới không còn khả năng chống chịu được các Ancient nữa dẫn tới việc hành tinh sẽ bị phá hủy không xa. Và những nhân vật của chúng ta phải tìm cách để gây dựng lại một đa vũ trụ như cũ. Và đó chính là Book 3. 

Những chi tiết mà bạn có thể đã bỏ qua

Trở về vấn đề chính, book 3 nội dung thì hay nhưng cốt truyện đi quá nhanh so với thời lượng vậy nên sẽ không tránh khỏi những chi tiết mà chúng ta có thể sẽ không để ý. Vậy hãy cùng tôi xem thử đó là chi tiết nào nhá. 

Mirana cho tay lên bụng

Trong phân cảnh gần cuối phim khi cuộc đối thoại giữa Mirana và Shopkeeper diễn ra. Shopkeeper đã hỏi Mirana một câu: "Tell me, do you find everything you were looking for?". Và sau đó chúng ta chỉ thấy Mirana mỉm cười và quay đầu đi, đưa tay lên bụng rồi nắm chặt lại. Vậy thứ mà Mirana luôn tìm kiếm là gì ? Xuyên suốt cả bộ phim ta có thể thấy đó chính là tình yêu của cô dành cho Davion, một tình yêu trong các kịch bản thường thấy. Vậy nên khả năng dù Davion đã hi sinh anh dũng nhưng Mirana đã mang cốt nhục của Hiệp Sĩ rồng bên cạnh mình. Cơ mà mang từ lúc nào thì có chúa mới biết vì Vale ko làm cảnh đó, nhưng theo suy đoán của mình thì rất có thể họ đã làm vào lúc trước khi tiến đến Foulfell.

Kaiden kêu Davion giống mẹ của Davion

Trước khi Davion chết, Kaiden - người thầy của anh đã nói một câu:" He--He look like his mother. Bạn nghĩ điều đó là bình thường đúng không ? Có vẻ là không bình thường chút nào và phim cũng đưa ra rất ít dữ liệu cho điều này. Vậy nên sẽ có 3 trường hợp xảy ra như sau:

Kaiden là cha đỡ đầu của Davion hoặc là bạn bè và có quan hệ với gia đình Davion. 

Mẹ Davion ngoại tình. 

Và trường hợp thứ 3 logic hơn hẳn tất cả đó là Kaden là cha đẻ của Davion, mẹ Davion sau khi sinh con vì Kaden đi mất tích không về nhà nên đã cưới chồng 2. Chính là người bố của Davion chết trong lửa rồng. Chi tiết này được diễn ra khi cả đám đi vào Foulfell tập 2 để chiến đấu với TB. Dưới năng lực của Foulfell thì Kaden mới biết rằng mình có con trai còn vợ lại đi với một người đàn ông khác. Và tất cả đều kết thúc bằng tro tàn và Kaden gặp Davion. Trong khi đó ảo ảnh của Davion cũng tương tự như vậy, hai người kết thúc ở điểm cuối của nhau. Vậy nên cách lý giải này có vẻ là đúng hơn cả. 

=> Kaiden là bố ruột của Davion 

Mene chính là Spectre trong Dota 2

Cộng đồng Dota đã tranh cãi nhau với nhiều giả thuyết này nọ về thân thế thực sự của Spectre, cô nàng bóng ma xinh đẹp trong Dota giới. Thì giờ đây với màn trình diễn của Mene - nữ thần trăng non, có vẻ như Valve đã cho chúng ta một cái hint về Persona tiếp theo. Skill mà Mene dùng có thể thấy cô nàng phân bóng, rồi biến đen sì thành những bóng ma và hơn hết vũ khí cô nàng dùng lại chính là vũ khí của Spectre DotA 1. Vậy thì Mene có phải là Spec không ? hãy chờ Valve nói sao nhá.

Vậy là những điều mà mình thấy dễ bỏ qua trong Book 3 đã hết, nếu các bạn thấy điều gì hay hãy cmt xem sao nha.

  • 1
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
3
Decade
Decade3 năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)